Cụ thể, trong đoạn clip được đăng tải, khi chuẩn bị phát cơm cho mọi người, người phụ nữ này ngoái cổ nhìn mọi người nói lớn: “Hôm nay có chả cốm này, mỗi người 3 miếng chả cốm. Canh khoai tây cháu nấu với tóp mỡ với phần sụn tai khô, chia nhau mỗi người một ít nhé. Cháu dặn này, sau khi ăn cơm rồi nếu ai có người nhà mất rồi không ăn cơm nữa nhớ gọi điện báo cháu để cháu đỡ đợi cơm nhá. Lắm hôm cháu thấy thiếu người cháu vẫn phần cơm đấy. Chết rồi thì phải bảo người ta chứ. Cứ âm thầm chết”.
Được biết, do hôm vừa rồi chị đợi mãi không thấy một bệnh nhân quen xuống lấy cơm, phần cơm cả chục hôm mới biết họ đã mất. Trong nỗi buồn ấy, chị đã buông lời trách móc vừa đáng thương, vừa đáng yêu nhưng cũng là lời gửi gắm của chị đến các bệnh nhân và người nhà từng ăn cơm của chị. Câu trách móc của của chị khiến nhiều người chứng kiến nở nụ cười.
Trên mạng xã hội, nhiều khán giả để lại bình luận: “Chị nói khúc cuối nghe chói tai nhưng sao đau lòng thế”, hay “Những ai không hiểu thì trách móc, nhưng thử nghĩ biết bao nhiêu người xin cơm mà chị ấy nhớ từng người chứng tỏ là chị ấy quý và quan tâm lắm”.
Được biết, người phụ nữ này là chị Nguyễn Thị Thanh Thủy (Hà Nội). Vài năm trở lại đây, chị Thủy cùng nhóm của mình thường nấu cơm từ thiện để phát miễn phí cho người nhà và bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Huyết học và Truyền máu Trung ương. Chị có kênh tiktok “Bảo Đồng Nát” với hơn 260 nghìn lượt theo dõi, thường xuyên cập nhật những video đi phát cơm từ thiện của mình.
@nhanlucnhantai Nói câu 'chói tai đến đau lòng', chị phát cơm ở bệnh viện làm CĐM đổ lệ #nlntv #tuthien #chiphatcomtuthien #chinguyenthithanhthuy #naucomtuthien ♬ nhạc nền - Nhân Lực Nhân tài Việt