Tại xã miền núi Vũ Quang – nơi thư viện và trung tâm tiếng Anh gần như không có – Thái Bảo bắt đầu hành trình chinh phục ngoại ngữ chỉ với một chiếc máy tính kết nối Internet.
Theo Bảo chia sẻ: “Em tìm mọi tài liệu, bài giảng, đề thi trên các diễn đàn, xem video của giáo viên nước ngoài và tự hệ thống kiến thức”.
Suốt những năm THPT, Bảo kiên trì duy trì thói quen học tiếng Anh mỗi ngày. Từ lớp 11, em bắt đầu thử sức với IELTS, ngay trong lần thi đầu tiên em đã đạt 7.5, nhưng không vội tự mãn em xem đó là điểm xuất phát để luyện thêm hai kỹ năng yếu: Nói và Viết. Sau gần một năm, Bảo quyết tâm thi lại và đạt IELTS 8.5 và cải thiện cả 4 kỹ năng.
Với kỹ năng Nói, Bảo tự đặt mình vào các tình huống đời thực, luyện nói qua Zoom với bạn bè, tham gia nhóm Speaking online và luôn ghi âm lại để nghe, sửa lỗi.
Ở kỹ năng Viết, em chú trọng cách lập luận mạch lạc, dùng từ chính xác và phong phú. Nghe và Đọc cũng được em luyện mỗi ngày để tăng phản xạ và khả năng nắm bắt ngữ cảnh.
Nhờ nền tảng tiếng Anh tốt, Bảo chỉ mất thời gian ngắn để làm quen với SAT – kỳ thi chuẩn hóa quốc tế khắt khe. Phần Toán, em đạt điểm tuyệt đối 800/800 nhờ tư duy logic và luyện tốc độ xử lý đề. Phần Đọc - Viết, Bảo tập đọc văn bản học thuật ở nhiều lĩnh vực: từ văn học cổ điển, chính trị tới khoa học, nhằm rèn khả năng phân tích và nhận diện ý đồ tác giả.
Mỗi ngày, Bảo dành khoảng 4 giờ tự học, tăng lên 8 giờ khi ôn nước rút. Theo như Bảo chia sẻ điều quan trọng nhất giúp em đạt được thành tích cao là tính tự giác và giữ kỷ luật.
Trước khi được nhiều người biết đến với thành tích cao trong kỳ thi SAT, Bảo đã có ba năm liền là học sinh giỏi, giành giải Nhất môn tiếng Anh cấp tỉnh, Bảo không chỉ nổi bật ở kết quả học tập mà còn ở ý chí bền bỉ.
Thầy Thái Văn Thành, giáo viên chủ nhiệm của em, nhận xét: “Bảo luôn tìm cách vượt qua hạn chế về điều kiện, tận dụng công nghệ để học. Thành tích của em là câu trả lời rõ nhất cho những ai nghĩ học sinh miền núi khó vươn xa.”
Hiện Bảo đã nộp hồ sơ vào ngành Kinh doanh quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương – nơi em kỳ vọng sẽ mở ra hành trình mới, từ một cậu học trò miền núi vươn ra thế giới.