Cha tôi, người ở lại: Phim remake có đẹp lấn át bản chính?

Tiếp nối “Đi về miền có nắng”, bộ phim Việt “Cha tôi, người ở lại” lên sóng khung giờ vàng của VTV. Với dàn diễn viên trẻ tiềm năng và “visual đỉnh chóp”, “Cha tôi, người ở lại” được đánh giá là đẹp lấn át cả bản chính là bộ phim gốc đình đám của Trung Quốc “Lấy danh nghĩa người nhà”.
cha-toi-nguoi-o-lai-1-1740128197.webp
3 diễn viên chính trong bộ phim "Cha tôi, người ở lại"

Bộ phim xoay quanh cuộc sống của gia đình đặc biệt, hai ông bố cùng nuôi dưỡng hai người con trai, một cô con gái không cùng huyết thống, do các diễn viên trẻ: Ngọc Huyền, Trần Nghĩa, Thái Vũ thủ vai. Ngoài ra là sự tham gia của NSƯT Bùi Như Lai, NSƯT Thái Sơn, diễn viên Thu Quỳnh, Lương Thu Trang, Minh Tiệp, Trung ruồi...

Dù là phim remake, nhưng trên các diễn đàn mạng xã hội, bộ phim nhận về nhiều lời khen có cánh: “Phim remake nhưng đúng chất quê tôi luôn. Các mẹ đi chợ cứ quành qua ngõ ăn sáng, phán xét cả thế giới rồi mới thong thả xách làn đi chợ”. Nhiều khán giả cũng dành lời khen khi bộ phim có nét riêng, lồng ghép khéo léo văn hóa Việt Nam. Đây cũng là điều đạo diễn Vũ Trường Khoa mong muốn khi làm phim, ông cho biết khi Việt hóa bộ phim này, ông xác định chỉ lấy cái tứ, nói đúng hơn là lấy mô hình của câu chuyện đó để diễn giải lại theo cách của riêng mình. 

Sau 3 tập phát sóng, có thể nói “Cha tôi, người ở lại” đã lấy được thiện cảm từ khán giả, những đoạn cắt từ bộ phim thu hút đông đảo người xem, bình luận. Tuy nhiên, với những người đã xem và yêu thích bản gốc “Lấy danh nghĩa người nhà” thì đánh giá “Cha tôi, người ở lại” vẫn còn thua xa, chỉ bằng 2 phần 3 bản gốc. Nhiều khán giả bày tỏ lo ngại, mong phim không đi vào “vết xe đổ”, làm “hỏng” phim gốc như Hậu duệ mặt trời, Gia đình là số 1 (phần 2) trước đó. 

Hương Trà (TH)