Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Học viện đã huy động hơn 1.500 lượt cán bộ, học viên tham gia giúp dân; riêng ngày 25-11, gần 300 cán bộ, học viên tiếp tục cơ động về các phường phía Tây Nha Trang, thu gom rác thải, tổng dọn vệ sinh trường học, trụ sở hành chính, chùa chiền, khu dân cư. Mỗi bước chân của họ, mỗi đôi tay rửa bùn, khuân đồ hay dọn dẹp đều trở thành minh chứng sống động rằng nhiệm vụ quân sự và nghĩa tình với dân không hề tách rời.
Từ sáng sớm, đội hình học viên chia theo từng hướng, len sâu vào các khu dân cư ngập nặng. Ưu tiên luôn là những gia đình neo đơn, chính sách, nơi một đôi tay già yếu không thể bê nổi chiếc tủ ướt sũng hay quét nổi lớp bùn dày. Lội bùn, dầm mưa, chuyển đồ, quét dọn… những công việc tưởng giản đơn, nhưng lúc này trở nên vô giá, như những chiếc cầu nối giữa bộ đội và nhân dân trong phút giây khó khăn nhất.
Đại úy Bùi Văn Minh, Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1, chia sẻ: “Mỗi cán bộ, học viên đều xác định phải làm hết sức để bà con sớm ổn định cuộc sống, để học sinh nhanh được đến trường. Nhìn lại khối lượng công việc mỗi ngày, ai cũng mệt, nhưng vui, vì đã góp phần sức mình vào giúp nhân dân lúc khó khăn nhất.”
Tại Hương Lộ Ngọc Hiệp vùng thấp trũng nhất, bùn đất bám đầy nền nhà, tường nhà, đồ đạc chỏng chơ. Nhiều cụ già đứng bất lực giữa căn nhà quen thuộc mà như vừa lạc vào nơi khác. Lúc ấy, những bước chân lấm bùn của học viên hải quân xuất hiện, trẻ trung mà quyết đoán, đến để bắt đầu lại cho bà con.
Giữa tiếng cào bùn, tiếng bàn chải kỳ rửa nền nhà, Thượng sĩ Nguyễn Tấn Trọng, học viên Tiểu đoàn 1, vừa lau mồ hôi vừa tâm sự: “Nhìn cảnh người dân khổ sau lũ, tôi nghĩ mình còn trẻ, còn khỏe, được rèn luyện trong môi trường quân đội… Mệt một chút cũng không sao. Chỉ mong bà con sớm ổn định.”
Nhiều gia đình, khi thấy bóng áo xanh thấp thoáng đầu ngõ, vội mang bánh, nước ra mời bộ đội. Những cái bắt tay, lời cảm ơn chân thành, nụ cười còn phảng phất mệt mỏi… tạo nên một bức tranh sống động về nghĩa tình quân dân. Đặc biệt, tổ quân y của Học viện đã kịp thời thăm khám cho bà Nguyễn Thị Xinh, 76 tuổi, có bệnh nền, người mệt lả vì huyết áp cao. Bà xúc động kể: “Sáng nay tôi không thể đi lại. May có cô quân y đến đo huyết áp, phát thuốc… Bà ấm lòng lắm.”
Khi hoàng hôn buông xuống, những chuyến xe quân sự đưa cán bộ, học viên về đơn vị. Bà con đứng hai bên đường vẫy tay, gửi theo những lời cảm ơn mộc mạc mà chân thành. Trên thùng xe, những gương mặt trẻ dù còn bệt bùn ánh lên niềm vui. Họ mang theo trong tim những nụ cười sau lũ, mang theo cảm giác được nhân dân tin yêu, hành trang bền bỉ nhất của người lính biển.
Giữa những khó khăn chồng chất, hình ảnh học viên Học viện Hải quân trở thành minh chứng sống động cho tình quân dân bền chặt. Mai này, khi họ trở thành sĩ quan hải quân thực thụ, ký ức về những buổi chiều dọn bùn cùng dân, về những cái bắt tay run run sau lũ… sẽ theo họ suốt chặng đường quân ngũ, nhắc nhở rằng nhiệm vụ và nghĩa tình quân dân luôn hòa cùng nhau, để mỗi người lính biển đều xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân./.