Cậu bé 13 tuổi được TT Trump bổ nhiệm làm đặc vụ là ai?

Trong bài phát biểu trước Quốc hội mới đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông tuyên bố “chính thức phong DJ làm đặc vụ danh dự của Mật vụ Mỹ”. 

Cụ thể lời tuyên bố của Tổng thống Trump: “Tối nay, DJ, chúng tôi sẽ trao cho cháu vinh dự lớn nhất. Tôi yêu cầu Giám đốc Mật vụ mới của chúng tôi, Sean Curran, chính thức phong cháu làm đặc vụ danh dự của Mật vụ Mỹ. Cảm ơn cháu, DJ”.

Ngay sau đó, Giám đốc Mật vụ Sean Curran tiến đến và trao huy hiệu danh dự cho DJ Daniel trong tiếng hò reo "DJ! DJ!" từ các nhà lập pháp.

cau-be-13-tuoi-duoc-bo-nhiem-lam-dac-vu-my-1-1741340286.jpg
Cậu bé 13 tuổi Devarjaye "DJ" Daniel được cha mình là Theodis Daniel bế lên sau khi Tổng thống Donald Trump phong làm thành viên danh dự của Sở Mật vụ ngày 4/3. (Ảnh: AFP)

Được biết, DJ được nhắc đến trong tuyên bố của ông là Devarjaye "DJ" Daniel, một cậu bé năm nay mới chỉ 13 tuổi. Năm 2018, DJ được chẩn đoán mắc ung thư não, với tiên lượng sống sót được tối đa 5 tháng. Nhưng hơn 6 năm sau, cậu bé không chỉ chiến thắng bệnh tật mà còn thực hiện ước mơ của mình, được tuyên thệ làm cảnh sát danh dự tại nhiều sở cảnh sát trên khắp nước Mỹ.

Khoảnh khắc DJ được cha mình nhấc bổng cậu lên trước đám đông, một đảng viên Dân chủ bày tỏ sự ủng hộ đối với bài phát biểu của Tổng thống, Dân biểu Laura Gillen đã đứng dậy khỏi ghế và vỗ tay chúc mừng DJ.

Thông báo của ông Trump đã nâng tầm ước mơ lâu đời của Daniel là được phục vụ trong lực lượng thực thi pháp luật. Ông Curran đã trao huy hiệu cho Daniel, giúp cậu trở thành một phần chính thức của Sở Mật vụ với tư cách thành viên danh dự.

Hương Trà (TH)