Ươm mầm đỏ trên mảnh đất trăm năm trồng người

Trong không khí trang nghiêm và xúc động của những ngày tháng Năm lịch sử, khi cả dân tộc thành kính tưởng nhớ công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Danh nhân văn thế giới, vị lãnh tụ thiên tài, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất, một sự kiện mang ý nghĩa thiêng liêng đã diễn ra tại ngôi trường mang tên người anh hùng dân tộc Phạm Hồng Thái, quận Ba Đình, Thủ đô Hà Nội.

Sáng ngày 19/5, đúng vào ngày kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Bác Hồ (19/5/1890 – 19/5/2025), Chi bộ Trường THPT Phạm Hồng Thái đã long trọng tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới cho ba quần chúng ưu tú là học sinh khối 12: Em Vũ Đình Minh (lớp 12D4), em Nguyễn Trung Hưng (lớp 12A5) và em Trần Ngọc Linh (lớp 12D10), những gương mặt trẻ tiêu biểu trong học tập, rèn luyện đạo đức và lý tưởng cách mạng.

dang-vien-15-1747630272.jpg
Quang cảnh buổi lễ

Đây không chỉ là niềm tự hào lớn lao của các em và gia đình, mà còn là dấu mốc giàu ý nghĩa khẳng định sự lan tỏa mạnh mẽ của lý tưởng của Đảng trong thế hệ trẻ. Trên mảnh đất giáo dục, nơi ươm mầm những công dân có ích cho nước nhà, những “mầm đỏ” đã và đang được gieo trồng bằng tinh thần phụng sự, lòng yêu nước và khát vọng cống hiến.

dang-vien-4-1747630053.jpg
Đại biểu và cấp uỷ nhà trường làm lễ chào cờ

Buổi lễ được tổ chức trang trọng tại hội trường nhà trường, trong tiếng Quốc ca vang lên hùng tráng, trong ánh mắt rạng ngời của thầy cô, cha mẹ và bạn bè. Sự có mặt đầy đủ của thầy Nguyễn Hồng Sơn – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường, đại diện Ban phụ huynh, các thầy cô giáo và toàn thể học sinh đã làm nên không khí tràn đầy xúc cảm, nơi mà chính trị không khô cứng, mà chan chứa niềm tin, kỳ vọng và tình người.

dang-vien-14-1747630052.jpg
Ba Đảng viên mới nhận quyết định

Trong giây phút thiêng liêng, khi thầy Bí thư Chi bộ trân trọng công bố và trao Quyết định kết nạp Đảng viên mới, ba em học sinh tuổi đời vừa tròn mười tám, đã lần lượt tiến bước đến trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc và chân dung Bác Hồ, tuyên thệ với lời thề sắt son của người cộng sản trẻ. Tiếng tuyên thệ dõng dạc cất lên giữa hội trường lặng yên như nghẹn ngào đó không chỉ là lời hứa của ba cá nhân, mà là khúc tráng ca của một thế hệ học sinh đang từng ngày nối dài ngọn lửa cách mạng.

dang-vien-2-1747630046.jpg
Đảng viên mới tuyên thệ trong lễ kết nạp

Phát biểu đại diện cho ba đảng viên mới, em Vũ Đình Minh xúc động chia sẻ: "Được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam vào đúng ngày sinh nhật Bác Hồ là một vinh dự không gì sánh được. Đây là điểm khởi đầu thiêng liêng trong hành trình phấn đấu, cống hiến và rèn luyện không ngừng của chúng em. Chúng em xin nguyện sống xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, của thầy cô và gia đình  trở thành những người đảng viên gương mẫu, mang trái tim nóng và khối óc sáng, sẵn sàng cống hiến sức trẻ cho sự nghiệp xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh."

Lời phát biểu tuy mộc mạc nhưng tràn đầy ý chí, minh chứng rõ nét rằng lý tưởng của Đảng, khát vọng cống hiến không còn là điều gì xa lạ, mà đang dần trở thành chất keo kết nối, nâng đỡ tâm hồn và chí hướng của thế hệ học trò mới.

dang-vien-6-1747630049.jpg
Thầy Nguyễn Hồng Sơn – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường thay mặt Chi bộ giao nhiệm vụ và căn dặn các đảng viên trẻ

Thầy Nguyễn Hồng Sơn – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường thay mặt Chi bộ giao nhiệm vụ và căn dặn các đảng viên trẻ: "Được kết nạp Đảng hôm nay là kết quả của một quá trình nỗ lực bền bỉ. Đây mới là bước đầu, là hành trang chính trị để các em tiếp tục học tập, rèn luyện và phấn đấu nhiều hơn nữa. Chi bộ nhà trường tin tưởng rằng các em sẽ là những hạt nhân tiêu biểu, dẫn dắt phong trào học tập và rèn luyện trong học sinh; là minh chứng sống động cho sự kết hợp giữa lý tưởng và tri thức, giữa phẩm chất đạo đức và hành động cụ thể."

Lời căn dặn ấy không chỉ là kỳ vọng của một người thầy, mà còn là lời gửi gắm của Đảng, của đất nước dành cho những mầm non chính trị đầu đời.

dang-vien-8-1747630054.jpg
Đảng viên mới chụp ảnh cùng với các thầy cô giáo trong cấp uỷ nhà trường

Trong niềm vui khôn tả, các bậc phụ huynh, đặc biệt là bố mẹ em Vũ Đình Minh, những đảng viên lâu năm, cũng không giấu nổi xúc động: "Chúng tôi không mong con phải là người giỏi nhất, nhưng mong con sống tử tế, biết yêu Tổ quốc và sống có lý tưởng. Hôm nay, khi con được kết nạp Đảng ngay từ ghế nhà trường, chúng tôi tin rằng con đã chọn đúng con đường để trưởng thành, để cống hiến và để sống một cuộc đời có ý nghĩa."

dang-vien-11-1747630053.jpg
Đảng viên mới chụp ảnh cùng các cô giáo chủ nhiệm

Việc kết nạp học sinh THPT vào Đảng không chỉ là sự ghi nhận cho những cá nhân ưu tú, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về tầm nhìn chiến lược của Đảng ta trong công tác tạo nguồn cán bộ từ sớm, từ cơ sở. Đó là kết quả của sự phối hợp hiệu quả giữa Chi bộ nhà trường và tổ chức Đoàn Thanh niên, là minh chứng cho sức hấp dẫn bền bỉ của lý tưởng cộng sản trong lòng thế hệ mới.

dang-vien-12-1747630052.jpg
Những đảng viên trẻ như Vũ Đình Minh, Nguyễn Trung Hưng, Trần Ngọc Linh – ba “mầm đỏ” hôm nay sẽ là những “cây đời” vững chãi ngày mai, góp phần tiếp nối dòng chảy cách mạng, dựng xây tương lai đất nước

Những đảng viên trẻ như Vũ Đình Minh, Nguyễn Trung Hưng, Trần Ngọc Linh – ba “mầm đỏ” hôm nay sẽ là những “cây đời” vững chãi ngày mai, góp phần tiếp nối dòng chảy cách mạng, dựng xây tương lai đất nước. Sự kiện này là tiếng chuông khích lệ thế hệ học sinh hôm nay phấn đấu toàn diện, rèn luyện bản lĩnh chính trị, ý chí và đạo đức cách mạng, hướng tới những mục tiêu lớn hơn ngoài cánh cổng trường học.

dang-vien-13-1747630053.jpg
Đảng viên trẻ Vũ Đình Minh nhận hoa chúc mừng từ gia đình

Buổi lễ kết thúc bằng chương trình văn nghệ đặc sắc kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh những giai điệu về Bác, về quê hương, đất nước vang lên như lời tri ân sâu nặng, như ngọn lửa thắp lên trong tim thế hệ trẻ – nguyện đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã chọn, dựng xây một nước Việt Nam độc lập, hùng cường, hạnh phúc.

dang-vien-16-1747630968.jpg
Chương trình văn nghệ đặc sắc kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh những giai điệu về Bác

Đảng luôn đặt niềm tin vào tuổi trẻ. Và tuổi trẻ, với tri thức, bản lĩnh và lý tưởng  sẵn sàng trở thành rường cột vững vàng của nước nhà. Khi những “mầm đỏ” được ươm trồng từ trong môi trường giáo dục, tương lai của dân tộc sẽ luôn tràn đầy hy vọng và niềm tin.

Võ Việt