Thiếu tướng Hoàng Kiền nặng tình với đất nước Triệu voi

Lương Đàm
Thiếu tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Hoàng Kiền, nguyên Tư lệnh Binh chủng Công binh, Quân đội nhân dân Việt Nam đã để lại nhiều tình cảm đặc biệt với bộ đội công binh nước bạn Lào.

Những năm qua, Binh chủng Công binh đã có nhiều việc làm thiết thực giúp lực lượng công binh của quân đội nước bạn Lào về công tác bảo đảm kỹ thuật công binh, xây dựng các công trình, đào tạo cán bộ… qua đó góp phần tiếp tục vun đắp thêm tình đoàn kết, mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Quân đội nhân dân Việt Nam và Quân đội nhân dân Lào nói chung và lực lượng công binh của quân đội hai nước nói riêng.

Người có nhiều đóng góp giúp lực lượng công binh của quân đội Lào là Thiếu tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Hoàng Kiền, nguyên Tư lệnh Binh chủng Công binh. Năm nay, Thiếu tướng Hoàng Kiền đã ngoài 70 tuổi, không còn vướng bận việc nhà binh, nhưng vẫn nặng tình với đất nước Triệu voi. Cách đây 3 tuần, vào một ngày cuối tháng 9-2021, điện thoại của Thiếu tướng Hoàng Kiền đổ chuông.

Bên kia máy là Trung tá Vikhone Xayyavong, Trưởng phòng Cầu đường, Cục Công binh, Quân đội nhân dân Lào hỏi thăm rất thân tình: “Chào anh Hoàng Kiền! Lâu ngày anh vẫn khỏe chứ ạ! Dịch ổn, mời anh và gia đình sang thăm đất nước hoa Chăm-pa nhé. Chúng em có việc nhờ anh đây. Chiều hôm nay, có cuộc họp, chúng em báo cáo về tổ chức trang bị cho đại đội, tiểu đoàn, trung đoàn công binh vượt sông, nhờ anh tư vấn giúp…”.

thieu-tuong-hoang-kien-1638455008.jpeg
Thiếu tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Hoàng Kiền, nguyên Tư lệnh Binh chủng Công binh

Tròn 10 năm công tác ở Bộ tư lệnh Công binh, lão tướng Hoàng Kiền là bậc thầy về chuyên ngành công binh và xem công việc của bạn như công việc của mình. Ông bắt tay vào việc ngay. Bản thảo được xây dựng với hai phương án và tham khảo ý kiến của cán bộ ở Binh chủng Công binh cho sát với tình hình thực tiễn. Mấy tiếng đồng hồ sau, bản thảo đã được Thiếu tướng Hoàng Kiền gửi đến Trung tá Vikhone Xayyavong.

Trong những năm tháng trên cương vị Tư lệnh Binh chủng Công binh, Thiếu tướng Hoàng Kiền đã để lại nhiều tình cảm đặc biệt với bộ đội công binh nước bạn Lào, qua sự ủng hộ, giúp đỡ chí nghĩa, chí tình. Ngược dòng thời gian, vào năm 2004, khi đó, Tư lệnh Hoàng Kiền đón tiếp Cục trưởng Cục Công binh (Quân đội nhân dân Lào). Tại buổi làm việc, Cục trưởng Cục Công binh Lào chia sẻ về những khó khăn của bộ đội công binh Lào, Thiếu tướng Hoàng Kiền đề nghị đồng chí Cục trưởng báo cáo Bộ Quốc phòng Lào tổ chức đoàn công tác sang Việt Nam thăm quan các đơn vị thuộc Binh chủng Công binh ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam và Bộ tư lệnh Công binh Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ phát triển lực lượng công binh quân đội bạn.

Sau chuyến thăm quan ý nghĩa vào cuối năm 2004 ở Việt Nam, được sự đồng ý của Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh Công binh đã cung cấp lực lượng công binh quân đội Lào nhiều tài liệu cơ bản liên quan đến các mặt công tác kỹ thuật công binh, quy trình niêm cất, bảo quản xe-máy, vũ khí, khí tài chuyên ngành; giúp bạn xây dựng xưởng sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật công binh tại ngoại ô Thủ đô Viêng Chăn; cử cán bộ sang tập huấn về công tác bảo đảm kỹ thuật cho lực lượng công binh toàn quân của Lào và tổng kiểm tra trang bị kỹ thuật công binh. Dưới sự chỉ đạo của Thiếu tướng Hoàng Kiền, binh chủng còn hỗ trợ kinh phí mua trang thiết bị, vật tư, phụ tùng bảo đảm kỹ thuật. Hằng năm, cử đội sửa chữa cơ động sang giúp bạn tổng bảo quản, bảo dưỡng, phân cấp trang bị kỹ thuật công binh.

Cùng với đó là nhiều hoạt động của các đoàn cán bộ, đoàn đại biểu hội phụ nữ của công binh giữa hai nước theo đường bộ sang giao lưu, tham quan, học tập lẫn nhau, tạo nên tình đoàn kết, gắn bó và hiểu biết lẫn nhau. Nhiệt tình giúp đỡ xây dựng cơ sở vật chất, tham gia công tác bảo đảm kỹ thuật công binh cho nước bạn, nhiều cán bộ, chiến sĩ của Binh chủng Công binh được tặng thưởng Huân chương Lao động, Huân chương Hữu nghị của nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào, trong đó có Thiếu tướng Hoàng Kiền. Mối quan hệ giữa Bộ tư lệnh Công binh, Quân đội nhân dân Việt Nam với Cục Công binh Quân đội nhân dân Lào ngày càng gắn kết sâu sắc.

Dự định tới đây, qua con đường tuần tra biên giới, lão tướng Hoàng Kiền sang thăm lại đất nước Triệu voi và ông đã làm bài thơ thân tặng những người bạn, người đồng chí ở bên kia dãy Trường Sơn: “Cuối bảy mươi sang đất Lào/ Sáu năm chống Mỹ gian lao kiên cường/ Chung tay góp sức mở đường/ Chi viện chiến lược chiến trường tiến công/ Hoà bình thống nhất nhất non sông/ Nghĩa tình Lào-Việt mãi không phai nhoà/ Hợp tác phát triển tạo đà/ Công binh hai nước mở ra thêm nhiều/ Tôi sang nước bạn bao nhiêu/ Ngày càng gắn bó những điều sắc sâu/ Tuyết sương bao phủ mái đầu/ Tình ta vẫn mãi một màu xanh tươi”.