Gió biển thổi mạnh mang theo hơi nước mặn chát. Trên triền cát và những mỏm đá bazan trơn trượt đặc trưng của miệt đảo, bóng áo lính quân hàm xanh nhẫn nại bám sát địa bàn. Trong đêm, chỉ có tiếng bước chân tuần tra bước đều đặn dọc tuyến mép nước.

Khó khăn ở đảo tiền tiêu không chỉ đến từ điều kiện thiên nhiên. Nằm cách đất liền chừng 15 hải lý, với diện tích tự nhiên chỉ hơn 10 cây số vuông nhưng ôm trọn hơn 25km đường biển, Lý Sơn không chỉ là ngư trường trù phú mà còn là địa bàn trọng điểm, tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp về an ninh trật tự. Theo chân tổ công tác lội dọc bờ biển, cái lạnh của đêm miền Trung ngấm sâu vào lớp áo dã chiến. Dưới ánh đèn pin quét qua những rạn đá ngầm, nét mặt chiến sĩ trẻ vẫn kiên nghị, tập trung. Làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu, người lính xác định đối mặt với thời tiết khắc nghiệt và những ca trực dài xa nhà. Điểm tựa để họ kiên định bám chốt chính là sự bình yên của hàng vạn bà con ngư dân phía sau lưng.

Đêm về khuya. Tại Sở chỉ huy, Thiếu tá Mai Văn Tuấn – Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Lý Sơn, lật giở cuốn sổ trực ban ghi chép cẩn thận tình hình địa bàn. Gắn bó với miệt đảo này đủ lâu, anh hiểu rõ trách nhiệm của người chỉ huy. Nhấp ngụm trà nóng, anh bộc bạch: “Cái khó nhất của lính Biên phòng không chỉ là tuần tra kiểm soát tuyến biển, mà là làm sao giữ được lòng dân. Đơn vị đang đẩy mạnh việc phân công đảng viên phụ trách từng hộ gia đình, đưa anh em về sinh hoạt tạm thời tại các chi bộ thôn. Sáng cùng ra bến, tối ghé nhà động viên, tháo gỡ vướng mắc thì bà con mới yên tâm vươn khơi. Chúng tôi quán triệt toàn đơn vị thực hiện nghiêm tiêu chí ‘3 bám, 4 cùng’. Bởi ở ngoài khơi xa, mỗi ngư dân, mỗi con tàu là một ‘cột mốc sống’ khẳng định chủ quyền, vừa là ‘tai mắt’ cung cấp tin tức, vừa là chỗ dựa vững chắc cho bộ đội”.

Nhiệm vụ của những người lính mang quân hàm xanh hiện hữu qua những đêm thức trắng cứu hộ cứu nạn khi bão đổ bộ, những lần dầm mình trong sóng lớn để lai dắt tàu cá gặp nạn, hay các đợt bám nắm địa bàn, kiên trì vận động bà con không vi phạm vùng biển nước ngoài. Truyền thống "vì nhân dân quên mình" ấy đã được hun đúc từ ngày Đồn Công an nhân dân vũ trang 53, tiền thân của Đồn Biên phòng Lý Sơn hôm nay, được thành lập vào tháng 6 năm 1975. Hơn nửa thế kỷ bám đảo, lực lượng Biên phòng luôn là nòng cốt bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển, đồng thời là điểm tựa để quân và dân Lý Sơn phát triển kinh tế, vươn lên từ gian khó.

Rạng sáng. Ngọn hải đăng Lý Sơn chớp những vệt sáng cuối cùng nhường chỗ cho ráng đỏ bừng lên phía chân trời. Tại âu tàu, tiếng máy nổ của hàng chục chiếc tàu cá bắt đầu vang lên. Lực lượng Biên phòng đã có mặt từ sớm tinh mơ, tản ra các hướng. Các thủ tục kiểm chứng giấy tờ, phổ biến quy định an toàn hàng hải diễn ra nghiêm túc, chặt chẽ và nhanh gọn, bởi lính đảo hiểu rõ ngư dân cần tranh thủ con nước dâng.

Tôi bước lên boong một con tàu vỏ gỗ, dừng lại trước hình ảnh chiến sĩ Biên phòng trẻ cẩn thận trao lá cờ Tổ quốc đỏ tươi cho một ngư dân. Những lời dặn dò: “Đi biển bình an, chú ý bộ đàm nghe dự báo thời tiết nhé chú” mộc mạc nhưng thiết thực. Tại bến bãi này, mối quan hệ giữa lực lượng thực thi pháp luật và dân chài luôn gắn kết, nương tựa vào nhau bằng tình quân dân máu thịt.

Nắng sớm hắt vệt vàng rực lên đỉnh cột cờ trước khuôn viên Đồn Biên phòng. Lá cờ đỏ sao vàng kiêu hãnh tung bay trong gió biển. Đêm trực vất vả đã qua, nhưng nhiệm vụ canh giữ biển đảo thì vẫn liên tục tiếp nối. Nhìn bóng lưng vững chãi của người lính đang bồng súng đứng gác, ánh mắt hướng ra trùng khơi, tôi hiểu rằng: Chủ quyền thiêng liêng nơi đảo tiền tiêu luôn được bảo vệ vững chắc bằng những trái tim kiên trung như thế./.