Hải đội 202 mang "Xuân ấm" về miền cát trắng

Thực hiện mệnh lệnh từ trái tim người lính, thấm nhuần đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và tinh thần tương thân tương ái, thời gian qua, Hải đội 202 (Vùng Cảnh sát biển 2) đã triển khai hàng loạt hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội thiết thực.
11-1770909239.jpg
Thiếu tá Nguyễn Quang Cường, Chính trị viên Hải đội 202 trao tiền hỗ trợ cho địa chỉ nhân đạo tại tỉnh Quảng Trị

Những bước chân không mỏi của cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã và đang góp phần chăm lo đời sống nhân dân, mang không khí Tết Nguyên đán Bính Ngọ -2026 đến gần hơn với các gia đình chính sách và những người khó khăn trên địa bàn đóng quân.

Tiếp nối hành trình nhân ái thực hiện Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động, những ngày giáp Tết, đoàn công tác Hải đội 202 đã về với hai xã Triệu Ái và Triệu Bình (tỉnh Quảng Trị). Tại đây, đơn vị đã trao kinh phí hỗ trợ 6 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đây là hai “địa chỉ đỏ” về nhân đạo mà Hải đội 202 đã nhận đỡ đầu, bền bỉ hỗ trợ từ năm 2023 đến nay. Sự đồng hành này không chỉ là trách nhiệm, mà còn là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm nghị lực để các em vững bước trên con đường học tập và rèn luyện.

22-1770909277.jpg
Hải đội 202 phối hợp với Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi và Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị tổ chức chương trình “Xuân yêu thương - Tết sum vầy”

Lan tỏa thông điệp sẻ chia, Hải đội 202 đã phối hợp cùng Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Quảng Trị và Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị tổ chức thành công Chương trình “Xuân yêu thương - Tết sum vầy”.

Chương trình đã trao tặng 20 suất quà ý nghĩa cho học sinh nghèo vượt khó; đồng thời mang hơi ấm đến Khoa Nhi - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị với 10 suất quà (trị giá 500.000 đồng/suất) dành tặng các bệnh nhi đang điều trị. Song song đó, Chương trình “Xuân trong mắt em” phối hợp cùng các trường Tiểu học và THCS Gio Hải số 1 cũng đã kịp thời trao 10 suất quà với tổng trị giá 5 triệu đồng. Gói ghém trong mỗi phần quà không chỉ là vật chất, mà là trọn vẹn tình cảm, sự sẻ chia ấm áp của người lính biển, giúp các em và gia đình đón một cái Tết đủ đầy, trọn vẹn hơn.

44-1770909363.jpg
Tặng quà các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị

Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào đón Xuân Bính Ngọ 2026 là Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” gắn với “Tết Hải đảo” do Hải đội 202 phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền xã Nam Cửa Việt tổ chức. Không khí Tết như đến sớm hơn qua hội thi “Gói và nấu bánh chưng xanh” thắm tình đoàn kết. Tại chương trình, 75 suất quà (trị giá 500.000 đồng/suất) đã được trao tận tay các gia đình chính sách, người có công và ngư dân khó khăn.

66-1770909461.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Hải đội 202 tham gia Chương trình “Ánh sáng đường quê”

Đặc biệt, dấu ấn của người lính Cảnh sát biển còn hiện hữu qua những công trình, phần việc thanh niên thiết thực. Đơn vị đã phối hợp với Xã đoàn Nam Cửa Việt ra quân chỉnh trang đường làng ngõ xóm, trao tặng 100 lá cờ Tổ quốc đỏ thắm cho bà con ngư dân vươn khơi bám biển. Ý nghĩa hơn cả là Chương trình “Ánh sáng đường quê” với công trình lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng trị giá 10 triệu đồng, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn mới, soi sáng những nẻo đường quê hương.

77-1770909519.jpg
Sôi nổi Hội thi “Gói và nấu bánh chưng xanh” tại Hải đội 202. ↵

Chuỗi hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội của Hải đội 202 không chỉ tô thắm thêm hình ảnh cao đẹp của người chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam "Trung thành, kỷ luật, dũng cảm, tận tụy", mà còn là sợi dây thắt chặt mối quan hệ máu thịt quân và dân. Những việc làm cụ thể ấy đã khẳng định trách nhiệm của đơn vị trong việc xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

Trước thềm năm mới, khí thế thi đua sôi nổi và tinh thần cống hiến của Hải đội 202 (Vùng Cảnh sát biển 2) vẫn đang tiếp tục lan tỏa. Đơn vị cam kết đẩy mạnh hơn nữa công tác an sinh xã hội, chung tay vì người nghèo, để phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Cảnh sát biển” mãi tỏa sáng trong lòng nhân dân./.

Nguyễn Thành - Lê Nam