Gạt những giọt mồ hôi lăn dài trên trán, anh Vàng A Lùng (bản Chế Nhù, xã Si Pa Phìn) nở nụ cười hiền, chia sẻ: Công trình Trường liên cấp Si Pa Phìn đã hoàn thành. Những ngày này, công nhân chuyển sang thu dọn, vệ sinh, trồng và chăm sóc cây xanh trong khuôn viên trường, chuẩn bị bàn giao đưa vào sử dụng.
Nhớ lại ngày quyết định xin vào làm công nhân xây dựng trường, anh Lùng không quên buổi chiều đông cuối tháng 10/2025 đầy xúc động. Khi ấy, đứng trước lựa chọn đi làm xa hay ở lại địa phương, anh đã chọn gắn bó với công trường của xã. “Tôi đi một mạch từ nhà đến công trường tìm gặp anh Mạch Ngọc Đức – Chỉ huy trưởng công trình. Đợi gần hai giờ mới gặp được, nhưng khi anh Đức chưa nghe hết lời đã gật đầu đồng ý. Tôi mừng lắm. Đó là niềm vui rất riêng mà chỉ người dân Si Pa Phìn mới hiểu – niềm vui được góp sức xây trường cho con em mình học tập”, anh Lùng bộc bạch.

Cùng chung niềm xúc động ấy, anh Mùa A Co (bản Chế Nhù) cho biết: Cuộc sống của đồng bào các dân tộc H’Mông, Thái, Dao… tại Si Pa Phìn còn nhiều khó khăn, phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp, trong khi khí hậu khắc nghiệt khiến hạn hán kéo dài. Con đường đến trường vì thế trở nên gian nan hơn với trẻ em vùng cao.
“Ngày trước, vì nghèo đói, vì trường lớp xa xôi cách trở mà nhiều người cùng trang lứa với tôi như Vàng A Lùng, Mùa A Nhè, Mùa A Cử, Giàng A Phong… phải bỏ dở việc học. Nay có sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự chung tay góp sức của hàng nghìn người, ngôi trường liên cấp khang trang đã được xây dựng ngay tại trung tâm xã. Đây không chỉ là niềm vui của các cháu hôm nay mà còn là ước mơ của bao thế hệ người dân Si Pa Phìn”, anh Co xúc động nói.

Chính bởi thấu hiểu những gian khó và khát vọng học tập ấy, ngay khi có thông tin Tổng Công ty Thương mại và Xây dựng số 6 Điện Biên tuyển công nhân xây dựng trường, anh Co đã chủ động sắp xếp việc gia đình để xin tham gia. Trước ngày vào công trường, anh còn dặn vợ nếu thu hoạch lúa không kịp thì thuê thêm người làm, tiền công anh sẽ gửi về. Câu chuyện của anh đã lan tỏa tinh thần trách nhiệm, thu hút nhiều thanh niên trong các bản Nậm Chim 2, Chế Nhù, Pú Đao cùng tham gia góp sức xây dựng trường.
Thường xuyên có mặt tại công trường để thăm hỏi, động viên và chỉ đạo kỹ thuật, ông Bùi Đức Giang, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thương mại và Xây dựng số 6 Điện Biên, khẳng định: Khi ký kết hợp đồng thi công với Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất khu vực 5, tập thể lãnh đạo công ty đã xác định rõ phương châm cam kết tiến độ, bảo đảm chất lượng hàng đầu.

Theo ông Bùi Đức Giang, Trường liên cấp Si Pa Phìn là công trình đầu tiên trong số 248 công trình trường liên cấp dành cho học sinh biên giới. Vì vậy, đây không chỉ là một dự án xây dựng mà còn là hành trình dựng xây ngôi trường mẫu, thắp lửa niềm tin nơi biên cương. “Tôi luôn căn dặn công nhân, kỹ sư làm việc bằng trách nhiệm và tình yêu với học sinh, với nhân dân vùng biên. Cao điểm có gần 1.000 công nhân, kỹ sư tham gia thi công, trong đó gần 300 lao động là con em địa phương. Mọi người đều thấu hiểu ý nghĩa công trình nên ai cũng làm việc rất tận tâm, trách nhiệm”, ông Giang chia sẻ.
Quá trình thi công gặp không ít khó khăn do địa hình hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt, trong khi tiến độ công trình gấp rút. Trước những thách thức đó, tập thể lãnh đạo Tổng Công ty đã luân phiên bám sát công trường, trực tiếp về từng bản làng vận động thanh niên tham gia lao động. Sự gần gũi, tận tâm cùng chế độ đãi ngộ phù hợp đã thu hút hàng trăm công nhân người địa phương góp sức xây dựng trường.

Vừa qua, tại Lễ khánh thành Trường liên cấp Si Pa Phìn, giữa rừng cờ hoa rực rỡ, những gương mặt học sinh rạng ngời trong ngôi trường mới đã trở thành phần thưởng lớn nhất dành cho những công nhân, kỹ sư – những người góp công dựng xây nên công trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.
Trường liên cấp Si Pa Phìn được xây dựng trên diện tích 65.644 m², gồm 31 phòng học tiêu chuẩn; khu nội trú 120 phòng ở cho học sinh; 15 phòng công vụ cho giáo viên; cùng các hạng mục phụ trợ như nhà hiệu bộ, thư viện, phòng tư vấn học đường, nhà ăn và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Công trình đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt cho hơn 1.100 học sinh, trở thành ngôi trường nội trú liên cấp hiện đại bậc nhất của tỉnh Điện Biên và khu vực Tây Bắc.
Ngôi trường nơi biên giới hôm nay không chỉ mở ra điều kiện học tập tốt hơn cho con em đồng bào các dân tộc, mà còn là biểu tượng sinh động của tinh thần đoàn kết, sẻ chia và khát vọng đổi thay giữa đại ngàn Tây Bắc./.