Khu nhà ở của cán bộ, giảng viên Khoa Lý luận Mác - Lênin (Học viện Phòng không - Không quân) không chỉ là nơi nghỉ ngơi sau những giờ huấn luyện, mà còn là không gian gắn bó thân thuộc. Nhận thấy những khoảng đất trống, góc sân chưa gọn gàng, Trung tá Nguyễn Ngọc Quyết, giảng viên Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, đã tự tay cải tạo mà không chờ đợi bất kỳ đợt phát động phong trào nào.
Bắt đầu từ những phần việc lặng thầm
Sáng sớm, khi đơn vị vừa thức giấc, người ta đã thấy Trung tá Quyết lặng lẽ quét dọn, tưới cây. Cuối chiều, gác lại giáo án, anh lại nhẫn nại cắt tỉa cành, vun đất, chỉnh trang bồn hoa. Những công việc tưởng chừng nhỏ nhặt ấy lặp đi lặp lại qua năm tháng, đã biến những khoảng sân khô cằn thành mảng xanh đầy sức sống.

Không phải ngẫu nhiên mà một giảng viên lại gắn bó với công việc chăm sóc cảnh quan đến vậy. Là người trực tiếp đứng bục giảng môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, Trung tá Quyết luôn trăn trở việc làm sao để những lý luận thấm sâu vào hành động.

Chia sẻ về việc làm dung dị của mình, anh bộc bạch: "Sinh thời, Bác Hồ luôn xem thiên nhiên là cội nguồn sự sống, phát động 'Tết trồng cây' và dặn dò quân dân phải giữ gìn vệ sinh chung. Ngày nay, Đảng và Nhà nước ta đang quyết liệt hướng tới nền kinh tế xanh, phát triển bền vững với thông điệp 'Vì một Việt Nam xanh'. Tôi nhận thức sâu sắc rằng, việc vận dụng tư tưởng của Bác không nằm ở những khẩu hiệu vĩ mô, mà phải chuyển hóa thành hành động cụ thể ở cấp cơ sở. Nó bắt đầu ngay từ lối sống xanh của mỗi cá nhân, từ việc cúi xuống nhặt một cọng rác, tiết kiệm một giọt nước, hay gieo một mầm cây để làm đẹp cho nơi mình gắn bó".
Sức mạnh của mệnh lệnh không lời
Việc đưa tư tưởng bảo vệ môi trường của Bác vào công tác giáo dục thế hệ trẻ là một nhiệm vụ trọng tâm. Tuy nhiên, bài giảng của Trung tá Quyết không chỉ nằm trên giáo án hay bó hẹp trong những giờ giảng trên lớp. Rời giảng đường, hình ảnh người thầy mồ hôi ướt đẫm áo, trực tiếp chăm cây, dọn cỏ đã trở thành một hình thức "truyền thông thực tế", một "mệnh lệnh không lời" đầy sức thuyết phục đối với tuổi trẻ toàn đơn vị.

Sự tận tụy ấy đã rút ngắn khoảng cách giữa lý thuyết và thực tiễn, giúp học viên hình thành ý thức "sống xanh" một cách tự nhiên nhất. Nguyễn Văn Hùng, một học viên thường xuyên tham gia lao động cùng anh, xúc động chia sẻ: "Nhìn thầy Quyết, một giảng viên mang quân hàm Trung tá tỉ mẩn nhổ từng cây cỏ, dọn từng góc sân, chúng tôi thấy những bài học về tư tưởng của Bác Hồ trở nên thật gần gũi. Hành động của thầy không chỉ dạy chúng tôi cách trân trọng 'lá phổi xanh' của đơn vị, mà còn nhắc nhở những người lính trẻ không được nề hà từ những việc nhỏ nhất".
Gieo một nếp sống đẹp
Từ sự chủ động của Trung tá Quyết, một thói quen tốt đã nhanh chóng tạo thành hiệu ứng lan tỏa, khơi dậy vai trò tự quản của cả cộng đồng. Cán bộ, nhân viên, hội viên phụ nữ và học viên trong Khoa bắt đầu tự giác tham gia. Những phong trào như "Ngày Chủ nhật xanh", phân loại rác thải hay hạn chế rác nhựa dần được hình thành một cách tự nguyện.

Đánh giá về người đồng đội của mình, Thượng tá Đỗ Anh Tuấn, giảng viên, Bộ môn Triết học, Khoa Lý luận Mác - Lênin khẳng định: "Đồng chí Quyết là một tấm gương sáng về tính tiên phong. Không ồn ào hô hào, chính sự bền bỉ của anh đã thực sự lan tỏa được thông điệp bảo vệ môi trường một cách sáng tạo, dễ tiếp cận nhất. Việc giữ gìn môi trường sinh thái và xây dựng đơn vị chính quy, “xanh – sạch – đẹp” giờ đây không còn là phần việc của riêng anh Quyết, mà đã trở thành nếp sống văn hóa, thành ý thức tự thân của cả tập thể Khoa Lý luận Mác-Lênin, Học viện Phòng không – Không quân".

Đi qua những khoảng xanh quanh Khoa Lý luận Mác - Lênin hôm nay, giá trị đọng lại không chỉ là bóng mát của hàng cây hay hương sắc của khóm hoa. Điều mà Trung tá Quyết gieo trồng chính là ý thức trách nhiệm. Mỗi một cái cây được vun xới hôm nay chính là cách những người lính cụ thể hóa tầm nhìn chiến lược của quốc gia về một môi trường phát triển bền vững, bắt đầu từ những điều bình dị và chân thành nhất.