Bé Bắp ra đi sau thời gian chiến đấu với ung thư: Tạm biệt chiến binh nhỏ tuổi dũng cảm!

Bé Bắp (Minh Hải), cậu bé 4 tuổi từng lay động triệu trái tim với hành trình chống chọi căn bệnh ung thư máu, đã trút hơi thở cuối cùng vào đêm 17/4. Sự ra đi của em không chỉ để lại niềm tiếc thương mà còn dấy lên nhiều tranh cãi xoay quanh việc minh bạch trong hoạt động kêu gọi từ thiện.

Sáng 18/4, trên trang Facebook cá nhân, chị Lê Thị Thu Hòa – mẹ ruột của bé Minh Hải (tên gọi thân mật là Bắp) – nghẹn ngào thông báo: Con trai chị đã không qua khỏi sau quãng thời gian dài chống chọi căn bệnh ung thư quái ác.

be-bap-qua-doi-1-1744950348.png

Bé Bắp thời điểm đang được điều trị tại Singapore

Nguyên văn bài viết của chị Thu Hòa:

"Đại diện gia đình của Bắp em xin kính báo đến cô chú anh chị. Bắp và gia đình chân thành cảm ơn tình cảm, sự yêu thương của cô chú anh chị đã đồng hành cùng con trên suốt chặng đường gian nan vừa qua. Nhưng con đã không qua khỏi.

Ngày bệnh viện trả em bé về là 16/4/2025, con đã quá mạnh mẽ và chiến đấu với bệnh tật đến giây phút cuối cùng để được về nhà,nhưng không may con ra đi trong vòng tay yêu thương của cả gia đình vào lúc 23h đêm ngày 17/4/2025.

Một chặng đường dài chiến đấu với căn bệnh quái ác này con đã quá kiên cường rồi. Bắp ơi, từ nay con sẽ không còn phải chịu những cơn đau đớn nữa rồi, nghỉ ngơi Bắp nhé!

Mẹ và mọi người yêu con".

Câu chuyện về bé Bắp từng khiến mạng xã hội rúng động đầu năm 2024 khi chị Hòa, mẹ đơn thân 27 tuổi, livestream bán hàng ngay trong bệnh viện để kiếm tiền cứu con. Những buổi phát sóng chất chứa sự tuyệt vọng lẫn hy vọng đã lay động hàng triệu người, tạo nên làn sóng ủng hộ chưa từng có.

Sự chú ý bùng nổ khi KOL Phạm Thoại – một gương mặt có sức ảnh hưởng lớn công khai kêu gọi giúp đỡ vào tháng 11/2024. Chỉ sau một ngày, tài khoản thiện nguyện đã nhận về hơn 500 triệu đồng, và sau 4 tháng, tổng số tiền quyên góp vượt 16,7 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đi kèm lòng tốt là không ít hoài nghi. Sự minh bạch của số tiền từ thiện bị đặt dấu hỏi. Nhiều cư dân mạng nghi ngờ tình trạng thực sự của bé Bắp, thậm chí cáo buộc "ăn chặn tiền từ thiện". Phạm Thoại và chị Hòa sau đó đã liên tục livestream sao kê, khẳng định không có khuất tất, nhưng niềm tin công chúng vẫn bị chia rẽ.

Và hôm nay, khi tin bé Bắp ra đi được xác nhận, không ít người bật khóc. Không chỉ là sự mất mát của một sinh linh bé bỏng, đó còn là dấu chấm buồn cho một câu chuyện đã từng truyền cảm hứng, cũng như đặt ra nhiều câu hỏi về niềm tin, lòng tốt và trách nhiệm trên mạng xã hội.

Hương Trà (TH)