
Thủ đoạn của băng nhóm này rất tinh vi. Chúng giả danh nhân viên các công ty y tế, trung tâm dinh dưỡng, viện chăm sóc sức khỏe để gọi điện thoại tư vấn, tặng quà, giới thiệu sản phẩm miễn phí, thậm chí hứa hẹn trúng thưởng các món quà có giá trị cao như máy đo huyết áp, nồi cơm điện, thẻ khám bệnh miễn phí. Từng bước, chúng dẫn dụ người già đóng các khoản phí để nhận quà, rồi liên tục nâng mức phí và giá trị phần thưởng nhằm tạo lòng tin tuyệt đối. Nhưng cuối cùng, chẳng có phần quà nào được trao – chỉ là một cái bẫy được dựng sẵn, ngọt ngào và vô cùng nhẫn tâm.
Điều đáng nói là nạn nhân không chỉ mất tiền, mà còn bị tổn thương nghiêm trọng về tâm lý. Nhiều người già bị lừa là những người sống một mình, phụ thuộc vào lương hưu hoặc sự hỗ trợ của con cháu. Với họ, vài triệu đồng là khoản tiết kiệm quý giá dành để mua thuốc hoặc phòng lúc đau yếu. Khi số tiền ấy bị lừa mất, không ít người rơi vào khủng hoảng, suy sụp, và mất niềm tin vào bất kỳ sự giúp đỡ nào khác.
Bản chất vô nhân đạo của vụ lừa đảo nằm ở chỗ: Kẻ phạm tội đã lợi dụng chính những điểm yếu nhất của con người – sự cần được quan tâm, nhu cầu được chăm sóc và hy vọng nhỏ nhoi về một cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng dựng lên lớp vỏ tử tế, nhân ái, sử dụng lời nói ngọt ngào và danh nghĩa sức khỏe để che đậy mục đích trục lợi. Đây không đơn thuần là hành vi chiếm đoạt tài sản – mà là một dạng lạm dụng lòng tin, đánh cắp cả phẩm giá và sự bình an cuối đời của nạn nhân.
Vụ án đã được Bộ Công an triệt phá, 124 bị can bị khởi tố. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc bảo vệ người cao tuổi khỏi tội phạm công nghệ cao. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là phải tăng cường giáo dục kỹ năng nhận biết lừa đảo cho người già, thiết lập các kênh hỗ trợ nhanh chóng khi họ nghi ngờ có dấu hiệu bất thường. Gia đình và xã hội cũng cần quan tâm nhiều hơn đến người cao tuổi, không để họ trở thành “miếng mồi ngon” của những kẻ vô đạo đức.
Không có lời xin lỗi nào đủ để xoa dịu nỗi đau mà những người lớn tuổi phải gánh chịu từ vụ lừa đảo này. Nhưng hy vọng, từ bài học đắt giá ấy, chúng ta sẽ xây dựng một hệ thống bảo vệ tốt hơn – không chỉ để trừng phạt kẻ ác, mà còn để giữ gìn nhân phẩm cho những người từng gánh vác cả một đời cho xã hội./.