Buổi lễ là hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025) và 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2025). Đồng thời, là hoạt động văn hóa lịch sử minh chứng cụ thể cho sức sống bền bỉ của truyền thống "uống nước nhớ nguồn" và sự tiếp nối trách nhiệm giữa các thế hệ.
Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trang trọng giới thiệu bộ sưu tập “Đại đoàn kết”. Đây là thành quả của nỗ lực phục dựng đầy tâm huyết từ nhóm họa sĩ trẻ thuộc Tổ chức “Trái tim người lính”, ứng dụng công nghệ hiện đại để tái hiện các bức chân dung. Việc phục dựng không chỉ là tái tạo hình ảnh mà còn là phục hồi lại tinh thần, khí phách của các nhân vật lịch sử qua từng chi tiết.
Bộ sưu tập “Đại đoàn kết” không chỉ đơn thuần là tập hợp ảnh, mà còn là một thông điệp lịch sử, khẳng định vai trò của trí thức và nhân sĩ yêu nước trong sự nghiệp cách mạng.
Chia sẻ tại buổi lễ, Đại tá, nhà văn Đặng Vương Hưng, Trưởng ban tổ chức, cho biết: Bộ sưu tập “Đại đoàn kết” là nỗ lực đáng ghi nhận của nhóm họa sĩ trẻ thuộc Tổ chức “Trái tim người lính”: “Tất cả đều một lòng đi theo cách mạng. Điều kỳ diệu ấy xuất phát từ tâm đức và cách ứng xử của Chủ tịch Hồ Chí Minh với trí thức và chính sách Đại đoàn kết dân tộc”.
Bộ sưu tập “Đại đoàn kết” quy tụ chân dung của các vị lãnh đạo tiên phong và nhân sĩ, trí thức tiêu biểu, những người đã có công lớn lao trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và các cuộc kháng chiến vệ quốc. Danh sách các nhân vật được tôn vinh là một bản tổng hợp danh dự, bao gồm: Nguyễn Lương Bằng, Huỳnh Thúc Kháng, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Hữu Thọ, Trịnh Đình Thảo, Hoàng Quốc Việt, Huỳnh Tấn Phát và Lê Quang Đạo…
Những nhân vật này không chỉ là những nhà cách mạng xuất sắc mà còn là những hình mẫu sáng ngời về tinh thần đoàn kết, vượt qua mọi khác biệt để cùng hướng tới mục tiêu chung là độc lập, tự do cho dân tộc. Di sản mà họ để lại là bài học vĩnh cửu cho thế hệ hôm nay về sự đồng lòng và hy sinh vì lợi ích chung của đất nước.
Ngay sau phần trình bày sâu sắc về bộ di ảnh “Đại đoàn kết”, Ban Tổ chức đã giới thiệu bộ sưu tập "Vinh quang Nhà giáo Việt Nam". Lịch sử đã ghi nhận hàng vạn giáo viên, trong những năm tháng chiến tranh, đã không chỉ hoàn thành sứ mệnh cầm bút truyền thụ tri thức mà còn dũng cảm khoác lên mình quân phục, trực tiếp cầm súng chiến đấu với kẻ thù. Đây là hình ảnh đẹp và hiếm có về sự hy sinh kép vì cả sự nghiệp trồng người và sự nghiệp giải phóng dân tộc.
Sự cống hiến kép này được thể hiện qua những con số thống kê đầy xúc động: chỉ tính riêng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, từ tháng 5/1961 đến tháng 12/1974, đã có tới 2.752 cán bộ, giáo viên miền Bắc "đi B" và 621 người thầy đã anh dũng hy sinh trên khắp các chiến trường. Đây là con số biết nói về sự đóng góp máu xương của một ngành nghề tưởng chừng chỉ gắn liền với phấn trắng, bảng đen.
Để tri ân sự hy sinh cao cả và vĩnh cửu đó, một Khu tưởng niệm liệt sĩ dành riêng cho ngành giáo dục đã được xây dựng từ năm 1994, tọa lạc trên Đồi 82 của Nghĩa trang liệt sĩ Tân Biên, tỉnh Tây Ninh (cũ). Khu tưởng niệm này không chỉ là nơi tưởng nhớ mà còn là một địa chỉ đỏ để thế hệ sau tìm về, cúi mình trước bia tưởng niệm khắc ghi danh sách 111 nhà giáo miền Bắc "đi B" và 510 giáo viên các địa phương miền Nam đã ngã xuống vì sự nghiệp giáo dục trong những năm tháng khói lửa.
Ban Tổ chức đã trang trọng tiến hành nghi thức trao tặng cả hai bộ sưu tập di ảnh chân dung ý nghĩa là “Đại đoàn kết” và “Vinh quang Nhà giáo Việt Nam” cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Việc lựa chọn Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam làm nơi tiếp nhận các tài liệu này mang ý nghĩa sâu sắc. Bảo tàng không chỉ là nơi lưu giữ câu chuyện của phụ nữ Việt Nam mà còn là nơi kể lại những đóng góp của cả dân tộc qua nhiều góc độ.
Trong khuôn khổ chương trình còn có lễ giới thiệu cuốn sách “Ghi vội trên mâm pháo” - Tác phẩm chắt lọc ký ức chiến trường của thương binh, nhà giáo Nguyễn Thùy. Câu chuyện của tác giả là một minh chứng sống động cho tinh thần dấn thân của tuổi trẻ thời chiến. Sinh năm 1944 tại Bắc Giang, Nguyễn Thùy đã gác lại việc học và tương lai để xung phong nhập ngũ năm 1963, trở thành chiến sĩ cao xạ pháo bảo vệ vùng trời Tây Bắc và Thượng Lào.
Vượt lên sự hao mòn của thời gian, cuốn nhật ký này chính là những trang sổ tay lịch sử đầy ám ảnh. Mặc dù đã ố vàng và nhòe mờ, chúng vẫn còn phảng phất mùi thuốc súng nồng cay của đạn pháo cao xạ, mùi khét của lửa cháy và hơi bom đạn. Những dòng chữ viết tay từ sáu thập kỷ trước, không chỉ thấm đẫm mồ hôi, mà còn chất chứa cả máu và nước mắt của bao người chiến sĩ, nay được công bố nhằm lan tỏa tới đông đảo công chúng. Đây không chỉ là di sản vô giá của một thời hoa lửa mà còn là tài sản tinh thần quý báu trao lại cho các thế hệ hiện tại và mai sau.
Khám phá hành trình hơn 1.000 ngày đêm khốc liệt (từ 8/3/1965 đến 22/8/1968), tác phẩm ghi chép chân thực về chiến trường Tây Bắc và Thượng Lào. Nhờ tính trung thực tuyệt đối của thể loại nhật ký, cuốn sách đã cung cấp những chi tiết sống động, cụ thể và đầy đủ nhất về cuộc sống, tâm tư, tình cảm và những trận chiến của thế hệ bộ đội cao xạ pháo đầu tiên trong kháng chiến chống Mỹ. Cuốn sách giúp độc giả hiểu rõ hơn về tính cách mạng và tình đồng chí, đồng đội thiêng liêng.