Vietschool mang chút hơi ấm về với trường tiểu học Chiềng Sơ - Điện Biên

Vừa qua, cùng với Quỹ Trăng Xanh, trường Liên cấp THCS - Tiểu học Vietschool Pandora (cùng thuộc Tập đoàn Bách Việt) đã có chuyến đi thiện nguyện đến trường tiểu học xã Chiềng Sơ - huyện Điện Biên. Cùng chung tay mang chút hơi ấm đến với các bạn nhỏ vùng cao.

Vượt hơn 600km, đi xuyên màn đêm, chúng tôi đã đến được điểm trường Tiểu học xã Chiềng Sơ huyện Điện Biên Đông, một trong những xã khó khăn nhất của huyện. Có những quãng đường đi qua ko dám nhìn, phải kéo rèm cửa che lại. Hơn 3h sáng, chúng tôi  xuống xe đi bộ cho bác tài đi vòng xuống vượt suối vì cây cầu nhỏ quá.

Nhưng mọi vất vả, mệt mỏi tan biến khi được gặp các bạn nhỏ và các thầy cô giáo tại Chiềng Sơ. Hơn 6h sáng đã thấy các lớp học sáng đèn và các em bé đang ngồi đọc sách, làm bài. Gió lạnh rét buốt luồn qua các ô cửa, những đứa trẻ trong những chiếc áo mỏng manh nhưng ánh mắt lấp lánh. Các em HS ở đây chủ yếu là người dân tộc thiểu số.

Những câu chuyện trước đây chỉ được xem trên ti vi thì giờ mình được cảm nhận, được chia sẻ đầy cảm động từ những người thật, việc thật. Cảm phục những đồng nghiệp của mình với hành trình nỗ lực để trẻ em đến trường, sự kiên trì bám trường, bám bản của các thầy cô.

Thật xúc động khi nghe thầy hiệu trưởng kể về những ngày tháng thầy cùng các thầy cô vừa lên lớp, vừa tranh thủ đi kêu gọi, xin ủng hộ từ mọi nguồn lực để xây các phòng học tạm cho các con. Các thầy cô cũng trực tiếp là thợ xây, cứ hết giờ dạy là các thầy cô lại tay gạch tay vữa, đặt từng viên gạch cho các con có những phòng học tránh mưa, tránh nắng.

Ngôi trường Chiềng Sơ đơn sơ nhưng được thầy và trò chăm chút nên xinh xắn lắm. Ngoài giờ học, thầy cô và các con trồng rau, nuôi gà… để phục vụ cho các bữa ăn của các con ở trường.

Thầy cô dù khó khăn nhưng quan tâm đến văn hoá đọc, có giờ đọc sách 1 tiết/tuần, thư viện thiếu sách lắm nên chỉ mong được nhận thêm sách truyện từ sự quyên góp của mọi người. Nên khi thầy hiệu trưởng nhận được sách truyện của học sinh Vietschool gửi tặng thầy vô cùng xúc động và hạnh phúc. Món quà gồm: 751 áo khoác mới; 4100 đôi tất; 760 khăn mặt; 7800 quyển vở cùng đồ dùng học tập bút chì thước kẻ.

Biết ơn Trăng Xanh với một hành trình ý nghĩa. Biết ơn các bố mẹ, các học sinh, các thầy cô Vietschool đã đồng hành, cùng góp hơi ấm gửi các bạn nhỏ Chiềng Sơ. Chúng tôi thật hạnh phúc vì được trao tận tay các thầy cô, học sinh Chiềng Sơ những món quà, những tình cảm của thầy trò, phụ huynh Vietschool gửi tặng. Mong rằng các bạn nhỏ Chiềng Sơ sẽ có nhiều niềm vui trước thềm Tết đến Xuân về. 

Một số hình ảnh trong chuyến đi:

nlntv-hss-1673083580.jpg
Niềm vui khi các con được nhận áo ấm và quà tết
nlntv-hocsinh-1673083507.jpg
Nụ cười rạng rỡ của con trẻ khi được nhận quà
nlntv-hocsinh3-1673083516.jpg
Niềm vui của Đoàn thiện nguyện và chính quyền địa phương cùng các con học sinh Chiềng Sơ
nlntv-hocsinh1-1673083512.jpg
Niềm vui khi các con được nhận áo ấm và quà tết
nlntv-hocsinh2-1673083536.jpg
Cô Đặng Thu Trang Giám đốc khối giáo dục truyền hơi ấm tới các con
nlntv-trao-qua-1673083369.jpg
Niềm vui của Đoàn thiện nguyện và chính quyền địa phương cùng các con học sinh Chiềng Sơ
Huyền Anh