Mỗi năm, ngày 28/7 trở lại như một dấu mốc thiêng liêng để tri ân và khẳng định vai trò không thể thay thế của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn trong sự nghiệp phát triển đất nước. Hơn 90 năm hình thành và phát triển, Công đoàn Việt Nam không chỉ là tổ chức đại diện quyền lợi của người lao động, mà còn là nơi hội tụ ý chí, khát vọng, trí tuệ và nghị lực vươn lên của hàng triệu con người cần cù, thầm lặng mà kiên cường.
96 năm – một hành trình viết bằng mồ hôi và lòng yêu nước
Ngày 28 tháng 7 năm 1929, Tổng Công hội Đỏ Bắc Kỳ, tổ chức tiền thân của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, được thành lập tại số nhà 15 Hàng Nón, Hà Nội. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức này nhanh chóng lan rộng khắp cả nước, trở thành trung tâm đoàn kết, vận động, bảo vệ và dẫn dắt giai cấp công nhân trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng xã hội mới.
Từ những buổi hội họp bí mật, những tờ truyền đơn viết tay, những cuộc bãi công trong đêm mưa gió… đến những phong trào thi đua yêu nước rầm rộ thời kháng chiến và hòa bình, Công đoàn Việt Nam đã trải qua bao chặng đường đầy gian khổ, hy sinh nhưng cũng đầy tự hào.
Công đoàn đã chứng minh một chân lý: Người lao động không chỉ là lực lượng sản xuất, mà còn là chủ thể lịch sử, là trái tim của mọi tiến bộ xã hội. Mỗi thành tựu của đất nước đều mang dấu vết của bàn tay lao động, của những con người sẵn sàng hiến dâng tuổi trẻ, trí tuệ và cả tính mạng cho khát vọng tự do, no ấm và hạnh phúc.
Trong thế kỷ XXI với tốc độ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập toàn cầu, người lao động đứng trước muôn vàn thách thức: Sức ép từ máy móc, trí tệ nhân tạo, sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường, điều kiện lao động nhiều nơi còn thiếu thốn, và không ít trường hợp bị xâm phạm quyền lợi.
Trong bối cảnh đó, Công đoàn không chỉ là một tổ chức, mà trở thành người bạn đồng hành, chỗ dựa tinh thần, là tiếng nói phản ánh và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động. Từ việc hỗ trợ pháp lý, đòi quyền lợi chính đáng, vận động tăng lương tối thiểu, đến những hoạt động đầy nhân văn như “Tết sum vầy”, “Mái ấm công đoàn”, “Siêu thị 0 đồng”, “ATM gạo”, “Xe đưa công nhân về quê ăn Tết”,... Công đoàn chính là trái tim của người lao động được cất tiếng nói.
Không dừng lại ở đó, Công đoàn còn tổ chức các phong trào thi đua lao động giỏi, phát huy sáng kiến, tiết kiệm, cải tiến kỹ thuật, đào tạo nghề, nâng cao kỹ năng, thúc đẩy người lao động trở thành những chiến binh trí tuệ của thời đại mới. Công đoàn không chỉ bảo vệ, mà còn truyền cảm hứng để người lao động làm chủ cuộc sống của mình, đóng góp cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và đất nước.
Nếu như trong thời chiến, giai cấp công nhân đã góp sức người, sức của, máu xương cho thắng lợi của các cuộc kháng chiến vĩ đại, thì trong thời bình, họ là lực lượng trung tâm trong công cuộc kiến thiết đất nước.
Không ai kể hết được những hy sinh thầm lặng nơi công xưởng, công trình, hầm mỏ, cánh đồng hay vùng sâu vùng xa… Người công nhân không có hào quang sân khấu, nhưng họ là những cột trụ thầm lặng nâng đỡ bầu trời kinh tế. Họ mang theo những giấc mơ no ấm, đôi khi giản dị đến rơi nước mắt: Một căn nhà nhỏ cho con cái học hành tử tế, một tấm thẻ bảo hiểm y tế, một bữa cơm đủ đầy sau ca làm. Chính họ, những người lao động bình dị, đã góp phần làm nên những kỳ tích mang điện - đường - trường - trạm đến khắp nẻo đất nước từ đồng bằng đến miền núi, từ đất liền đến hải đảo xa xôi… Đằng sau đó là những bàn tay chai sạn, những giọt mồ hôi rơi trên nắng cháy, những đêm làm việc không nghỉ.
Công nhân, kỹ sư, người lao động trẻ hôm nay mang trong mình một sứ mệnh mới: Không chỉ làm ra của cải vật chất, mà còn khẳng định vị thế trí tuệ Việt Nam trên bản đồ toàn cầu. Thế hệ công nhân mới không chỉ biết vận hành máy móc, mà còn biết viết phần mềm, lập trình robot, điều khiển dây chuyền thông minh, thiết kế vi mạch, xuất khẩu phần mềm…
Thế giới đang bước vào kỷ nguyên công nghệ 4.0, và người công nhân Việt Nam cũng phải bước lên những nấc thang cao hơn, cả về chuyên môn, ý chí và đạo đức nghề nghiệp. Công đoàn, vì thế, không chỉ là người bảo vệ mà còn là người dẫn đường, là người thầy thầm lặng hun đúc tinh thần học tập suốt đời, sáng tạo không ngừng trong mỗi người lao động.
Từ những cuộc thi thợ giỏi, các mô hình “Công nhân giỏi Thủ đô”, “Công nhân lao động tiêu biểu”, “Thợ trẻ sáng tạo”... đến việc xây dựng trường nghề, trung tâm đào tạo kỹ năng gắn với doanh nghiệp, Công đoàn đang mở ra những cánh cửa mới để người lao động vượt lên chính mình, tự hào bước vào thời đại hội nhập với thế giới.
Trong bối cảnh đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển đổi số, và đặc biệt khi Việt Nam tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, vai trò của Công đoàn càng trở nên cấp thiết. Sự ra đời của các tổ chức đại diện người lao động ngoài hệ thống Công đoàn đang đặt ra những thử thách chưa từng có.
Tuy nhiên, 96 năm lịch sử đã chứng minh: Công đoàn Việt Nam là kết tinh của lòng tin, niềm tin của người lao động với Đảng, với đất nước, và với nhau.
Vì vậy, điều Công đoàn cần gìn giữ và phát huy, chính là “linh hồn” của mình, đó là lòng chân thành, sự dấn thân, tinh thần gần dân, hiểu dân, dám nói, dám làm, dám bảo vệ người lao động trong từng hoàn cảnh cụ thể. Công đoàn không chỉ là nơi phản ánh quyền lợi, mà còn là nơi thắp lên hy vọng. Không chỉ là nơi nói thay, mà còn là nơi truyền cảm hứng để người lao động biết tự đứng lên, vươn lên, dấn thân và đổi mới chính mình.
Ngày 28/7 – Ngày Công đoàn Việt Nam, không chỉ là ngày kỷ niệm, mà là ngày khơi dậy niềm tự hào và thức tỉnh tinh thần đoàn kết của toàn xã hội. Một quốc gia mạnh không chỉ cần chính sách hay, công nghệ hiện đại, mà trước hết cần một đội ngũ người lao động có tri thức, có bản lĩnh và có niềm tin vào giá trị của mình. Người lao động là người làm nên những cơ sở vật chất, bánh mì, nhà cửa, đường sá, bệnh viện, công trình thủy điện, cảng biển, vệ tinh... Họ chính là lực lượng làm nên linh hồn và hình hài đất nước. Và Công đoàn, tổ chức của họ, chính là tấm khiên bảo vệ và ngọn lửa thắp sáng tinh thần ấy.
Hãy để mỗi ngày không chỉ là ngày làm việc, mà là một ngày kiến tạo. Hãy để mỗi người lao động không chỉ là người cầm cày, vặn máy, bấm bàn phím, mà là người đặt từng viên gạch cho tương lai đất nước.
Chúc mừng Ngày Công đoàn Việt Nam 28/7 – ngày tôn vinh những con người làm nên giá trị, dựng nên niềm tin, và thắp sáng tương lai bằng chính những giọt mồ hôi lặng thầm mà vĩ đại!./.