Trong hành trình đến với Trường Sa tháng 5/2026 của Đoàn công tác số 15, giải chạy mang tên “Trường Sa trong tim” đã để lại những xúc cảm đặc biệt, lắng sâu trong trái tim mỗi thành viên tham gia. Trên đường băng của đảo Trường Sa - nơi từng đón những chuyến bay mang theo niềm tin và tình cảm từ đất liền - hàng chục Đại biểu các bộ, ngành Trung ương và địa phương trong đoàn công tác, phóng viên, văn nghệ sĩ đã cùng nhau cất những bước chạy đầy tự hào.
Không có tiếng cổ động cuồng nhiệt của những khán đài lớn, không có ánh đèn sân vận động rực sáng, nhưng nơi đầu sóng ngọn gió ấy lại vang lên những thanh âm đẹp nhất của lòng người Việt Nam. Đó là tiếng hò reo động viên nhau vượt qua từng mét chạy, là những nụ cười rạng rỡ dưới nắng chiều Trường Sa, là những bàn tay giơ cao khi cán đích, như một cách khẳng định: Trường Sa luôn ở trong tim mỗi người dân Việt Nam.
Giải chạy được tổ chức với cự ly chạy của nữ là 1.000 mét và của nam là 3.000 mét. Mỗi bước chân trên đường băng hôm ấy đều mang một ý nghĩa đặc biệt, những bước chạy không chỉ hướng về đích đến của cuộc thi, mà còn hướng về cội nguồn dân tộc, về màu cờ đỏ sao vàng tung bay nơi biển đảo tiền tiêu của Tổ quốc.
Khi các vận động viên xuất phát dưới bầu trời trong xanh của đảo, phía xa là hàng phong ba xanh thẳm và tiếng sóng biển rì rào không ngớt, nhiều người đã xúc động nhận ra rằng: đây có lẽ là giải chạy đặc biệt nhất trong cuộc đời mình. Chạy giữa Trường Sa không chỉ là hoạt động thể thao, mà là hành trình cảm nhận rõ hơn giá trị của hòa bình, của chủ quyền và của sự hy sinh thầm lặng mà bao thế hệ cán bộ, chiến sĩ Hải quân đã ngày đêm gìn giữ.
Có những nữ đại biểu trong tà áo đỏ in hình ngôi sao vàng vừa chạy vừa cười rạng rỡ giữa nắng gió biển khơi. Có những vận động viên khi về đích đã dang rộng hai tay trong niềm hạnh phúc vỡ òa, như muốn ôm trọn Trường Sa vào lòng mình. Và cũng có những cán bộ, chiến sĩ âm thầm đứng bên đường cổ vũ, ánh mắt chan chứa niềm tự hào khi chứng kiến tình yêu biển đảo lan tỏa mạnh mẽ trong từng thành viên đoàn công tác.
Giữa không gian thiêng liêng nơi đảo xa, giải chạy “Trường Sa trong tim” đã vượt qua khuôn khổ của một hoạt động giao lưu đơn thuần. Nó trở thành biểu tượng của sự gắn kết quân – dân, của tình cảm hậu phương dành cho tuyến đầu Tổ quốc. Mỗi bước chạy hôm ấy như nối gần hơn khoảng cách giữa đất liền với đảo xa, để những người con đất Việt dù ở nơi đâu cũng cùng chung một nhịp đập hướng về biển đảo quê hương.
Đặc biệt xúc động là khoảnh khắc các thành viên Đoàn công tác số 15 cùng đứng dưới cột mốc chủ quyền đảo Trường Sa, đặt tay lên ngực trái, cất vang Quốc ca giữa nền trời đỏ rực hoàng hôn. Trong giây phút ấy, dường như ai cũng cảm nhận rõ ràng rằng tình yêu Tổ quốc không phải là điều gì xa vời, mà hiện hữu trong từng bước chân, từng ánh mắt, từng nhịp tim của con người Việt Nam.
Khi ánh hoàng hôn dần buông xuống trên đảo Trường Sa, những dấu chân in trên đường băng rồi sẽ mờ đi theo gió biển, nhưng tình yêu biển, đảo trong trái tim những người con đất Việt sẽ còn mãi. Giữa nơi đầu sóng ngọn gió, mỗi bước chạy hôm nay không chỉ là hành trình vượt qua giới hạn của bản thân, mà còn là hành trình chạm tới những giá trị thiêng liêng của dân tộc - lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và ý chí giữ gìn chủ quyền Tổ quốc.
Trường Sa không chỉ là một phần máu thịt của non sông, mà đã trở thành nhịp đập trong trái tim của hàng triệu người Việt Nam. Từ đất liền đến đảo xa, từ những người lính ngày đêm canh biển đến những người dân bình dị nơi quê nhà, tất cả đều chung một tình yêu sâu nặng dành cho biển đảo quê hương. Tình yêu ấy âm thầm mà mãnh liệt, bền bỉ như sóng biển không bao giờ ngừng vỗ, như dòng máu Lạc Hồng vẫn chảy mãi qua bao thế hệ người Việt.
Giải chạy khép lại, nhưng dư âm còn đọng mãi, những giọt mồ hôi trên đường băng Trường Sa hôm ấy đã hòa cùng vị mặn của biển, hòa cùng niềm tự hào dân tộc và tình yêu thiêng liêng với chủ quyền biển đảo quê hương. Và có lẽ, điều đẹp đẽ nhất mà giải chạy “Trường Sa trong tim” để lại không nằm ở những tấm giấy khen hay thành tích cán đích, mà là sự lan tỏa của niềm tự hào dân tộc, của tinh thần gắn kết và niềm tin son sắt vào chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam giữa trùng khơi biển cả./.