Nhà báo, NSƯT Phạm Đông - Duyên nợ với nghề

Hơn 30 năm qua, đến với Phát thanh và Truyền hình như một cái duyên cái nợ, giọng đọc “Chuyện kể ở đại đội” của NSƯT Phạm Đông trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam đã trở nên vô cùng thân thiết với khán thính giả khắp cả nước, đặc biệt là những người lính trên mọi miền Tổ quốc.

Như bao thanh niên khác sinh ra và lớn lên trong thời chiến, ông xung phong lên đường nhập ngũ với lá đơn ký bằng máu, đem theo tuổi thanh xuân và sức trẻ của mình ra chiến tuyến, sẵn sàng hi sinh vì Tổ quốc. Trải qua thời gian khắc nghiệt, gian khổ, đối mặt với những giờ phút sinh tử trên chiến trường B khói lửa, lại là những trải nghiệm quý báu đã tôi luyện tạo nên một Nhà báo Phạm Đông bản lĩnh, kiên cường, không ngại khó, không ngại khổ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Năm 1970, sau khi bị thương ở chiến trường Quảng Trị, ông được chuyển về công tác tại Đài Phát thanh Hà Nội (nay là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội).

nsut-pham-dong-1638249199.jpg

Từ năm 1983, ông chính thức gắn bó với chuyên mục “Chuyện kể ở đại đội” và làm nên thương hiệu với câu nói nổi tiếng “Các đồng chí ạ..”. Sở hữu chất giọng sáng, chuẩn, âm sắc riêng biệt, giọng kể của NSƯT Phạm Đông vừa cất lên đã vô cùng thu hút và gây ấn tượng cho người nghe vì khả năng đọc giả giọng hóa thân vào rất nhiều nhân vật. Vừa lúc trước ông là một sĩ quan “hét ra lửa”, ngay lập tức lại vào vai một cô gái với giọng nói ngượng ngùng e ấp, lúc thì lại là một anh lính trẻ tinh nghịch, sau đó có thể là một ông già người miền núi hoặc một bà mẹ nông thôn với giọng nói hiền lành chất phác... Đến nay, hơn ba thập kỉ với gần 2000 câu chuyện được kể là dấu ấn mà NSƯT Phạm Đông để lại trong lòng thính giả vô cùng sâu sắc và không thể phai mờ.

Sau hơn ba chục năm gắn bó với rất nhiều các chương trình trên sóng phát thanh, tên tuổi của Nhà báo, NSƯT Phạm Đông đã trở lên rất quen thuộc với nhiều thế hệ khán thính giả trên khắp mọi miền Tổ quốc. Không chỉ là một nhà báo năng nổ, mà ông còn là tác giả của nhiều kịch bản phim, sân khấu, và đặc biệt Ông còn tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim truyền hình như: “Mùa lá rụng trong vườn” vai Nhà báo Luận; “Ảo tưởng sụp đổ” vai Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu; vai Đại úy Trưởng công an phường trong vở kịch truyền hình “Pháp luật và tình thương”… Ông còn là đạo diễn nhiều bộ phim và vở kịch truyền hình; từng phụ trách tổ tường thuật bóng đá những năm 1970; Chủ nhiệm CLB thời sự; Phóng viên chiến tranh; Biên tập văn nghệ... Dù ở cương vị nào ông cũng là người cống hiến tậm tâm, say mê với nghề.

Từ đam mê đến thành công, để có một sự nghiệp vững chắc cùng những thành tựu như ngày hôm nay là cả một chặng đường lao động và làm việc miệt mài không biết mệt mỏi của Nhà báo, NSƯT Phạm Đông. Trong các cuộc liên hoan Truyền hình toàn quốc, ông đã được tặng thưởng 3 Huy chương vàng, 4 Huy chương bạc, và nhiều Bằng khen. Trong sự nghiệp cống hiến của mình, ông đã nhận được nhiều Bằng khen của các Bộ, ban, ngành như: Ủy ban Phát thanh - Truyền hình; Bộ quốc phòng; Bộ công An; Tổng liên đoàn lao động Việt Nam; Trung Ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh,... và được tặng thưởng nhiều Huy chương của các Bộ ngành như: Vì an ninh tổ quốc; Vì thế hệ trẻ; Vì sự nghiệp văn học nghệ thuật Việt Nam; Vì sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam, Vì sự nghiệp Phát thanh, vì sự nghiệp Truyền hình; Vì sự nghiệp Hữu nghị giữa các dân tộc; Vì sự nghiệp Công đoàn; Vì sự nghiệp Điện ảnh; Vì sự nghiệp Sân khấu…