Hà Giang - nỗi vấn vương rất đỗi nhẹ nhàng được cất riêng

Huyền Văn
Hà Giang vốn là địa điểm du lịch nổi tiếng quanh năm luôn thu hút được đông đảo du khách lựa chọn. Mùa Xuân với những khung cảnh sắc hoa muôn màu đua nhau nở, mùa Thu với ánh vàng của những thửa ruộng bậc thang chín vàng, mùa Đông mùa của loài hoa tam giác mạch đua nở mở khắp các khe núi.

Hà Giang không chỉ đẹp bởi phong cảnh hùng vĩ, những con đường uốn lượn quanh co dài bất tận, mà nó còn đẹp bởi sắc hoa và tình người. Hoa nở quanh năm với các mầu sắc diệu kỳ như: Vàng vàng của hoa Cải, Tim tím của Tam Giác Mạch, trắng muốt của hoa Mận, và một loài hoa đặc biệt nữa đó là “Hoa Đá”, những mầu Xám xanh, xám đen của những khối đá trên Cao nguyên Đồng Văn.

nlntv-hagiang2-1666756627.jpg
Nụ cười bình yên - Ảnh Xuân Ngọc
nlntv-hagiang3-1666756633.jpg
Bình minh nơi bình yên ấy - Ảnh Xuân Ngọc
nlntv-hagiang4-1666756640.jpg
Nắng Hà Giang - Ảnh Xuân Ngọc

Để quên đi những cái nắng nóng oi bức khó chịu của những ngày hè, thì một chuyến du lịch Hà Giang sẽ khiến bạn quên đi tất cả để hòa mình vào khung cảnh hùng vĩ của núi rừng. Đến Hà Giang vào ngày hè trong ánh nắng ngọt mật hòa cùng bầu không khí trong xanh, mát mẻ. Ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên đẹp tuyệt trần như một bức tranh vẽ của một họa sĩ. Chắc hẳn lòng bạn sẽ phải xao xuyến nhớ nhung tới Hà Giang sau chuyến đi.

nlntv-hagiang1-1665740009.jpg
Mâm Xôi - Hoàng Su Phì
z3797837590500-5e6daaa041ad9439bfa8fdec2fb0e8bd-1665740045.jpg
Mâm Xôi - Hoàng Su Phi

Nếu đã từng đến Hà Giang dù chỉ một lần, hẳn nhiều người đã “bị” miền đất này gây thương nhớ. Những nét đẹp tự nhiên lúc giao mùa, hay cung đường đồi núi xanh tươi, từ đơn sơ đến hùng vĩ, từ hoang dại đến thơ mộng hữu tình, đến đây rồi đều da diết trong lòng. Thiên nhiên ưu ái cho Hà Giang nét đẹp quyến rũ thì con người nơi đây cũng chính vì phần ấy mà khiến người ta rung động.

Có nỗi vấn vương rất đỗi nhẹ nhàng được cất riêng trong mỗi chúng ta khi cảm nhận từ con người và cuộc sống nơi đây. Bắt gặp ánh mắt trong veo miền sơn cước, hay đơn giản chỉ là cái nhoẻn miệng cười duyên của lũ trẻ, điều ấy đã khó mà dứt ra khỏi những nghĩ suy; không hẳn là nỗi buồn hay thương cảm, không phải kiểu mừng vui mà lại canh cánh trong lòng.

nlntv-dong-bao-zao-1666691076.jpg
Bà con người Dao đỏ đang thu hoạch lúa mảnh ruộng cuối mùa.
nlntv-hagiang7-1666756656.jpg
Mùa thu Hoạch - Ảnh Xuân Ngọc
nlntv-hagiang1-1666756622.jpg
Ruộng bậc thang Hà Giang - Ảnh Xuân Ngọc

Địa hình của tỉnh Hà Giang khá phức tạp, có thể chia làm 3 vùng. Vùng cao núi đá phía bắc nằm sát chí tuyến bắc, có độ dốc khá lớn, thung lũng và sông suối bị chia cắt nhiều. Nằm trong vùng khí hậu cận nhiệt đới ẩm nhưng do địa hình cao nên khí hậu ở đây mang nhiều sắc thái ôn đới. Vùng cao núi đất phía tây thuộc khối núi thượng nguồn sông Chảy, sườn núi dốc, đèo cao, thung lũng và lòng suối hẹp.Vùng thấp trong tỉnh gồm vùng đồi núi, thung lũng sông Lô và Thành phố Hà Giang.

nlntv-hagiang6-1666756651.jpg
Khung cảnh tuyệt vời - Ảnh Xuân Ngọc
nlntv-hagiang8-1666756660.jpg
Thác nhỏ lượn quanh - Ảnh Xuân Ngọc
Huyền Anh - Ảnh Xuân Ngọc