Khoảng cách hàng ngàn kilomet từ núi rừng Tây Bắc đến trùng khơi dường như được rút ngắn lại trong những ngày tháng Ba này. Không chỉ là những con số, những tọa độ trên bản đồ, biển đảo tiền tiêu của Tổ quốc hiện lên chân thực và sống động qua lời kể của những người lính Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126. Giữa đại ngàn Sơn La, nhịp đập của sóng biển đang hòa chung với tình yêu Tổ quốc, thắp lên khát vọng giữ biển trong ánh mắt của hàng ngàn học sinh vùng cao.






Hành trình mang biển đảo lên non của Lữ đoàn 126 không chỉ dừng lại ở những con số gần 3.000 người nghe, mà cao hơn cả là việc gieo những hạt mầm của lòng tự hào dân tộc và ý thức bảo vệ chủ quyền. Từ những hội nghị ý nghĩa tại Quỳnh Nhai, Thuận Châu hôm nay, những thanh âm của biển đã thực sự chạm đến trái tim người vùng cao. Để rồi trong tương lai không xa, từ mảnh đất Sơn La kiên cường, sẽ có thêm nhiều thanh niên hăng hái, tự hào khoác lên mình bộ quân phục Hải quân, tiếp bước cha anh canh giữ vững chắc cơ đồ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.