Bà cũng là người khiến chủ tịch 2 công ty công nghệ lớn là NVIDIA và OpenAI phải kính nể. Bởi nếu không có Lý Phi Phi, Jensen Huang (Hoàng Nhân Huân - Chủ tịch của NVIDIA) có lẽ vẫn chỉ là một người bán bo mạch trò chơi, còn Sam Altman (cựu chủ tịch của OpenAI) cũng sẽ chỉ là một nhà đầu tư không có danh tiếng, và có lẽ cũng sẽ không có làn sóng AI làm dậy sóng cả thế giới như hiện nay.

Xuất chúng là vậy, nhưng ít ai biết người phụ nữ này từng là một nhân viên rửa bát thuê tại nhà hàng. Năm 16 tuổi, khi cùng gia đình di cư sang Mỹ, vì hoàn cảnh khó khăn, Lý Phi Phi phải vừa học vừa làm trong một nhà hàng người Hoa. Mỗi ngày cô làm việc 12 tiếng, mỗi tiếng được trả 2 USD (khoảng 47 ngàn). Sự cố gắng, chăm chỉ miệt mài đã giúp cô bé rửa bát thành công thi đỗ vào Đại học Princeton, trở thành sinh viên duy nhất trong năm đó giành được học bổng Martin Dale.
Năm 23 tuổi, cô tiếp tục theo học chương trình thạc sĩ tại Viện công nghệ California, nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo và nhận dạng hình ảnh. Trong vòng 10 năm, Lý Phi Phi cùng các cộng sự của mình sáng lập và phát triển ImageNet, giúp máy móc lần đầu tiên có khả năng “nhìn”.
Năm 33 tuổi, cô trở thành phó giáo sư tại Đại học Stanford. Năm 41 tuổi, cô được Google mời về làm Phó chủ tịch của CloudAI, sau đó lập nên Trung tâm AI của Google tại Trung Quốc. Năm 44 tuổi, cô trở thành thành viên của Học viện kỹ thuật Quốc gia Hoa Kỳ và Học viện Y Khoa Quốc gia Hoa Kỳ, trở thành Phó Chủ tịch của Twitter.
Từ một người di cư, Lý Phi Phi từng bước khẳng định được tài năng, trở thành huyền thoại trong giới công nghệ.
Để đi đến thành công như hiện tại là cả một quá trình cố gắng đầy bền bỉ, thậm chí là bị người đời châm chọc của Lý Phi Phi. Hiện tại, dù được tung hô và ca ngợi không ít, nhưng Lý Phi Phi không bị tiền bạc và danh lợi cám dỗ, vẫn mãi một tình yêu với AI.