Trong hành trình kéo dài 15 ngày, Tổ bầu cử sớm cùng cán bộ, chiến sĩ hai tàu Trường Sa 04 và Trường Sa 21 đã nỗ lực khắc phục điều kiện thời tiết phức tạp, đưa thùng phiếu đến tận tay hơn 600 cử tri. Đây là các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên 15 nhà giàn DK1, các tàu trực, cùng bà con ngư dân đang khai thác hải sản trên vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc.

Hiện tại, toàn bộ hòm phiếu đã được niêm phong, bảo quản nghiêm ngặt và sẽ tiến hành kiểm phiếu vào lúc 19 giờ ngày 15/3 cùng với cử tri cả nước.

Dưới đây là những hình ảnh nổi bật tại lễ đón

anh-1-1773286835.jpg
Tổ bầu cử sớm trên biển hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, mang theo những thùng phiếu an toàn trở về đơn vị
anh-6-1773286835.jpg
Quang cảnh trang trọng của buổi lễ đón đoàn công tác tại Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân
anh-2-1773286835.jpg
Đại tá Lê Hồng Quang, Tổ trưởng Tổ bầu cử sớm tiến hành báo cáo kết quả hoàn thành nhiệm vụ với Đại tá Đỗ Hồng Duyên, Phó Chính ủy Vùng 2 Hải quân
anh-3-1773286835.jpg
Đại tá Đỗ Hồng Duyên phát biểu ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm vượt khó của các thành viên Tổ bầu cử và cán bộ, chiến sĩ hai tàu Trường Sa
anh-4-1773286835.jpg
Đồng chí Mai Ngọc Oanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Long Sơn phát biểu chúc mừng và khẳng định công tác bầu cử sớm trên biển đã được triển khai bài bản, đúng luật
anh-5-1773286835.jpg
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân và lãnh đạo xã Long Sơn tặng hoa, động viên và chúc mừng thành công của Tổ bầu cử
anh-7-1773286835.jpg
Đồng chí Phó Chính ủy Vùng 2 tặng Giấy khen cho các phóng viên báo, đài đã sát cánh đồng hành, kịp thời tuyên truyền về hoạt động ý nghĩa này
anh-8-1773286835.jpg
Tổ bầu cử và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm, khép lại một hành trình hướng về ngày hội lớn của đất nước

Hành trình 15 ngày vượt sóng gió của Tổ bầu cử sớm không chỉ hoàn thành xuất sắc một nhiệm vụ chính trị, mà còn là minh chứng thiêng liêng cho sợi dây gắn kết máu thịt giữa đất liền và bờ cõi trên biển. Hơn 600 lá phiếu mang hơi thở của đại dương trở về, gói trọn trong đó là niềm tin, kỳ vọng của những người lính hải quân và bà con ngư dân ngày đêm kiên cường bám biển. Từng lá phiếu ấy không chỉ góp phần lựa chọn những đại biểu xứng đáng vào cơ quan quyền lực của Nhà nước, mà còn như những "cột mốc sống", một lần nữa khẳng định vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.