Đặc sắc Lễ hội Bình Đà 2026

Sáng 30/3, tại xã Bình Minh (thành phố Hà Nội), UBND xã Bình Minh phối hợp với Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Văn phòng UNESCO tại Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu Lễ hội Bình Đà xuân Bính Ngọ 2026.
khanh-binh-1774914255.jpg
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bình Minh Nguyễn Khánh Bình phát biểu tại buổi họp báo.

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Khánh Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bình Minh, Trưởng Ban Chỉ đạo lễ hội, cho biết: Nhằm tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống, quảng bá hình ảnh quê hương Bình Minh - vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa - gắn với huyền tích Quốc Tổ Lạc Long Quân, Ủy ban nhân dân xã Bình Minh tổ chức Lễ hội Bình Đà xuân Bính Ngọ 2026. 

Lễ hội nhằm Tôn vinh Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân. Đồng thời là sự kiện văn hóa - tâm linh đặc biệt, có ý nghĩa sâu sắc trong đời sống tinh thần của Nhân dân, góp phần khẳng định giá trị cội nguồn dân tộc, giáo dục truyền thống “uống nước nhớ nguồn” cho các thế hệ. 

Lễ hội được tổ chức trong 3 ngày (từ ngày 20 đến ngày 22/4/2026, tức từ ngày mùng 4 đến mùng 6/3 âm lịch), tại Khu di tích đình Nội Bình Đà (xã Bình Minh) và một số địa điểm liên quan trên địa bàn.

viet-1774914324.jpg
Chủ tịch UBND xã Bình Minh Nguyễn Đăng Việt phát biểu tại buổi họp báo.

Với chủ đề: “Hào khí Lạc Hồng - Hội tụ và lan tỏa”, chương trình khai mạc Lễ hội được tổ chức vào lúc 19 giờ ngày 19/4/2026 (Chủ nhật, ngày 3/3 năm Bính Ngọ) tại Sân Đền Nội Bình Đà. Buổi lễ sẽ được tổ chức trang trọng, quy mô, kết hợp giữa nghi lễ truyền thống và nghệ thuật hiện đại, tái hiện huyền tích Lạc Long Quân - Âu Cơ, tôn vinh cội nguồn dân tộc Việt Nam.

Đặc biệt, sáng ngày 22/4/2026 (tức ngày 6/3 năm Bính Ngọ), Lễ Rước, Tế và Dâng hương Đức Quốc tổ Lạc Long Quân sẽ được tổ chức nghiêm cẩn đáp ứng nguyện vọng kính ngưỡng của "Con Lạc cháu Hồng" trong và ngoài nước. Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Lễ hội tỏa sáng ý nghĩa “Về với cội nguồn để ra thế giới”, thiết thực hưởng ứng Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt.

oong-sieu-1774914455.jpg
TS Hà Văn Siêu – Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam,đại diện đơn vị bảo trợ tổ chức Lễ hội phát biểu tại buổi họp báo.

Ông Nguyễn Đăng Việt, Chủ tịch UBND xã Bình Minh, cho biết: Lễ hội Bình Đà là lễ hội cổ truyền từ xa xưa, là một trong những lễ hội lớn của vùng, mang đậm bản sắc văn hóa của người Việt nhằm ôn lại ký ức buổi đầu khai sinh, lập địa; tưởng nhớ công ơn Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân - “Tổ dân bách Việt” đã có công dựng nước, mở mang bờ cõi, dựng xây cơ nghiệp. 

Trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử, Lễ hội vẫn được gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ với đầy đủ nghi lễ truyền thống. Cùng với thời gian, Lễ hội ngày càng lan tỏa, thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương.

toan-canh-1774914524.jpg
Quang cảnh buổi họp báo thông tin về Lễ hội Bình Đà xuân Bính Ngọ 2026.

Với những giá trị đặc sắc về lịch sử, văn hóa và tín ngưỡng, ngày 01/4/2014, Lễ hội Bình Đà được ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đặc biệt, bức Phù điêu thờ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân tại Đình Nội đã được công nhận là Bảo vật Quốc gia năm 2015.

Năm nay, Lễ hội cũng bảo tồn được nhiều lễ nghi truyền thống đặc sắc như Lễ Rước, Tế và Dâng hương, kế đó là lễ thả bánh thánh, hàm chứa nhiều sự huyền bí của tư duy, ý niệm, ước vọng của người xưa, trình diễn pháo bông truyền thống làng Bình Đà. Đặc biệt, phần Chính lễ sẽ được livestream trên kênh của Trung tâm Nội dung số và truyền thông (TTXVN), giúp lan tỏa dấu ấn cội nguồn đặc sắc.

nhieu-nha-nghien-cuu-van-hoa-lich-su-den-du-hop-bao-1774914578.jpg
Nhiều nhà nghiên cứu văn hóa lịch sử đến dự họp báo.

Bên cạnh đó, Lễ hội sẽ có sự tham gia của Khinh khí cầu cung tiến lá Đại kỳ ngũ sắc lớn nhất Việt Nam, diện tích 340m2 là bội số 34, tượng trưng cho 34 tỉnh thành mới của Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Lá Đại kỳ được dự kiến dâng lên Đức Quốc tổ và lưu giữ tại Đền Nội để sử dụng trong các dịp lễ hàng năm tại đền.

Lễ hội Bình Đà xuân Bính Ngọ là sự kiện văn hóa tiêu biểu trong năm tại xã Bình Minh, nhằm tuyên truyền giáo dục cho các tầng lớp nhân dân trong và ngoài xã về tình yêu quê hương đất nước, đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, sự ngưỡng mộ, lòng thành kính đối với Quốc tổ Lạc Long Quân, Quốc mẫu Âu Cơ. Trong bối cảnh hiện nay, Lễ hội càng được chú trọng tổ chức với nhiều đổi mới, không chỉ góp phần gìn giữ di sản mà còn thúc đẩy phát triển du lịch, kinh tế - xã hội địa phương.

Nguyễn Liên