Những bông hoa thầm lặng tỏa hương giữa đại ngàn Tây Bắc

Sinh ra từ những bản làng vùng cao còn nhiều gian khó, các chị Mùa Thị Mỷ, Nguyễn Mỹ Linh, Lò Thị Toản… đã lựa chọn con đường khởi nghiệp trên chính mảnh đất quê hương. Bằng nghị lực, sự sáng tạo và khát vọng vươn lên, họ không chỉ tạo dựng sinh kế bền vững cho bản thân và cộng đồng mà còn trở thành những tấm gương truyền cảm hứng, những “bông hoa” lặng thầm tỏa hương giữa núi rừng Tây Bắc.

Người thêu ước mơ trên từng đường kim mũi chỉ

Là một trong 15 cá nhân tiêu biểu đại diện cho 95 gương điển hình tiên tiến của tỉnh Điện Biên giai đoạn 2022–2025 được tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, chị Mùa Thị Mỷ, cô gái dân tộc H’Mông đến từ bản Púng Pá Kha, xã Nà Bủng, để lại nhiều ấn tượng đặc biệt. Dáng người nhỏ nhắn, tiếng phổ thông chưa thật trôi chảy, nhưng trong ánh mắt chị luôn ánh lên niềm tin và quyết tâm bền bỉ.

Đã bảy năm gắn bó với nghề thêu, may trang phục, khăn, túi truyền thống của dân tộc H’Mông, Mỷ khiêm tốn cho rằng thành quả đạt được chưa nhiều. Thế nhưng, với chị, điều quan trọng nhất là mỗi sản phẩm làm ra đều được khách hàng đón nhận, để rồi từ đó, những đơn hàng tìm đến ngày một nhiều hơn.

Nhắc lại những ngày đầu khởi nghiệp, Mỷ không giấu được nỗi trầm lắng khi kể về lần đi mua chiếc máy khâu đầu tiên và vấp phải sự phản đối gay gắt từ chồng. “Bao đời nay, phụ nữ H’Mông chỉ quen việc nhà, việc nương rẫy, ai lại đi may vá bán hàng”, chị nhớ lại. Không thể thuyết phục, Mỷ chọn cách lặng lẽ làm. Ban ngày, chị vẫn quán xuyến việc gia đình, nương rẫy; đêm xuống, khi mọi người đã say giấc, chị nhóm bếp lửa, kiên nhẫn lần từng đường kim, mũi chỉ.

1-1767493838.jpg
Phong trào “nông dân thi đua lao động sản xuất” góp phần quan trọng trong thành tựu phát triển kinh tế nông-lâm nghiệp và chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại tỉnh Điện Biên. ↵

Sau nhiều đêm miệt mài, bộ váy áo thổ cẩm đầu tiên hoàn thành. Mỷ cẩn thận chụp lại từng hoa văn, đăng lên trang Zalo cá nhân với dòng chữ giản dị: “Hàng mới, hàng cần bán”. Chưa đầy hai giờ sau, chị nhận được tin nhắn chốt đơn từ một phụ nữ H’Mông ở Lào Cai và đặt thêm năm bộ váy áo nữa. “Cả đêm hôm ấy em không sao chợp mắt, cứ ngỡ như đang mơ”, Mỷ nhớ lại niềm vui lần đầu tiên bán được sản phẩm do chính tay mình làm ra vào tháng 8/2018.

Năm 2019, được sự hỗ trợ của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, Mỷ vay 50 triệu đồng vốn ưu đãi để mở xưởng may nhỏ. Chị đến từng gia đình trong bản vận động phụ nữ cùng tham gia; người biết thêu được hướng dẫn thêm kỹ thuật may, người chưa biết được chỉ bảo từ những mũi kim đầu tiên. Đến nay, xưởng may của chị đã tạo việc làm cho 40 phụ nữ dân tộc H’Mông, với thu nhập khá góp phần nâng cao đời sống của gia đình. Sản phẩm không chỉ tiêu thụ trong nước mà còn được khách hàng ở Thái Lan, Lào, Trung Quốc tìm mua.

Không chỉ mang lại sinh kế ổn định cho phụ nữ trong bản, câu chuyện vươn lên của Mùa Thị Mỷ còn truyền cảm hứng mạnh mẽ cho nhiều cô gái trẻ vùng cao. Nhờ sự miệt mài của chị, nghề thêu, may thổ cẩm của người H’Mông ở Nà Bủng nói riêng và các xã biên giới tỉnh Điện Biên nói chung đang hồi sinh bền bỉ.

Nguyễn Mỹ Linh – người đưa hương chè Tủa Chùa bay xa

Cũng sinh ra và lớn lên giữa núi cao sương mù, năm 2018, sau khi tốt nghiệp Học viện Nông nghiệp, Nguyễn Mỹ Linh quyết định trở về quê hương Tủa Chùa để khởi nghiệp từ cây chè – loài cây đã gắn bó với nhiều thế hệ người dân nơi đây.

Quyết định ấy bắt nguồn từ ký ức tuổi thơ theo cha đi khắp các nương chè ở Sính Phình, Tả Phìn, Sín Chải. Linh xúc động chia sẻ: chè Tủa Chùa vốn thơm ngon, nhưng nhiều năm liền không có đầu ra, người trồng chỉ hái đủ dùng, để cây chè lặng lẽ xanh giữa núi rừng. Sau khi tốt nghiệp, Linh dành hơn ba tháng đi thực tế tại các vùng chè nổi tiếng như Suối Giàng, Hoàng Su Phì và cả một số vùng chè của Trung Quốc, trước khi trở về quê thuyết phục gia đình cho mình khởi nghiệp với cây chè Tủa Chùa.

Được gia đình ủng hộ, Linh bắt đầu đến từng hộ trồng chè đặt vấn đề thu mua, đồng thời hướng dẫn bà con chăm sóc cây chè theo đúng quy trình kỹ thuật. Ban đầu, không ít người nghi ngại bởi Linh còn quá trẻ và niềm tin vào cây chè đã nguội lạnh. Nhưng bằng sự kiên trì và cách làm bài bản, Linh dần tạo được niềm tin.

2-1767493838.jpg
Từ vùng nguyên liệu chè Tủa Chùa, hiện nay Công ty TNHH Hương Linh Điện Biên đã sản xuất thành công 11 sản phẩm sử dụng 100% nguyên liệu chè Shan tuyết Tủa Chùa

Sau gần hai năm nỗ lực, chuỗi cung ứng chè Shan tuyết Tủa Chùa theo mô hình khép kín từ thu hái, chế biến đến tiêu thụ được hình thành. Trên nền tảng đó, Linh sáng lập thương hiệu “Diệp Thanh Trà – Trà Shan tuyết cổ thụ Tủa Chùa” và trở thành Giám đốc Công ty TNHH Hương Linh Điện Biên.

Đến nay, Công ty Hương Linh đã phát triển 11 sản phẩm trà từ chè Shan tuyết Tủa Chùa, trong đó có 5 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 3 sao. Không chỉ có chỗ đứng trên thị trường trong nước, các sản phẩm trà của công ty còn được người tiêu dùng quốc tế đón nhận.

Điều khiến Linh tự hào nhất chính là chuỗi sản xuất chè của công ty đã và đang mang lại nguồn thu ổn định cho hơn 1.000 hộ gia đình trồng chè tại các xã phía Bắc huyện Tủa Chùa cũ, giúp người dân thêm gắn bó với cây chè – cây sinh kế bền vững của quê hương.

Lan tỏa phong trào thi đua yêu nước từ những mô hình khởi nghiệp

Đánh giá về những tấm gương khởi nghiệp tiêu biểu, bà Pờ Diệu Ninh, Phó Chủ tịch phụ trách Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Điện Biên, khẳng định: Các mô hình, cách làm của chị Mùa Thị Mỷ, chị Nguyễn Mỹ Linh, chị Lò Thị Toản… đã trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo, thúc đẩy phong trào phụ nữ tham gia phát triển kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới. Từ đó, toàn tỉnh đã xây dựng được 138 sản phẩm OCOP tiêu biểu, duy trì 70 mô hình phụ nữ phát triển du lịch gắn với bảo tồn văn hóa truyền thống; hỗ trợ 10.667 gia đình có phụ nữ thoát nghèo và 1.303 phụ nữ khuyết tật vươn lên ổn định cuộc sống.

Ghi nhận những đóng góp ấy, đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biên, nhấn mạnh: mỗi tấm gương điển hình được tôn vinh chính là động lực khơi dậy ý chí tự lực, tự cường trong cộng đồng, góp phần lan tỏa sâu rộng phong trào thi đua yêu nước, tạo nền tảng để Điện Biên tiếp tục phát triển bền vững trong giai đoạn mới./.

Lê Lan