50 năm thống nhất non sông - Niềm tin tiếp nối hào khí Việt Nam

Sáng 30/4/2025, tại Quảng trường trước Hội trường Thống Nhất (TP. HCM), Lễ kỷ niệm trọng thể và diễu binh, diễu hành cấp quốc gia kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, hào hùng và tràn đầy tự hào dân tộc.

8h sáng, Quốc ca thiêng liêng vang lên. Trên nền nhạc hùng tráng, 21 loạt đại bác chào mừng, như nhắc nhớ về những năm tháng hào hùng và tôn vinh sự hy sinh vô giá của biết bao thế hệ đã ngã xuống vì độc lập – tự do của Tổ quốc.

nlntv-tong-bi-thu-1745984708.jpg

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu trong buổi Lễ diễu binh, diễu hành sáng 30/4

Trong không khí trang trọng ấy, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài diễn văn sâu sắc và truyền cảm. Ông nhấn mạnh: “Không có gì quý hơn độc lập tự do”, đó là ngọn lửa đã thôi thúc cả dân tộc đồng lòng tiến bước, biến khát vọng hòa bình và thống nhất thành hiện thực vĩ đại. Tổng Bí thư khẳng định, Chiến thắng mùa Xuân năm 1975 là minh chứng sống động cho sức mạnh đại đoàn kết, cho bản lĩnh và trí tuệ của Đảng, Quân đội và Nhân dân Việt Nam, đồng thời là bài học lịch sử quý báu để đất nước tiếp tục vững vàng trong kỷ nguyên mới.

Đại diện cho các thế hệ tham gia chiến đấu làm nên Chiến thắng 30/4/1975, Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ – nguyên Tham mưu trưởng Quân khu 7  xúc động nhắc lại khí thế những ngày xung trận, những hy sinh thầm lặng mà hào hùng. 

Tiếp nối là phát biểu tràn đầy hy vọng của đồng chí Huỳnh Mạnh Phương, đại diện thế hệ trẻ khẳng định sự kế tục vững vàng của lớp thanh niên hôm nay, mang theo khát vọng dựng xây một Việt Nam phát triển và hội nhập.

Tại buổi lễ trọng đại này, Danh hiệu “Anh hùng Lao động” được trao tặng cho Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân TP.HCM  ghi nhận những đóng góp đặc biệt xuất sắc trong hành trình 50 năm dựng xây đất nước sau thống nhất.

Mở màn cho cuộc diễu binh lịch sử, trên bầu trời TP HCM là những đội hình máy bay Mi-8T, Mi-17, Iak-130 và Su-30MK2 lần lượt bay qua lễ đài, thể hiện sức mạnh và sự hiện đại của Không quân nhân dân Việt Nam – những người “đã xuất kích là mang chiến thắng trở về”.

nlntv-dmay-bay-1745984887.jpg
Những đội hình máy bay Mi-8T, Mi-17, Iak-130 và Su-30MK2 lần lượt bay qua lễ đài

Trên mặt đất, quốc huy Việt Nam dẫn đầu các khối nghi trượng tiến vào lễ đài, được nâng trên hình tượng chim Lạc - biểu trưng cho hồn thiêng sông núi và ý chí ngàn đời của dân tộc. Theo sau là 54 trai tài gái giỏi đại diện 54 dân tộc anh em - khối đại đoàn kết đã làm nên chiến thắng năm xưa và đang tiếp tục kiến thiết đất nước hôm nay.

Xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh tiến vào lễ đài trong tiếng vỗ tay xúc động. Hình ảnh Bác kính yêu - người khai sáng con đường độc lập cho dân tộc như đang dõi theo từng bước đi của đất nước, tiếp thêm nguồn lực tinh thần bất tận cho cả dân tộc.

Tiếp nối là xe mô hình biểu tượng 50 năm Giải phóng miền Nam minh chứng cho một nửa thế kỷ phát triển không ngừng, một Việt Nam hòa bình, vững vàng, tự tin hội nhập quốc tế.

Lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam hiên ngang tiến vào lễ đài dưới sự chỉ huy của Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc. Được tôi luyện qua chiến tranh và trưởng thành trong hòa bình, quân đội ta đang hiện thực hóa mục tiêu xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại làm nòng cốt cho nền quốc phòng toàn dân.

Khối nữ Quân nhạc Việt Nam bước vào lễ đài với giai điệu rộn ràng, nghiêm trang gợi nhớ những tiếng kèn khích lệ lòng người trong các chiến dịch xưa. Tiếp sau là Đoàn Nghi lễ Danh dự Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc, Quân đội nhân dân Lào, và Quân đội Hoàng gia Campuchia - ba đoàn quân bạn bè quốc tế, sát cánh cùng Việt Nam trong hành trình giành độc lập, nay tiếp tục cùng nhau vun đắp hòa bình khu vực.

Khối Công an nhân dân, từ xe chỉ huy của Thiếu tướng Lê Văn Hà đến lá cờ “Vì an ninh Tổ quốc”, tiếp nối đoàn diễu binh mang theo lời hứa thầm lặng nhưng sắt son: giữ vững bình yên cho đất nước, bảo vệ thành quả của hòa bình. Đặc biệt, lực lượng Cảnh sát cơ động kỵ binh, tuy trẻ nhưng oai phong, đã tạo dấu ấn đẹp về một lực lượng vừa hiện đại, vừa gần gũi với Nhân dân.

Khối các Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động và nhân chứng lịch sử từ 63 tỉnh thành khép lại cuộc diễu binh đầy cảm xúc. Những người đã sống, chiến đấu và chiến thắng hôm nay, lại tiếp tục truyền cảm hứng cho thế hệ mới bằng sự hiện diện thầm lặng nhưng vĩ đại.

Sau gần ba tiếng đồng hồ diễn ra trang nghiêm, xúc động và đầy tự hào, Lễ kỷ niệm diễu binh diễu hành 50 năm thống nhất đất nước đã kết thúc trong niềm hân hoan lan tỏa khắp cả nước.

Chiến thắng 30/4/1975 – một dấu mốc rực rỡ của thế kỷ XX  không chỉ chấm dứt chiến tranh, mang lại độc lập, thống nhất, mà còn để lại cho nhân loại một bài học lớn về bản lĩnh, về khát vọng hòa bình và sức mạnh của chính nghĩa.

Hôm nay, sau 50 năm, Việt Nam đã vươn mình mạnh mẽ, tự tin bước vào kỷ nguyên đổi mới và phát triển. Niềm tự hào từ quá khứ trở thành động lực để chúng ta vững bước trong hiện tại, hướng đến tương lai xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Tự hào Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước  30/4  không chỉ là ký ức, mà là ngọn lửa tiếp tục thắp sáng con đường đi tới tương lai của dân tộc Việt Nam.
Một số hình cảnh trong buổi Lễ diễu binh, diễu hành sáng 30/4:

nlntv-chao-don-1745984866.jpg
Các đồng chí Lãnh đạo Đảng và Nhà nước tham dự buổi lễ
nlntv-hinh-anh-1745984913.jpg
Loạt đại bác rền vang mừng kỷ niệm Ngày Giải phóng.
nlntv-khan-dai-1745985746.jpg
 
nlntv-doan-quan-1745984890.jpg
 
nlntv-dieu-binh-1-1745984880.jpg
Khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay, tượng trưng cho lý tưởng, niềm tin chiến thắng
nlntv-dieu-binh-1745984874.jpg
Pháo lễ đã sẵn sàng
nlntv-duyet-binh-1745984919.jpg
 
nlntv-doi-1745984894.jpg
Khối Quân nhạc
nlntv-chao-co-1745984862.jpg
 
nlntv-dan-qua-1745984870.jpg
 
nlntv-sung-1745984925.jpg
Pháo lễ đã sẵn sàng
nlntv-phao-hoa-1745984931.jpg
Tiêm kích Su-30MK2 thả bẫy nhiệt trên bầu trời trong lễ diễu binh
nlntv-dieu-hanh-1745984951.jpg
Nhà báo Huyền Anh – Duy Dũng.