Giữa muôn trùng sóng gió nơi thềm lục địa phía Nam, những nhà giàn DK1 sừng sững như những cột mốc chủ quyền bất khuất, được dựng xây bằng mồ hôi, bản lĩnh và cả máu xương của nhiều thế hệ chiến sĩ Hải quân. Chiều 20/3, tại TP. Hồ Chí Minh, chặng đường cống hiến thầm lặng mà vĩ đại ấy tiếp tục được Đảng, Nhà nước ghi nhận bằng những phần thưởng cao quý: Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (lần thứ hai) cho Tiểu đoàn DK1 và Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Vùng 2 Hải quân. Không chỉ là dấu mốc tôn vinh, buổi lễ còn là lời tri ân sâu sắc tới 17 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh giữa trùng khơi để bảo vệ vẹn toàn chủ quyền Tổ quốc.










Buổi lễ khép lại, nhưng tinh thần “kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo” vẫn ngân vang cùng nhịp sóng. Giữa trùng khơi khắc nghiệt, những người lính Vùng 2 Hải quân và Tiểu đoàn DK1 tiếp tục vững vàng nơi tuyến đầu, vừa là lá chắn bảo vệ chủ quyền, vừa là điểm tựa bình yên cho ngư dân vươn khơi bám biển; Những tấm huân chương trên Quân kỳ Quyết thắng không chỉ là phần thưởng, mà còn là nguồn động lực bền bỉ, tiếp sức để người lính Hải quân nhân dân Việt Nam viết tiếp bản hùng ca giữ biển, giữ cho Tổ quốc luôn vững bền giữa sóng gió.