Ông cha ta đánh giặc: Nữ dân quân Tráng Liệt vít cổ máy bay địch

Lương Đàm
Thị trấn Ninh Giang (huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) là giao điểm của tuyến đường bộ từ Hà Nội đi Diêm Điền (Thái Thụy, Thái Bình) và từ Hà Nội đi Kiến An (Hải Phòng); đường thủy từ Hải Phòng qua Ninh Giang về Thái Bình, Hưng Yên, Nam Định, theo sông Hồng lên Hà Nội.

Vì vậy, không quân Mỹ xác định Ninh Giang là một trọng điểm đánh phá. Chúng thường tiến vào từ cửa sông Thái Bình, sau đó chia thành nhiều hướng tiến công. Có thời điểm chúng tổ chức tốp nhỏ bay theo triền sông Luộc đánh các mục tiêu di động. Thời gian tác chiến thường từ 22 giờ đêm hôm trước đến 4 giờ sáng hôm sau.

tr3-3-1705802140.jpg
Dân quân xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng hai lần bắn rơi máy bay của đế quốc Mỹ. Ảnh tư liệu

Trung đội nữ dân quân Tráng Liệt được biên chế 22 người, do đồng chí Đặng Thị Minh làm Trung đội trưởng; trang bị 4 khẩu súng máy phòng không 12,7mm. Đầu tháng 3-1968, trung đội được lệnh di chuyển tới trận địa bên bến đò Tranh thuộc địa phận huyện Phụ Dực (năm 1969, huyện Phụ Dực được hợp nhất với huyện Quỳnh Côi thành huyện Quỳnh Phụ thuộc tỉnh Thái Bình ngày nay) để đón lõng bắn máy bay địch. Tại đây, các nữ chiến sĩ khẩn trương xây dựng công sự trận địa, ngụy trang kín đáo, ban ngày tích cực luyện tập, ban đêm sẵn sàng tác chiến. Cùng bảo vệ thị trấn Ninh Giang có Trung đội tự vệ thị trấn Ninh Giang, các đơn vị dân quân: Xã Long Xuyên (huyện Bình Giang), xã Hiệp Lực (huyện Ninh Giang) và xã Hà Kỳ (huyện Tứ Kỳ). Các trung đội được bố trí thành cụm chiến đấu ở bãi giáp sông Luộc.

23 giờ ngày 31-3-1968, máy bay địch vào đánh phá Nho Lâm, Phượng Kỳ (huyện Tứ Kỳ) rồi vòng qua thị trấn Ninh Giang. Nghe tiếng máy bay và tiếng bom nổ, Trung đội nữ dân quân Tráng Liệt lập tức vào vị trí chiến đấu, sẵn sàng nhả đạn khi chúng bay qua. Đúng như dự đoán, tốp máy bay địch sau khi đánh phá, bay ra qua Ninh Giang. Khi máy bay địch vào đúng cự ly bắn, Trung đội trưởng Đặng Thị Minh ra lệnh nổ súng, cả 4 khẩu súng máy phòng không 12,7mm đều hướng vào một mục tiêu. Nhìn thấy chiếc máy bay bốc lửa, lao ra phía biển, cả trung đội ôm lấy nhau reo hò vui sướng: “Máy bay cháy rồi! Máy bay cháy rồi!”. Sau đó trung đội cử người chèo thuyền qua sông, báo tin về Huyện đội Ninh Giang. Sáng hôm sau, Ban Tác chiến của Tỉnh đội xuống tận nơi kiểm tra trận địa, sau đó Bộ tư lệnh Quân khu 3 tiếp tục kiểm tra, thông báo đơn vị đã bắn rơi máy bay. Nhân dân huyện Ninh Giang biết tin trung đội bắn cháy máy bay Mỹ đã mang gạo, thịt, bánh kẹo sang chúc mừng.

Với 57 viên đạn, Trung đội nữ dân quân Tráng Liệt đã vít cổ một máy bay A6A của giặc Mỹ, ghi chiến công vang dội. Vào dịp 31-3 hằng năm, các thành viên của Trung đội dân quân Tráng Liệt tổ chức họp mặt để ôn lại kỷ niệm một thời hoa lửa không thể nào quên.