Nữ cử nhân Luật tình nguyện nhập ngũ, nuôi ước mơ khoác áo Công an nhân dân

Tốt nghiệp đại học chưa lâu, thay vì tìm việc làm ổn định như nhiều bạn trẻ cùng trang lứa, Nông Thị Lan (sinh năm 2003, quê tại thôn Kơ Nia, xã Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã lựa chọn một hướng đi đặc biệt: tình nguyện nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ trong lực lượng Công an nhân dân.

Ước mơ nuôi dưỡng từ thời thơ ấu

Em Nông Thị Lan từng theo học Khoa Luật Kinh tế, Trường Đại học Luật, Đại học Huế. Sau khi tốt nghiệp, cô làm việc tại một công ty tư nhân để tích lũy kinh nghiệm. Dù công việc ổn định, nhưng ước mơ khoác lên mình bộ sắc phục Công an nhân dân giấc mơ từ thuở nhỏ chưa bao giờ ngừng cháy bỏng trong cô gái trẻ.

Lan kể khi còn học lớp 12, cô từng phải gác lại giấc mơ vì chưa đủ chiều cao để thi vào ngành. Tuy nhiên, sau khi ra trường, cô biết rằng có thể hiện thực hóa khát vọng ấy bằng cách tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân, Lan chia sẻ: “Em hy vọng sau hai năm nghĩa vụ, mình sẽ có cơ hội gắn bó lâu dài".

cunhan-1758092084.jpeg
Em Nông Thị Lan từng theo học Khoa Luật Kinh tế, Trường Đại học Luật, Đại học Huế (Ảnh:Vietnamnet)

Quyết định này không phải sự bồng bột nhất thời mà đã được ấp ủ từ những năm tháng ngồi trên giảng đường. Ngay khi bày tỏ mong muốn, Lan nhận được sự ủng hộ của bố mẹ và anh trai. Với gia đình, đây không chỉ là một ước mơ cá nhân mà còn là cơ hội để cô rèn luyện, trưởng thành và cống hiến cho xã hội.

Nguồn cảm hứng từ hình tượng anh hùng

Trong câu chuyện của mình, Lan nhiều lần nhắc đến nữ anh hùng Võ Thị Sáu như một nguồn động lực lớn lao, thôi thúc cô dấn thân vào con đường phục vụ Tổ quốc.

Hai tháng học quân sự tại Đại học Huế cũng là trải nghiệm quý giá giúp Lan rèn luyện kỷ luật, tính ngăn nắp và khả năng thích nghi. “Khi đã có ý thức kỷ luật, em tin mình sẽ dễ dàng hòa nhập với môi trường của lực lượng vũ trang. Bên cạnh đó, kiến thức pháp luật đã học cũng sẽ hỗ trợ em rất nhiều trong công việc thực tiễn”, Lan nói.

cunhan1-1758092084.jpeg
Hiện tại, nữ cử nhân trẻ dành nhiều thời gian để rèn luyện sức khỏe (Ảnh: Vietnamnet)

Hiện tại, nữ cử nhân trẻ dành nhiều thời gian để rèn luyện sức khỏe. Cô tuân thủ chế độ ăn uống khoa học, tập luyện boxing để tăng thể lực và sức bền. Lan khẳng định: “Sức khỏe là yếu tố quan trọng hàng đầu. Chỉ khi có nền tảng thể lực tốt, em mới có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Khi được hỏi có do dự gì không, Lan trả lời dứt khoát: “Nếu phải chọn lại, em vẫn sẽ viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Đây là con đường em thực sự mong muốn”.

Lan cho rằng, nhiều bạn trẻ thường e ngại môi trường quân ngũ vất vả, khắc nghiệt. Nhưng với cô, đó chính là cơ hội để trải nghiệm, để hiểu rõ hơn về sự hy sinh của cha ông. “Thế hệ trẻ ngày nay may mắn được tiếp cận tri thức và cơ hội học tập. Điều quan trọng là phải biết vận dụng những điều đó để phụng sự đất nước”, nữ cử nhân Luật Kinh tế tâm sự.

Mai Anh