Media
Tuổi trẻ Lữ đoàn 125 và Saigon Co.op ký kết nghĩa: Thắt chặt tình quân dân
Sáng ngày 25/3, tại TP.HCM, Đoàn cơ sở Lữ đoàn 125 (Vùng 2 Hải quân) và Đoàn Thanh niên Saigon Co.op chính thức ký kết nghĩa. Sự kiện mở ra chuỗi hoạt động phối hợp thiết thực nhằm giáo dục truyền thống, củng cố ý thức bảo vệ chủ quyền biển, đảo và tăng cường gắn kết quân – dân.
Hàng ngàn học sinh vùng cao nghe lính Đặc công Hải quân kể chuyện biển đảo
Những câu chuyện về chủ quyền thiêng liêng và sứ mệnh của người lính biển đã được Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 truyền tải sinh động, thắp lên ước mơ gia nhập lực lượng Hải quân cho hàng ngàn học sinh vùng cao Sơn La trong hai ngày 19-20/3.
Cử tri Trường Sa cùng cử tri cả nước tham gia “Ngày hội non sông”
Sáng nay, ngày 15/3/2026, hòa chung không khí của cả nước, Khu vực bỏ phiếu số 14 (đảo Trường Sa) đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa tưng bừng tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Đón Tổ bầu cử sớm trên biển: Hơn 600 lá phiếu từ thềm lục địa phía Nam cập bến an toàn
Sáng 12/3, tại phường Phước Thắng (TP. Hồ Chí Minh), Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân phối hợp cùng Ủy ban Bầu cử xã Long Sơn trang trọng tổ chức lễ đón Tổ bầu cử sớm trên biển trở về. Sau 15 ngày vượt sóng gió, những lá phiếu thiêng liêng từ thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc đã được đưa về đất liền an toàn, chuẩn bị hòa chung vào ngày hội non sông.
Thủ môn MU ra “lệnh cấm lạ” trong phòng thay đồ
Senne Lammens đang nổi lên như thủ môn số một của Manchester United. Không chỉ gây ấn tượng bằng phong độ ổn định, thủ môn người Bỉ còn có một quy tắc mê tín khá lạ: cấm đồng đội nói về “clean sheet” trước trận đấu. Điều gì khiến anh trở thành nhân tố quan trọng tại Old Trafford?
Mang lá phiếu đến với cử tri nơi đầu sóng
Sáng ngày 1/3, Tổ bầu cử sớm của Vùng 2 Hải quân đã vượt sóng gió, mang thùng phiếu đến Cụm Ba Kè để tổ chức bỏ phiếu sớm cho các cử tri đang làm nhiệm vụ trên biển.
Phủ xanh cát mặn
Giữa muôn trùng sóng gió Trường Sa, đảo Sinh Tồn không chỉ có nắng rát và san hô cằn cỗi, mà đang bừng lên sức sống mãnh liệt của những mầm xanh. Bằng nỗ lực bền bỉ và sáng tạo, những người lính nơi đầu sóng đã biến sỏi đá thành 'vàng xanh', gieo sự sống xuống bãi cát mặn mòi.
Sắc Xuân nơi đầu sóng
Giữa trùng khơi sóng vỗ, Tết ở Đặc khu Trường Sa không chỉ là sum vầy mà còn là lời thề giữ biển. Mùa xuân nơi đây về theo cách rất riêng: Trang nghiêm trong nhiệm vụ, ấm áp tình quân dân và rực rỡ sắc cờ Tổ quốc giữa biển trời.
Hào khí Trường Sa
Dưới bóng cờ thiêng liêng, tiếng Quốc ca vang lên hòa cùng tiếng sóng, tạc vào không gian cột mốc chủ quyền bất diệt, Tết ở Trường Sa không chỉ có sự trang nghiêm của nghi lễ, mà còn ấm áp bởi khói hương trầm nơi cửa Phật, nét lãng mạn của tình yêu người lính và rộn rã tiếng cười thắm tình đồng đội.
Giữ lấy sự sống trên nóc nhà cao tầng
Sáng 27/12, tại xã Gia Lâm (Hà Nội), cuộc diễn tập chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ quy mô lớn với sự tham gia của hàng nghìn người và nhiều lực lượng đã được tổ chức. Giữa khói lửa, còi báo động và nhịp độ khẩn trương của hiện trường, những chiếc trực thăng của Trung đoàn Không quân 916 (Sư đoàn 371) xuất hiện từ bầu trời, thực hiện nhiệm vụ đặc biệt: tiếp cận từ trên cao, cứu người mắc kẹt trên nóc các tòa nhà cao tầng, nơi mà phương tiện mặt đất khó vươn tới.
Nhịp cầu hữu nghị trên biển Nhật Bản
Sáng 7-12, trong khuôn khổ hành trình thăm xã giao Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, Tàu 015 – Trần Hưng Đạo (Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân) cùng đoàn công tác Hải quân nhân dân Việt Nam đã cập cảng Kure, tỉnh Hiroshima, chính thức bắt đầu chuyến thăm xã giao Nhật Bản. Lễ đón trang trọng tại Căn cứ Hải quân Kure thể hiện sự coi trọng của bạn, đồng thời mở ra chuỗi hoạt động giao lưu, trao đổi nhằm tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị, tin cậy giữa hải quân hai nước.
Những vật dụng tre nứa nuôi dưỡng nếp sống Mường
Giữa không gian rộn rã của Lễ hội Văn hoá dân tộc Mường lần thứ 2 năm 2025, nghề đan lát hiện lên như một “sợi chỉ bền” gắn kết năm vùng Mường từ Phú Thọ, Hà Nội, Lào Cai, Thanh Hóa đến Sơn La. Dù mỗi miền có một sắc thái riêng, tre nứa vẫn là chất liệu chung nuôi dưỡng đời sống, phong tục và ký ức.
Dã quỳ gọi gió đại ngàn giữa Hà Nội
Ngay giữa lòng Thủ đô nhộn nhịp, có một góc vàng nhỏ khiến người ta như chạm vào hơi thở của đại ngàn. Vườn dã quỳ trên đường Xuân Đỉnh (phường Xuân Đỉnh, Hà Nội) đang vào mùa nở rộ, sắc vàng óng ả trải dài trong gió heo may đầu Đông. Không cần men theo những triền núi Tây Nguyên hay vượt quãng đường xa đến Đà Lạt, mùa dã quỳ vẫn kịp ghé lại Hà Nội, mang theo chút nắng cao nguyên và vẻ đẹp mộc mạc mà say đắm.
Tiếng go giữa ngày hội
Giữa sắc màu rộn rã của Ngày hội Văn hoá dân tộc Mường lần thứ 2 năm 2025, có một nhịp âm thanh nhỏ bé nhưng bền bỉ, kéo bước chân người xem dừng lại: Tiếng go cọt kẹt của người Mường Sơn La. Trong không gian của Làng Văn hoá – Du lịch các dân tộc Việt Nam, tiếng go ấy như lời chào từ bản Mường xa xôi, như hơi thở của ký ức đang sống lại giữa lòng Hà Nội.