Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có cha là bác sỹ vùng nông thôn thuộc xã Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Ngay từ nhỏ, Phạm Hồng Khoa đã nuôi dưỡng ước mơ trở thành thầy thuốc để chữa bệnh cứu người. Hình ảnh người cha với những nỗ lực không ngừng đem kiến thức chuyên môn cùng với trái tim đầy tâm huyết giúp đỡ người bệnh, đồng cam cộng khổ với từng người bệnh,… đã là hình ảnh in sâu trong trái tim thơ trẻ của Phạm Hồng Khoa.
Và đó chính là lý do mà ngay từ khi còn rất nhỏ, tình yêu và niềm đam mê đã thôi thúc trong Phạm Hồng Khoa ước mơ sau này lớn lên sẽ nối nghiệp cha theo nghề y - nghề chữa bệnh cứu người. Năm 1993, vượt qua khó khăn về điều kiện học tập của một học sinh vùng nông thôn, vượt qua những trăn trở trong việc lựa chọn nghề nghiệp, anh lựa chọn thi và đỗ vào Đại học Y Hà Nội.

Tại ngôi trường Đại học Y Hà Nội, với sự hướng dẫn của những Giáo sư đầu ngành, Phạm Hồng Khoa không những học hỏi được chuyên môn cao, mà còn học được ở các thầy tâm sáng, y đức vẹn toàn của người thầy giáo, thầy thuốc. Ngay từ năm thứ hai đại học, anh đã tham gia các nghiên cứu về y khoa dành cho sinh viên. Quá trình học, anh luôn xung phong trước những việc khó, không ngại va chạm, nỗ lực trang bị kiến thức chuyên môn nghiệp vụ và tâm niệm đạo đức tác phong phải được gọt dũa mỗi ngày.
“Giai đoạn sinh viên năm 2, năm 3 tại trường Đại học Y Hà Nội, tôi luôn xác định ngoài học kiến thức tại trường, còn phải rèn luyện kỹ năng lâm sàng, hiểu rõ áp lực nghề nghiệp và trách nhiệm cứu người. Vì vậy, tôi đã lăn lộn tại các bệnh viện, thậm chí xung phong xin trực thêm tại các bệnh viện, để có thể trau dồi kiến thức lâm sàng cũng như kiến thức y khoa. Tôi luôn tâm niệm phải có đôi bàn tay để thực hành, để khám chữa bệnh chính xác và phải có trái tim nhân hậu để yêu thương người bệnh. Tôi cũng nghĩ rằng, bản thân phải học tập thật tốt, cố gắng nhiều hơn để có đủ kiến thức và năng lực cứu bệnh nhân, nhất là trong những giờ phút người bệnh đối diện với lằn ranh sinh tử”, Bác sỹ Phạm Hồng Khoa chia sẻ.
Năm 1999, khi học xong Đại học Y Hà Nội, anh xác định “học đại học là chưa đủ, mình phải học chuyên sâu nữa” và đã quyết định lựa chọn con đường bác sỹ nội trú, dấn thân vào con đường bác sỹ phẫu thuật của chuyên ngành ung thư. Thời điểm đó, chuyên ngành ung thư còn khá mới mẻ, chưa phát triển mạnh mẽ như bây giờ. Việc lựa chọn học 4 năm bác sỹ nội trú đã giúp Phạm Hồng Khoa khẳng định bản thân hiểu rõ tiềm năng và vai trò của chuyên ngành ung thư, đồng thời coi đây là một thử thách đáng giá trên hành trình trưởng thành của mình.
Năm 2004, Phạm Hồng Khoa tốt nghiệp bác sỹ nội trú. Từ 2017-2019, anh tiếp tục học chương trình FFI đào tạo bác sỹ nội trú dành cho người nước ngoài và thực tập tại Bệnh viện Avicenne, Paris, Cộng hòa Pháp. “Thời gian đó, mình có thời gian đọc sách và chiêm nghiệm các kỹ thuật, các phương pháp chữa bệnh các nước có nền y học hiện đại. Pháp có nền y học tiên tiến, hiện đại rất tốt để triển khai phương pháp điều trị đa mô thức trong khái niệm điều trị đa mô thức còn chưa rõ ràng. Sau này, khái niệm chỉ đa mô thức người ta đã áp dụng từ rất lâu và điều trị một cách rất tốt”.
Sau khi tốt nghiệp lớp nội trú ở Cộng hòa Pháp, Phạm Hồng Khoa quay trở lại Bệnh viện K học tập nội trú và thực hiện ước mơ trở thành một bác sỹ thực hành lâm sàng, khám chữa bệnh theo kiến thức chuyên môn và đam mê của mình. Quá trình làm việc tại Bệnh viện K thời điểm đầu những năm 2000, nhận thấy việc điều trị ung thư có nhiều thay đổi. Ngoài mong muốn điều trị cho khỏi bệnh, người bệnh còn mong muốn việc điều trị phải đảm bảo tính thẩm mỹ. Chính sự thôi thúc đó đã khiến anh tiếp tục trở thành nghiên cứu sinh, rồi bảo vệ luận án tiến sỹ về ung thư và học về phẫu thuật tạo hình, chuyên sâu về phẫu thuật vú. Anh đặt niềm tin vào việc có thể giúp các bệnh nhân ung thư vú trong quá trình điều trị, vừa khỏi bệnh, vừa đảm bảo tính thẩm mỹ, bảo đảm chất lượng cuộc sống.
Sau quá trình miệt mài học tập, nghiên cứu, năm 2017, Bác sỹ Phạm Hồng Khoa hoàn thành khóa học Tiến sĩ xuất sắc. Sau thời gian này, anh tiếp tục quay trở lại Pháp lần hai, làm thực tập sinh tại Bệnh viện Oncopole, Cộng hòa Pháp, để tiếp tục khóa học về tạo hình về ung thư vú, học chuyên sâu về kỹ thuật, kinh nghiệm tái tạo cho ung thư, đặc biệt tái tạo cho ung thư khác hẳn với táo tạo thông thường. Trở về nước, bác sỹ Phạm Hồng Khoa nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đóng góp nhiều công sức cho sự nghiệp y tế tại Bệnh viện K.

Nhìn lại chặng đường công tác đã qua, ở bất cứ thời điểm nào, mọi người luôn thấy ở Phạm Hồng Khoa hình ảnh một bác sỹ ân cần, tận tụy với từng bệnh nhân. Bản thân anh vinh dự được nhận nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, ngành và sự ghi nhận những đóng góp tích cực trên nhiều vị trí công tác, như: Trưởng khoa Khám bệnh Quán Sứ, Bác sỹ Phẫu thuật và Tạo hình vú, Bệnh viện K; Giảng viên thỉnh giảng Trường Đại học Y Hà Nội; Phó Trưởng khoa Ngoại Vú, Bệnh viện K; Bác sĩ Phẫu thuật tạo hình và Điều trị tại Khoa Ngoại Vú, Bệnh viện K;…

Là bác sỹ có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ung thư, Phạm Hồng Khoa đã và đang tiếp tục nỗ lực, đóng góp, tận hiến nhiều hơn nữa cho nghiệp đời vinh quang đã chọn. Bác sỹ luôn nhiệt huyết, luôn hết lòng với công tác chuyên môn, luôn say mê nghiên cứu và có hiểu biết sâu rộng trong lĩnh vực: Bệnh lý lành tính tuyến vú: u xơ, nang, u bã, u nhú...; các bệnh lý ung thư tuyến vú; tái tạo tuyến vú trong và sau điều trị ung thư; sinh thiết hạch gác cửa trong điều trị ung thư vú; sinh thiết u vú, sinh thiết hút chân không...
Sau những năm tháng miệt mài học tập, nghiên cứu, khám chữa bệnh, Bác sĩ Phạm Hồng Khoa đã trang bị được cho mình “hồng về đạo đức, chuyên về tài năng”, góp phần cùng ngành y Việt Nam tạo niềm tin trong lòng bệnh nhân và uy tín trong nước và quốc tế.
Với niềm đam mê và sự kiên trì không ngừng, anh không chỉ đạt được những thành tựu cá nhân mà còn mang lại hy vọng và sự sống cho hàng nghìn bệnh nhân. Sự ghi nhận của các bệnh nhân dành cho anh ngày hôm nay chính là động lực để Phạm Hồng Khoa tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa, làm tốt hơn nữa sứ mệnh chăm sóc sức khỏe nhân dân trong thời kỳ mới./.