Chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTV1, thu hút sự theo dõi của hàng triệu khán giả trong và ngoài nước. Trên sân khấu, lịch sử không chỉ được tái hiện bằng nghệ thuật, mà còn sống dậy qua từng câu hát, điệu múa, và cảm xúc nghẹn ngào của hàng vạn trái tim.
Sự kiện vinh dự đón Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường cùng nhiều vị lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo qua các thời kỳ. Đồng hành còn có những người bạn quốc tế thân thiết – từ Lào, Campuchia, Cuba, Trung Quốc, Belarus… – những quốc gia từng sát cánh cùng Việt Nam trong hành trình gian khổ đấu tranh giành độc lập.

Sự có mặt của họ không chỉ là lời chúc mừng cho dấu mốc lịch sử trọng đại của dân tộc Việt Nam, mà còn là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, hữu nghị và khát vọng hòa bình vẫn đang lan tỏa mạnh mẽ.
Phát biểu tại lễ khai mạc, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng xúc động chia sẻ: “Mùa xuân thống nhất là nơi tiếng hát được vang lên từ quá khứ, vọng về hiện tại và ngân mãi trong tương lai.” Ông khẳng định: thế hệ hôm nay sẽ tiếp bước cha anh, viết tiếp khúc tráng ca hòa bình bằng tinh thần yêu nước, sáng tạo và đoàn kết.
Điểm nhấn nghệ thuật đến từ những tiết mục gợi nhắc nỗi đau đất nước từng bị chia cắt. Từ Câu hò bên bến Hiền Lương đến tân cổ Ở hai đầu nỗi nhớ, khán giả không khỏi xúc động khi chứng kiến hình ảnh những đôi vợ chồng, người yêu bị chia lìa bởi dòng sông lịch sử.
Tiếng hát da diết của NSND Thu Hiền, NSƯT Võ Minh Lâm, NSND Hồ Ngọc Trinh cùng dàn diễn viên trẻ và vũ đoàn Tre đã khơi dậy ký ức một thời “chia nửa vầng trăng” – thời mà người dân hai miền Nam Bắc chỉ dám gửi lời yêu thương qua làn sóng phát thanh và những trang thư viết vội.

Không chỉ khơi dậy ký ức bi tráng, chương trình còn ca ngợi sức mạnh của lòng dân, tinh thần hậu phương, tiền tuyến qua tiết mục. Mỗi tiết mục không chỉ là nghệ thuật, mà là những lát cắt chân thực về lòng yêu nước và ý chí thống nhất non sông.
Hơn 10.000 khán giả tại công viên Sáng Tạo đã cùng đứng lên trong phút cao trào, như muốn ôm trọn khoảnh khắc thiêng liêng của lịch sử vào tim.
Hàng ngàn con tim cùng thổn thức theo từng nốt nhạc, từng bước múa trên sân khấu của chương trình nghệ thuật “Mùa xuân thống nhất” – nơi tái hiện hành trình gian khổ nhưng vĩ đại của dân tộc Việt Nam từ ngày đất nước chia cắt đến thời khắc non sông liền một dải.
Trong tiếng dẫn ấm áp và da diết của hai MC Mỹ Lan và Vũ Mạnh Cường, khán giả được đưa trở về thời khắc năm 1954 – năm đất nước bị chia đôi, sông Bến Hải và cầu Hiền Lương trở thành đường ranh giới đau thương. Những câu hò tha thiết, những giai điệu vọng cổ sâu lắng trong liên khúc Câu hò bên bến Hiền Lương và Ở hai đầu nỗi nhớ vang lên từ tiếng hát của NSND Thu Hiền, NSƯT Võ Minh Lâm, NSND Hồ Ngọc Trinh, cùng các sinh viên và chiến sĩ bộ đội, khiến hàng ngàn khán giả không khỏi xúc động

Sự chia cắt không chỉ là địa lý, mà còn là chia ly giữa những người vợ tiễn chồng ra trận, những đôi trẻ cách biệt đôi bờ. Từng câu ca, từng điệu múa như lật lại trang sử đầy nước mắt, để rồi từ đó, khơi dậy khát vọng thống nhất mãnh liệt của cả dân tộc.
Khát vọng ấy được tiếp nối trong “Bài ca năm tấn”, khi miền Bắc trở thành hậu phương vững chắc, gửi từng hạt gạo, từng người lính vào miền Nam ruột thịt. Trên sân khấu, NSND Thu Hiền cùng vũ đoàn hóa thân thành những người nông dân vừa sản xuất, vừa sẵn sàng chiến đấu. Câu hát “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người” vang lên như lời thề sắt son của hậu phương.
Khán giả trẻ như được truyền cảm hứng bởi tiết mục Đường tôi đi dài theo đất nước và Xuân chiến khu do Trường Linh và Hòa Minzy thể hiện. Trong tấm áo bà ba giản dị, ca sĩ Hòa Minzy ôm cành mai đón xuân chiến khu – một biểu tượng của niềm tin và sự chờ đợi vào một mùa xuân hòa bình sẽ đến.
Sân khấu như bùng cháy khi những bản hùng ca “Bão nổi lên rồi” và “Tiến về Sài Gòn” vang lên, đưa khán giả về thời khắc vĩ đại nhất trong lịch sử dân tộc: ngày 30-4-1975. Xe tăng 390 húc đổ cổng Dinh Độc Lập. Lá cờ cách mạng tung bay giữa trời Sài Gòn. Hàng triệu người vỡ òa trong hạnh phúc.
Trong âm hưởng hùng tráng ấy, bài thơ Toàn thắng về ta của Tố Hữu được xướng lên, mở đầu cho tiết mục Đất nước trọn niềm vui do Đức Tuấn thể hiện. Một chương mới của lịch sử bắt đầu – chương của hòa bình, đoàn kết và xây dựng.

Nhưng niềm vui thống nhất cũng đi kèm nỗi đau không dễ nguôi. Những người vợ không còn thấy bóng dáng chồng trong ngày trở về, những đồng đội vĩnh viễn nằm lại nơi rừng sâu. Giữa rộn ràng cờ hoa, vẫn có những giọt nước mắt lặng thầm.
Đêm nghệ thuật “Mùa xuân thống nhất” bước sang chương hai và ba với một tinh thần mới – không chỉ là khúc ca của ký ức, mà là bản hòa âm rực rỡ của khát vọng, của niềm tin và của những mùa xuân hòa bình đang nở rộ từng ngày.
Mở đầu chương hai, ca sĩ Tạ Quang Thắng – đại diện cho thế hệ trẻ hôm nay ngân vang ca khúc “Lá cờ” như một lời khẳng định: lịch sử không lùi lại phía sau, mà đang soi sáng hành trình tìm kiếm lý tưởng sống của từng người trẻ Việt Nam. Hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên sân khấu, bên cây cầu Hiền Lương biểu tượng của đoàn tụ khiến khán giả xúc động nghẹn ngào.
Sau những ký ức chia cắt, chương trình dẫn lối vào không gian chan hòa sắc xuân, nơi những bản tình ca về quê hương hòa quyện với hy vọng. Ca khúc Tiếng hát từ thành phố mang tên Người do Vũ Thắng Lợi thể hiện bừng sáng sân khấu với gam màu đỏ cam rực rỡ. Đất nước tình yêu tiếp nối với giai điệu nhẹ nhàng, trữ tình, dẫn dắt người xem bước vào miền quê thanh bình, nơi những vũ công khoác áo dài thướt tha múa giữa ruộng đồng xanh lúa nước.
Cao trào của chương trình là tiết mục “Niềm tin chiến thắng” – nơi các nghệ sĩ Tự Long, Hà Lê, Soobin, Jun Phạm cùng hợp xướng Saigon Voices vẽ nên hình ảnh một thế hệ trẻ vượt qua nghịch cảnh bằng ý chí và khát vọng. NSND Tự Long xúc động gợi nhắc về những miền quê nghèo nhưng đầy tình yêu thương, những ký ức tuổi thơ gắn liền với lời ru của bà, với bữa cơm bo bo, củ khoai nhưng đong đầy niềm tin vào ngày mai.

Chương ba – Mùa xuân của kỷ nguyên mới – khởi đầu bằng hình ảnh Việt Nam hôm nay: một đất nước phát triển mạnh mẽ sau gần 40 năm đổi mới. Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: “Việt Nam đã có vị thế mới trên trường quốc tế và đang sẵn sàng bước vào kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ.”
Thông điệp ấy được chuyển tải đầy cảm xúc qua ca khúc “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” do nhóm MTV và ca sĩ Ngọc Khánh Chi trình bày. Sân khấu ngập sắc xanh – trắng, những em nhỏ mang biểu tượng chim bồ câu tung cánh trong ánh sáng rạng rỡ. Hình ảnh ấy như hiện thân của một tương lai tươi sáng, bình yên và đầy khát vọng.
Tinh thần “Tự hào là người Việt Nam” được đẩy lên cao trào trong ca khúc Khát vọng người Việt, do các giọng ca trẻ Đức Phúc, Phạm Anh Duy, Phạm Đình Thái Ngân, Captain Boy thể hiện. Tiếng hô “Việt Nam! Việt Nam!” từ khán giả vọng vang khắp khán phòng – là tiếng gọi của tình yêu đất nước, của lòng tự tôn dân tộc, của giấc mơ chung đang được từng thế hệ tiếp nối và dựng xây.

Khép lại chương trình là liên khúc “Lời trái tim Việt Nam – Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”, với phần trình diễn của Hoàng Bách cùng toàn thể nghệ sĩ. Trong ánh sáng rực rỡ và những giai điệu hào hùng, toàn thể nghệ sĩ cùng cộng hưởng một trái tim Việt Nam chung nhịp đập.

MC Mỹ Lan kết lời bằng câu nói giàu cảm xúc: “Mùa xuân của thống nhất năm nào đã mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc. Và hôm nay, mùa xuân ấy vẫn tiếp tục thắp sáng tương lai, là nguồn động lực để Việt Nam tự tin sánh vai cùng năm châu.”
“Mùa xuân thống nhất” không chỉ là một chương trình nghệ thuật – đó là bản hùng ca bất diệt, là tiếng gọi từ lịch sử vọng về hiện tại, nhắc nhớ mỗi người dân Việt Nam hôm nay phải sống xứng đáng với những hy sinh của quá khứ và trách nhiệm với tương lai đất nước.
Chương trình khép lại trong tiếng vỗ tay không ngớt, không chỉ là tràng pháo tay dành cho nghệ thuật, mà là sự biết ơn, tự hào và lòng thành kính của cả một dân tộc đối với quá khứ hào hùng và những hy sinh không thể nào quên.