‘Học bá’ Gen Z xinh như hoa hậu nhưng đóng phim chẳng ai xem

Chào sân với vai diễn cô giáo Hồng trong bộ phim điện ảnh “Mắt biếc”, Nguyễn Lâm Thảo Tâm gây ấn tượng bởi nhan sắc xinh đẹp cùng học vấn đáng nể. Thế nhưng sau “Mắt biếc”, mỹ nhân Gen Z lại loay hoay mãi không thể nổi tiếng, càng không thoát ra được cái bóng của chính mình từ bộ phim đầu tay.
nguyen-lam-thao-tam-1-1740733880.jpg
Nhan sắc xinh đẹp của nàng "học bá" Nguyễn Lâm Thảo Tâm

Nguyễn Lâm Thảo Tâm sinh năm 2000, ngoài sở hữu nhan sắc xinh đẹp, cô còn là “học bá” đúng nghĩa khi sở hữu thành tích học tập khủng, nhất là ở mảng ngoại ngữ. Sau “Mắt biếc”, dù tích cực hoạt động nghệ thuật, song Thảo Tâm chưa thật sự gây ấn tượng với khán giả. 

Điển hình phải kể đến 3 dự án phim điện ảnh mà cô nàng tham gia, bộ phim nào cũng thua lỗ nặng dù được PR rầm rộ, như: “578: Phát đạn của kẻ điên” năm 2022, doanh thu 3,5 tỷ; “Fanti” - phim thriller về mặt trái của showbiz và mạng xã hội năm 2023, doanh thu 1,8 tỷ và “Móng Vuốt” của đạo diễn Lê Thanh Sơn năm 2024, doanh thu 3,8 tỷ. 

Ngoài 3 bộ phim điện ảnh trên, Nguyễn Lâm Thảo Tâm còn thử sức với phim truyền hình cùng series “7 năm chưa cưới sẽ chia tay” với một vai phản diện. Thế nhưng khán giả cũng không quá quan tâm tới Thảo Tâm khi dự án này chỉ toàn được chú ý vì những hint phim giả tình thật của cặp chính. 

4 dự án phim, 2 lần đóng chính trong 6 năm qua kể từ sau Mắt Biếc, đáng tiếc, Thảo Tâm vẫn chưa thực sự tìm được chỗ đứng cho mình. Phải chăng Mắt Biếc hay cô giáo Hồng là cái bóng quá lớn với nàng mỹ nhân Gen Z? 

Hương Trà (TH)