Madame Bình: ‘Bông hồng thép’ ký Hiệp định Paris, cả thế giới sửng sốt

“Dân tộc ta qua mỗi cuộc đấu tranh bảo vệ đất nước có rất nhiều anh hùng và bà Nguyễn Thị Bình xứng đáng là anh hùng trên mặt trận ngoại giao” - đó là nhận xét của nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên về nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình.

Bà Nguyễn Thị Bình (còn gọi là Madame Bình) sinh năm 1927, tại Châu Đốc, Sa Đéc, Đồng Tháp. Bà là cháu ngoại của nhà yêu nước Phan Châu Trinh. Với lòng yêu nước nồng nàn và trí tuệ sắc sảo, bà đã trở thành Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. 

madame-binh-1-1745575062.webp
Bà Nguyễn Thị Bình, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông nước ngoài. (Ảnh: En.baoquocte)

Madame Bình nổi tiếng trên thế giới khi giữ cương vị Trưởng phái đoàn đàm phán của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, rồi Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam tham gia Hội nghị 4 bên về hòa bình cho Việt Nam tại Paris trong giai đoạn 1968-1973. 

Trên bàn đàm phán Paris, bà là người phụ nữ duy nhất đặt bút ký vào Hiệp định Paris năm 1973, góp phần chấm dứt cuộc chiến tranh kéo dài nhất trong lịch sử Việt Nam hiện đại.

Bà Bình không chỉ khiến đối phương nể phục bởi lập luận sắc bén mà còn bởi sự kiên cường và bản lĩnh. Nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên từng nhận xét: “Bà Bình đã làm rất tốt. Nhiều người rất bất ngờ và tâm phục, khẩu phục sự can đảm thông minh của bà Bình”​.

Trong suốt thanh xuân, tuổi trẻ, Madame Bình đã sống và cống hiện trọn vẹn cho đất nước, vì hòa bình dân tộc. Một câu nói nổi tiếng của Madame Bình được giới trẻ ngày nay tích cực truyền tai nhau có thể kể đến như: “Người mỹ có thể lên mặt trăng và quay trở về thành công còn sang việt nam thì chúng tôi không chắc”. 

Hương Trà (TH)