Người giữ lửa cho khát vọng tri thức của học sinh dân tộc

Thầy Hoàng Trọng Ngô và hành trình chắp cánh những ước mơ nơi mái trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang.

Trong suốt hành trình phát triển đầy thử thách, Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang đã luôn giữ vững sứ mệnh cao quý: Chắp cánh ước mơ tri thức cho con em đồng bào dân tộc thiểu số trên khắp dải đất miền Trung và Tây Nguyên. Thành tựu hôm nay của nhà trường không thể tách rời vai trò lãnh đạo đầy trách nhiệm và tâm huyết của Thầy Hoàng Trọng Ngô - Quyền Hiệu trưởng - một người thầy giàu nghị lực, vượt khó, vượt khổ, luôn trăn trở vì học trò, vì sự nghiệp giáo dục.

Sinh ra trong hoàn cảnh không hề thuận lợi, Thầy hiểu sâu sắc giá trị của con chữ, giá trị của cơ hội học tập - vốn là chiếc chìa khóa duy nhất để mở cánh cửa thoát nghèo, vươn lên làm chủ cuộc đời. Trải qua bao gian nan, với tinh thần kiên trì, học hỏi không ngừng, Thầy đã tự rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành từ một người lính trẻ trở thành người đứng đầu của mái trường đặc biệt này. 

Trong những năm qua, được sự tận tình giúp đỡ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Dân tộc (nay là Bộ Dân tộc và Tôn giáo); sự giúp đỡ của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Khánh Hoà, nhà trường đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Là người lãnh đạo, quản lý, nhiều năm qua, thầy Hoàng Trọng Ngô luôn trăn trở làm sao để từng học sinh dân tộc thiểu số xa xôi đến trường được học tập trong điều kiện tốt nhất, được yêu thương, động viên và được trang bị hành trang vững chắc để bước tiếp lên đại học. Dù nguồn lực còn hạn chế, điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều bất cập, Thầy vẫn kiên trì tìm cách tháo gỡ, huy động mọi nguồn lực, kết nối với các tổ chức, cá nhân, tận dụng mọi cơ hội để cải thiện trường lớp, thư viện, ký túc xá cho học sinh.

thay-ngo-hoc-vien-1752484128.jpg
Thầy Hoàng Trọng Ngô (đứng giữa) cùng các học viên

Không chỉ là một nhà quản lý giỏi, Thầy còn rất gần gũi và đầy tình thương. Thầy vẫn thường đến từng lớp động viên các em học, ghé thăm khu ký túc xá để lắng nghe những khó khăn đời thường. Với giáo viên, Thầy là tấm gương về tinh thần trách nhiệm và thái độ cởi mở, chia sẻ, tạo điều kiện cho tất cả cùng phát triển.

Với những cố gắng của đội ngũ cán bộ, giáo viên, đặc biệt dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, sự điều hành, quản lý của Thầy Hoàng Trọng Ngô và BGH nhà trường, trường Dự bị đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang đã vinh dự được Nhà nước tặng thưởng: Huân chương Lao động Hạng Ba, Huân chương Lao động Hạng Nhì, 02 Bằng khen của Thủ tướng chính phủ,  Nhiều cán bộ viên chức được tặng Kỷ niệm chương: “Vì Sự nghiệp Giáo dục”, “Vì sự nghiệp Ngành Tổ chức Nhà nước”, “Vì Thế hệ trẻ”, “Vì An ninh Tổ quốc”, “Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc”; Nhiều tập thể và cá nhân được các Bộ, Ngành, đoàn thể trung ương và UBND các tỉnh tặng Bằng khen; 02 lượt chiến sĩ thi đua cấp Bộ, nhiều tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc…

Nhà trường luôn thực hiện tốt các Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Dân tộc và Tôn giáo về thực hiện nhiệm vụ từng năm học, đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt; từng bước đổi mới phương pháp và nâng cao chất lượng giảng dạy, áp dụng các phương tiện công nghệ mới trong giảng dạy. Tỷ lệ học sinh đủ điều kiện vào đại học rất cao. Nhiều học sinh dân tộc thiểu số từ những bản làng heo hút đã trở thành kỹ sư, bác sĩ, cán bộ địa phương,… là minh chứng sống động cho sức mạnh của giáo dục. 

Nhiều năm làm công tác lãnh đạo, quản lý trường chuyên biệt, với nhiều dân tộc thiểu số theo học, được phân công phụ trách các lĩnh vực khá nhạy cảm và phức tạp như chỉ đạo công tác tuyển sinh, xét chuyển học sinh vào các trường đại học, cao đẳng, học viện; đầu tư mua sắm, xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất, thiết bị, chế độ chính sách cho học sinh,… dù ở cương vị nào, Thầy luôn cố gắng nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chúng ta hiểu rằng, đằng sau những thành tựu ấy là vô vàn nỗi lo toan, những đêm mất ngủ để tìm hướng đi mới, những lúc kiên trì đấu tranh cho quyền lợi của học sinh, của giáo viên. Là lãnh đạo một trường đặc thù, Thầy Hoàng Trọng Ngô chấp nhận chịu nhiều áp lực và hy sinh lặng thầm - nhưng chính nhờ thế mà ngôi trường này vẫn kiên cường “giữ lửa” cho bao thế hệ học sinh dân tộc, đặc biệt là những học sinh ở vùng sâu, vùng xa, học sinh nghèo hiếu học. 

Điều làm mọi người càng thêm quý trọng ở Thầy không chỉ là sự tận tâm trong công việc mà còn là một lối sống bình dị, khiêm nhường, đầy tình yêu với thiên nhiên và cuộc sống. Trong những khoảng thời gian hiếm hoi rảnh rỗi, Thầy tìm niềm vui trong việc làm vườn, chăm sóc cây cối. Khu vườn nhỏ của Thầy xanh mát những loại cây ăn quả - tất cả được vun trồng bằng đôi tay và sự kiên nhẫn, cẩn trọng như chính cách Thầy nuôi dưỡng ý chí, dìu dắt học trò.

Nhiều giáo viên, nhân viên trong trường từng ghé thăm đều nói rằng nhìn thấy vườn cây của Thầy là hiểu ngay con người Thầy: Giản dị nhưng giàu sức sống, kiên trì nhưng dịu dàng. Chăm cây, nhổ cỏ, tỉa cành - với Thầy, đó không chỉ là thú vui mà còn là một cách để chiêm nghiệm, để tự nhắc mình về giá trị của lao động, của sự bền bỉ và yêu thương. Thầy thường tâm sự với đồng nghiệp và học trò rằng “trồng cây phải kiên nhẫn, dạy học trò càng phải nhẫn nại hơn” - một câu nói tưởng như nhẹ nhàng mà lắng sâu, thấm đẫm triết lý giáo dục.

Chính phong thái điềm đạm ấy đã giúp Thầy luôn giữ được sự tỉnh táo, sáng suốt và lòng kiên trì trong công tác quản lý. Dù đối diện với bao nhiêu khó khăn, từ thiếu thốn cơ sở vật chất, đời sống học sinh xa nhà chật vật, cho đến áp lực thi đua, cải tiến chất lượng,… Thầy vẫn luôn giữ được sự điềm tĩnh, lắng nghe và tìm ra giải pháp hợp tình hợp lý. Thầy tin rằng cũng như mầm xanh kia, mỗi học trò dân tộc thiểu số đến trường tuy còn nhiều thiếu thốn, bỡ ngỡ, nhưng nếu được chăm sóc đủ đầy yêu thương và hiểu biết thì rồi cũng sẽ vươn cao, nở hoa trên giảng đường đại học và cuộc đời.

Xin được trân trọng tri ân Thầy Hoàng Trọng Ngô - một người thầy, người lãnh đạo đầy tâm huyết, nghĩa tình. Hình ảnh của Thầy là lời nhắc nhở xúc động cho tất cả chúng ta về ý nghĩa thiêng liêng của nghề giáo: Đó không chỉ là công việc truyền đạt kiến thức mà còn là sự nâng đỡ, chắp cánh ước mơ cho những mảnh đời khao khát vươn lên. Mong rằng Thầy sẽ luôn giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết ấy, tiếp tục cùng tập thể nhà trường vượt qua mọi khó khăn, viết tiếp trang sử vẻ vang của Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang - nơi chắt chiu hy vọng, nuôi dưỡng tri thức, xây đắp tương lai cho đồng bào các dân tộc trên khắp mọi miền đất nước./.

Nhân Hòa