Một vụ xả súng nghiêm trọng xảy ra tại khuôn viên Đại học Bang Florida (FSU) ngày 17/4 khiến ít nhất hai người thiệt mạng và sáu người khác bị thương, trong đó có một nạn nhân đang nguy kịch. Cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm, được xác định là con trai của một phó cảnh sát trưởng địa phương.
Theo giới chức sở tại, vụ việc xảy ra vào khoảng 11h50 trưa (giờ địa phương) gần tòa nhà liên hiệp sinh viên tại thành phố Tallahassee, thủ phủ bang Florida. Ngay sau tiếng súng, trường FSU phát cảnh báo khẩn, yêu cầu sinh viên và giảng viên ẩn nấp tại chỗ và hủy toàn bộ các buổi học, hoạt động thể thao trong ngày.
Nhân chứng tại hiện trường cho biết đã nghe thấy khoảng 10 tiếng súng vang lên chỉ vài phút sau khi đám đông bắt đầu tháo chạy khỏi tòa nhà. Cảnh sát và lực lượng cứu hỏa nhanh chóng có mặt để hỗ trợ sơ tán. FBI chi nhánh Jacksonville cũng cử đặc vụ hỗ trợ điều tra.
Nghi phạm được xác định là Phoenix Ikner, 20 tuổi, con trai Phó cảnh sát trưởng hạt Leon. Theo thông tin từ cảnh sát, Ikner đã lấy một trong những khẩu súng của mẹ mình trước khi gây án – đây cũng là một trong ba khẩu súng được thu giữ tại hiện trường, bao gồm một khẩu trên người nghi phạm, một khẩu trong tòa nhà sinh viên và một khẩu trong ôtô gần đó.
Giám đốc Sở Cảnh sát Tallahassee, ông Lawrence Revell, xác nhận số thương vong gồm hai người tử vong và sáu người bị thương, trong đó có năm người trong tình trạng nghiêm trọng. Nghi phạm hiện cũng đang được điều trị tại bệnh viện, nhưng chưa rõ tình trạng sức khỏe.
Phát biểu về vụ việc, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ sự phẫn nộ: “Đó là điều kinh khủng, đáng xấu hổ. Thật tệ hại khi những chuyện như vậy vẫn tiếp diễn.”
Đây không phải lần đầu FSU chứng kiến bạo lực súng đạn. Năm 2014, một cựu sinh viên từng nổ súng tại thư viện chính của trường, khiến ba người bị thương.
Theo thống kê của tổ chức phi lợi nhuận Gun Violence Archive, tính từ đầu năm đến nay, Mỹ đã ghi nhận ít nhất 81 vụ xả súng, định nghĩa là những sự việc có từ bốn người bị bắn trở lên, không bao gồm nghi phạm.