'Squid Game 3': Phá kỷ lục nhưng cũng gây tranh cãi

Mùa 3 của loạt phim sinh tồn đình đám đến từ Hàn Quốc, Squid Game, đã chính thức phá vỡ mọi kỷ lục với lượt xem khủng trên Netflix. Tuy nhiên, trong khi khán giả khắp thế giới đang "phát cuồng" vì độ hot của series, không ít ý kiến trái chiều đã nổ ra về chất lượng nội dung của mùa phim cuối cùng.
squid-game-3-2-1751253087.jpg
'Squid Game 3': Phá kỷ lục nhưng cũng gây tranh cãi

Không còn là một hiện tượng, Squid Game 3 đã chính thức "phá đảo" Netflix ngay từ ngày đầu tiên phát sóng. Mới chỉ 6 tập phim ra mắt từ chiều 27/6, nhưng loạt phim này đã nhanh chóng chiếm lĩnh bảng xếp hạng Netflix tại 93 quốc gia chỉ trong vòng 24 giờ - thành tích mà ngay cả các series đình đám cũng phải mơ ước.

Theo số liệu từ FlixPatrol - nền tảng chuyên thống kê thời gian xem trên các dịch vụ streaming, Squid Game 3 đã đánh bại mọi đối thủ và đứng đầu danh sách chương trình truyền hình phổ biến nhất thế giới. Với đà bùng nổ này, không khó để dự đoán rằng series sẽ tiếp tục xô đổ kỷ lục và thống trị bảng xếp hạng hàng tuần của Netflix, dự kiến công bố vào ngày 2/7.

Sức hút khủng khiếp của Squid Game 3 không chỉ ở lượt xem, mà còn ở việc phá vỡ mọi kỷ lục trước đó. Theo thông tin từ tờ Chosun, mùa 1 từng đạt 265,2 triệu lượt xem và 2,205 tỷ giờ xem trong 28 ngày đầu phát hành. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, series vẫn chưa có danh tiếng như bây giờ, và phải mất gần một tuần để chiếm lĩnh ngôi vị đầu bảng.

Mùa 2 của Squid Game có màn ra mắt ấn tượng với 192,6 triệu lượt xem và 1,3801 tỷ giờ xem, nhưng vẫn phải chờ đến 2 ngày sau khi phát sóng mới chiếm lĩnh 93 quốc gia. So với 2 mùa trước, Squid Game 3 đã phá kỷ lục về lượt xem trong ngày đầu tiên, trở thành một trong những mùa phim được yêu thích nhất của Netflix trong lịch sử.

Mặc dù phá vỡ kỷ lục và thu hút một lượng lớn người xem, Squid Game 3 lại không thoát khỏi những chỉ trích từ người hâm mộ về chất lượng nội dung. Mùa phim lần này tiếp tục câu chuyện về Seong Gi Hun (Lee Jung Jae) khi anh trở lại hòn đảo nơi tổ chức các trò chơi sinh tử, với mục tiêu lật đổ những kẻ đứng sau.

Tuy nhiên, nhiều khán giả đã bày tỏ sự thất vọng về việc phát triển nhân vật. Cụ thể, nhân vật Hwang Jun Ho (Wi Ha Joon) - chàng cảnh sát điển trai bị cho là “thừa thãi” và không có nhiều sự tiến triển trong mạch phim. Còn nhân vật chính Gi Hun lại vướng phải nhiều mâu thuẫn tâm lý khiến nhiều khán giả cảm thấy khó chịu.

Điều này làm dấy lên nhiều tranh cãi, đặc biệt là khi một số nhân vật tiềm năng như Cho Hyun Ju (Park Sung Hoon) có kết cục khá “lãng xẹt” và các kẻ tổ chức trò chơi, đặc biệt là Front Man (Lee Byung Hun), không được khai thác sâu sắc. Đáng chú ý, chính sự thiếu sót này đã khiến cái kết của loạt phim không được lòng nhiều người.

Mặc dù gặp phải những tranh cãi về nội dung, Squid Game 3 vẫn không thể phủ nhận chất lượng hình ảnh và kỹ xảo hành động. Phần lớn khán giả đều đồng tình rằng các trò chơi sinh tồn trong mùa này đã được "nâng cấp" và trở nên bạo lực, đen tối hơn.

Bầu không khí của mùa này cũng căng thẳng và kịch tính hơn rất nhiều, với những pha hành động không ngừng khiến người xem phải nín thở. Mặc dù câu chuyện có phần lỏng lẻo ở một số điểm, nhưng cái mà Squid Game 3 mang lại không thể phủ nhận là một trải nghiệm nghẹt thở, đầy kịch tính cho khán giả./.

Đỗ An