Đúng 20h30, loạt đại bác trong buổi sơ duyệt Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước chính thức khai hỏa. Hòa với âm thanh rền vang của đạn pháo là tiếng vỗ tay, hò reo trong sự hân hoan, vui mừng của hàng vạn người dân, khiến khung cảnh nơi đây trở nên thiêng liêng và tự hào.
Được biết, trong khuôn khổ chương trình của buổi sơ duyệt sẽ có hơn 10.000 người thuộc lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ và đại diện các tầng lớp nhân dân tham gia sơ duyệt diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước tại tuyến đường Lê Duẩn và một số tuyến đường lân cận.
Song song với hoạt động diễu binh, diễu hành tại khu vực sân khấu Lễ kỷ niệm (đường Lê Duẩn, Quận 1), thì ở khu vực Bến Bạch Đằng (Quận 1), trận địa pháo lễ 105mm của Lữ đoàn 96 (thuộc Binh chủng pháo binh) cũng bắt đầu khai hỏa. Đây cũng là lần đầu Lữ đoàn 96 sử dụng đạn pháo lễ thật với tiếng nổ lớn để phục vụ sơ duyệt.
Để phục vụ cho buổi sơ duyệt, TP Hồ Chí Minh đã cấm xe lưu thông, dừng đỗ từ 17h30 ngày 25/4 đến 1h ngày 26/4 ở một số tuyến đường. Việc cấm đường này áp dụng với cả người và xe (trừ lực lượng, phương tiện làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông cho chương trình).
Trước giờ diễn ra sự kiện, theo ghi nhận của phóng viên, ngay từ chiều tại khu vực Bến Bạch Đằng, phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1),… hàng nghìn người dân với cờ đỏ sao vàng trên tay hồ hởi tập trung tại đây để tận mắt chứng kiến dàn đại bác khai hỏa trong buổi sơ duyệt Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Có mặt từ sớm, anh Trương Công Minh (36 tuổi, quê Hà Tĩnh) hồ hởi chia sẻ: “Biết hôm nay có buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành và bắn đại bác, mình cùng vợ con đã có mặt từ sớm để có thể đi tham quan thành phố và chờ đến giờ để xem bắn đại bác. Đây là lần đầu tiên mình được tận mắt chứng kiến một sự kiện hoành tráng đến vậy, bản thân cảm thấy vui và rất vui và tự hào”.
Cũng giống như vợ chồng anh Công Minh, bạn TH (sinh viên trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh) cũng có mặt từ sớm để chọn cho mình một “view đẹp” checkin trận địa pháo. Tuy tỏ ra mệt mỏi vì phải chen chúc để có chỗ ngồi, nhưng TH vẫn nở nụ cười tươi và cảm thấy may mắn vì màn khai hỏa của dàn đại bác hôm nay thật hoành tráng và xúc động.
Dưới đây là một số hình ảnh trong ngày sơ duyệt:









