Thấp thỏm liệu có được về quê ăn Tết

Lương Đàm
Dù không cấm nhưng có địa phương khuyến khích không về quê ăn Tết, yêu cầu test PCR, có nơi lại chỉ cần khai báo y tế, thực hiện 5K.
vequeantet-1641451488.jpg
Ảnh minh họa

Chỉ còn khoảng ba tuần nữa là bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Với một người con đi làm xa quê như tôi, đây có lẽ là thời điểm mong chờ nhất sau một năm quá nhiều khó khăn, mệt mỏi vì Covid hoành hành. Khao khát được khỏe mạnh, bình an về đoàn tụ với gia đình ở quê có lẽ là thứ duy nhất tôi mong đợi vào lúc này.

Cả năm qua, tôi chẳng thể một lần về thăm nhà dù vẫn còn những đợt nghỉ lễ dài ngày. Một phần vì dịch bệnh diễn biến phức tạp, không ít lần tôi trở thành F1, F2, ở vùng cam, nên không thể về thăm nhà. Phần khác cũng vì thu nhập bị ảnh hưởng nghiêm trọng do dịch bùng phát diện rộng, kéo dài. Thế là tôi đành gói ghém hết tâm tư, hy vọng của mình vào dịp Tết Âm lịch này, mong một lần được trở về bên gia đình, để thấy cha mẹ ở nhà vẫn khỏe mạnh, anh chị em tề tựu đông đủ sau một năm quá nhiều biến cố.

Thế nhưng, đọc tin tức những ngày này, tôi ngày một sốt ruột khi Tết đã cận kề. Theo quy định phòng chống dịch, Nghệ An quy định người dân khi về quê từ các khu vực nguy cơ cao (cấp độ 3, 4) phải khai báo y tế bắt buộc tại trạm y tế trước khi về nhà, nơi lưu trú; đi từ khu vực nguy cơ thấp hơn (cấp độ 1, 2) thì thực hiện khai báo y tế bắt buộc, thực hiện 5K, tự theo dõi sức khỏe trong bảy ngày. Trong khi đó, Đà Nẵng lại quy định người dân về quê ăn Tết chỉ cần khai báo y tế trên ứng dụng PC Covid và áp dụng các biện pháp như quy định chung của Bộ Y tế.

Tại Quảng Ngãi, người về từ các tỉnh, thành có số ca mắc Covid-19 cao như TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai... và các khu vực có nguy cơ cao và nguy cơ rất cao, đã tiêm đủ hai liều vaccine hoặc đã khỏi mắc Covid-19 trong vòng sáu tháng vẫn phải xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR; tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong vòng bảy ngày kể từ ngày về địa phương. Nhiều địa phương khác như Quảng Nam, Lâm Đồng. An Giang, Kiên Giang lại nới lỏng quy định hơn khi chỉ yêu cầu người về khai báo y tế và tuân thủ quy định 5K của Bộ Y tế, không phải cách ly.

Có thế nói, hiện nay, dù không cấm người dân về quê đón Tết, nhưng mỗi địa phương lại có một quy định chống dịch khác nhau, nơi làm chặt (yêu cầu xét nghiệm, cách ly), nơi lại nới lỏng (chỉ cần khai báo y tế và đảm bảo 5K). Điều này vô tình gây khó, bất tiện cho người dân trong việc quyết định trở về quê ăn Tết.

Bản thân tôi quê ở Thanh Hóa. TP Thanh Hoá vừa ra thông báo vận động người sinh sống, học tập, công tác xa tạm thời không về quê dịp Tết nếu không thực sự cần thiết. Dù đây không phải lệnh cấm về quê nhưng nó cũng khiến tôi vô cùng băn khoăn trước khả năng có thể trở về nhà ăn Tết hay không? Mọi kế hoạch của người dân xa quê dường như có thể đổ bể bất cứ lúc nào nếu các địa phương thay đổi mức độ chống dịch.

Liệu về có bị cách ly không, có phải xét nghiệm không, có mất Tết không...? Đó là những câu hỏi luôn bủa vây tôi cũng nhưng những người con xa quê lúc này. Nói gì thì nói, Tết Âm lịch vẫn là khoảng thời gian thiêng liêng với nhiều người Việt. Ai cũng mong được trở về đoàn tụ với gia đình sau một năm xa cách, không thể nói là "không thiết yếu" hay "ở lại năm sau về cũng được có sao đâu".

Thời điểm này đã rất khác so với một năm trước khi tỷ lệ phủ vaccine của Việt Nam đã tăng đáng kể, cả nước đã và đang từng bước thích nghi, sống chung với dịch thay vì đóng cửa, phong tỏa diện rộng như trước. Thế nên, tôi mong chúng ta có thể đưa ra một quy định chung cho các địa phương để thực hiện chống dịch một cách đồng bộ, rõ ràng, tạo thuận lợi cho người dân về quê đón Tết một cách an toàn, khỏe mạnh.