Cận cảnh ‘tiêu hủy’ thuốc tây kiểu... đổ trộm ven đường

Thuốc thu hồi còn nguyên hạn sử dụng bị phát hiện đổ trộm tại khu đất trống ven vịnh Đà Nẵng. Vụ việc phơi bày cách làm cẩu thả và thiếu giám sát trong quy trình tiêu hủy dược phẩm – loại rác thải có nguy cơ gây hại cho môi trường và sức khỏe cộng đồng.
z6691193333617f36ab606bad5798e9c6db0fa2408eb8f-17498701797781470381410-1749956177.webp
Một lượng lớn thuốc tây còn hạn sử dụng bị đổ trộm tại bãi đất trống ven vịnh Đà Nẵng. Ảnh: Thanh niên

Gần đây, người dân phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) phát hiện hàng trăm vỉ thuốc còn nguyên bao bì bị đổ trộm tại bãi xà bần ven vịnh. Các vỉ thuốc in rõ tên “CetecoCenzitax 25mg”, hạn sử dụng đến tháng 8/2026. Không ít chai lọ nhựa còn mới, chưa mở nắp.

Lập tức, cơ quan chức năng vào cuộc và xác định số thuốc bị đổ trộm thuộc lô hàng của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 – một đơn vị dược có trụ sở tại Đà Nẵng. Đây là lô thuốc từng bị Cục Quản lý Dược yêu cầu thu hồi vào tháng 7/2024 do hiện tượng giảm hàm lượng khi lưu hành.

Công ty cho biết đã thu hồi 189.600 viên thuốc trên toàn quốc và hoàn tất vào cuối tháng 7/2024. Đến ngày 22/8/2024, hội đồng hủy thuốc của công ty tiến hành tiêu hủy nội bộ bằng cách tháo bao bì, bóc vỉ, cán nát và ngâm nước. Số thuốc sau đó được đựng trong túi chuyên dụng, tạm trữ tại khu xử lý rác trong khuôn viên công ty.

z66944177494290f62665c2a94e4490dc4e9eba52a5aef-17498701648741740431143-1749956177.webp
Các vỉ thuốc CetecoCenzitax 25mg, hạn dùng đến tháng 8/2026. Ảnh: Thanh niên

Tuy nhiên, đến tháng 5/2025, trong quá trình sửa chữa nhà xưởng, công ty tiến hành chuyển lô thuốc này đến nơi tiêu hủy. Lẽ ra quy trình yêu cầu phải ký hợp đồng với đơn vị môi trường chuyên trách và có thành viên hội đồng giám sát trực tiếp, nhưng Phòng nhân sự của công ty lại... không liên hệ được với hai đơn vị đã ký hợp đồng trước đó.

Kết quả là công ty giao việc vận chuyển thuốc cho một đơn vị tư nhân và “phó mặc” quá trình tiêu hủy. Không có người giám sát, không kiểm đếm lại, không biên bản hiện trường. Hệ quả: Một phần thuốc bị đổ trộm ra môi trường, gây ra vụ việc ồn ào những ngày qua.

Qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng thu gom được 14 kg vỉ thuốc còn nguyên vỉ và hơn 84 kg chai nhựa phế liệu. Dù không xác định rõ ai đổ, nhưng lỗi sai thuộc về quy trình và trách nhiệm của doanh nghiệp là điều không thể chối bỏ.

z6694407452180f88c18a6db36fc5ad487ce36063b9c0c-17498701648121372297050-1749956177.webp
Thu gom số thuốc tây bị đổ trộm. Ảnh: Thanh niên

Báo cáo từ phía Công ty Dược Trung ương 3 thừa nhận nhiều thiếu sót: Không liên lạc được với đơn vị xử lý rác đúng quy trình, giao hàng cho đơn vị không chuyên trách, hội đồng hủy thuốc không giám sát quá trình tiêu hủy, để tồn đọng thuốc chưa xử lý triệt để. Một cuộc họp kiểm điểm nội bộ đã được tổ chức khẩn, nhưng điều đó chưa đủ để trấn an dư luận.

Câu hỏi đặt ra là: nếu người dân không phát hiện kịp thời, số thuốc này sẽ trôi nổi đi đâu? Có thể bị nhặt lại, tái sử dụng? Có thể ngấm vào đất, nước? Và liệu đây có phải là trường hợp cá biệt hay một “quy trình ngầm” đang diễn ra ở nhiều nơi khác?

Theo quy định của Bộ Y tế, tiêu hủy thuốc phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho con người, môi trường và phải có sự giám sát của hội đồng tiêu hủy do người đứng đầu cơ sở thành lập. Rác thải dược phẩm là loại rác nguy hại, không được xử lý tùy tiện như rác sinh hoạt. Thế nhưng, trên thực tế, một doanh nghiệp dược lớn vẫn có thể bỏ qua toàn bộ bước giám sát – chỉ vì “liên hệ không được”.

Hiện vụ việc đang được Sở Y tế Đà Nẵng phối hợp với Công an thành phố và Chi cục Quản lý thị trường làm rõ. Nhưng rõ ràng, sự việc không dừng lại ở một vụ đổ trộm – mà phản ánh sự lỏng lẻo đáng lo ngại trong kiểm soát quy trình xử lý thuốc thu hồi, đặc biệt là tại các đơn vị có lượng sản phẩm lớn, trải dài toàn quốc./.

Tổng hợp