Ngoài sứ mệnh thiêng liêng tuần tra, kiểm soát, canh giữ biên cương của tổ quốc trên phạm vi 21km đường biên, Cán bộ và chiến sĩ của Đồn còn mang trọng trách thực hiện công tác dân vận nhằm loại bỏ các hủ tục tồn tại lâu đời nơi đóng quân, tuyên truyền vận động các mô hình giúp dân phát triển kinh tế...
Bên cạnh đó, Cán bộ và chiến sĩ Đồn Biên phòng Mo Rai còn thực hiện mô hình giáo dục nhân văn “nâng bước em tới trường”. Hằng năm, Cán bộ và chiến sĩ của Đồn đều trích tiền lương cấp học bổng cho 2 cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với mức 500 ngàn đồng/cháu/tháng.
Việc làm lay động lòng người nhất của Đồn Biên phòng Mo Rai là nhận nuôi học sinh người đồng bào bản địa ăn, ở và sinh hoạt tại Đồn. Học sinh may mắn đó là cháu A Ứng người dân tộc Gia Rai, năm cháu học lớp 2 bố mất, mẹ bỏ đi, cháu ở với ông bà ngoại trên 80 tuổi có nguy cơ bỏ học.
Qua khảo sát, Đồn đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và thôn bản xin nhận cháu làm con nuôi. Lúc mới về A Ứng được bố trí ở phòng riêng tại Đồn, cháu còn nhỏ nên có phần bỡ ngỡ trong môi trường quân đội, tâm lý sợ sệt hay khóc không muốn tiếp xúc với ai. Sau thời gian được Cán bộ và chiến sĩ của Đồn ân cần chăm sóc, động viên nên cháu dần quen theo nếp sinh hoạt trong môi trường quân đội.
Không phụ lòng của các chú và các anh, cháu A Ứng đã hòa nhập sinh hoạt như 1 chiến sĩ của Đồn. Buổi sáng thức dậy theo kẻng báo thức, gấp chăn màn vuông vắn, tập thể dục, quét dọn phòng ốc, vệ sinh doanh trại như bao chiến sĩ khác. Được biết, Trung úy Hoàng Như Thanh – Đội trưởng Đội vũ trang đã nhận cháu làm con nuôi kiêm thầy giáo thường xuyên dạy cháu học.
Ngoài ra, lãnh đạo Đồn còn phân công 2 sĩ quan trẻ thay nhau dạy cháu học mỗi khi Trung úy Thanh nghỉ phép hoặc đi công tác. Từ năm cháu A Ứng được làm con nuôi của Đồn Biên phòng Mo Rai, hằng tháng Cán bộ và chiến sĩ trích lương đóng góp gửi vào sổ tiết kiệm cho cháu 500.000 đồng/tháng. Ngày tết, ngoài tiền mừng tuổi của Cán bộ và chiến sĩ của Đồn còn có tiền quà của các cơ quan, đoàn thể trao cho cháu đều được gửi vào sổ tiết kiệm. Khẩu phần ăn của cháu mỗi ngày được 131.000 đồng, tiền mua sắm học cụ, áo quần đều trích từ lương đóng góp của Cán bộ và chiến sĩ của Đồn. Ngày cháu A Ứng đi học, lãnh đạo Đồn phân công 1 chiến sĩ sáng chở đi, chiều đón về.
Ròng rã suốt 5 năm, ngày nắng cũng như ngày mưa dưới sự bảo bọc, cưu mang đưa đón ngày 2 buổi đi về với tình thương vô bờ bến của các Cán bộ và chiến sĩ Đồn Biên phòng Mo Rai, cháu A Ứng thực sự đã trưởng thành. Đây chính là diễm phúc cho chính bản thân cùng gia đình cháu.
Hiện nay cháu A Ứng đang học lớp 7, năm học vừa qua cháu đạt học lực học sinh khá. Đây là món quà tinh thần trân quý cho những ngày tháng nỗ lực bền bỉ học tập của cháu nhằm trao tặng cho những người anh, người chú và 3 thầy giáo mang quân hàm xanh miền biên viễn!