Nữ Nhà báo hết lòng vì trẻ em mồ côi hiếu học

“Mỗi ngày mình chịu khó thêm một chút thì sẽ có thêm một trẻ mồ côi hiếu học được quan tâm, chăm sóc”. Đây là chia sẻ của Nhà báo, Chuyên gia truyền thông Trần Toản, về những chặng đường làm việc thiện của chị thời gian qua.

Vì nụ cười của trẻ em mồ côi, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Năm qua Nhà báo Trần Toản Giám đốc Quỹ Vạn Dặm Thương Yêu đã không ngừng nỗ lực mang đến niềm vui cho nhiều hoàn cảnh đặc biệt, như kêu gọi gần 60 triệu đồng ủng hộ xây nhà cho hai em nhỏ Hiếu Trung ở Rào Con (Quảng Bình), Kêu gọi khẩn cấp ủng hộ hàng trăm triệu cho học sinh ở vùng rốn lũ Yên Bái, kêu gọi ủng hộ bé Huỳnh Anh ở Đồng Nai.

Và sự kiện mới đây nhất chính là trong 2 tháng không ngừng nghỉ, chị đã kêu gọi được hơn 500 triệu đồng và cũng chính chị đã bỏ ra những khoản tiền cá nhân không nhỏ để ủng hộ cho chương trình “Xuân Biên giới Tết cho người nghèo và trẻ em mồ côi” ở xã Tam Hợp Nghệ An. Chương trình này đã mang Tết ấm đến sớm cho 40 trẻ em mồ côi, khuyết tật; chăm lo và san sẻ khó khăn với hơn 300 hộ đồng bào khó khăn ở xã biên giới Tam Hợp, huyện Tương Dương, Nghệ An.

1-1738033687.jpg
Tết đến sớm với trẻ mồ côi và đồng bào khó khăn ở xã Tam Hợp

Từ bước đi thiện nguyện không mang tên

Hơn 5 năm trước, trong những chuyến công tác tại các tỉnh, Nhà báo Trần Toản đã bắt đầu chú ý đến những trẻ em có hoàn cảnh éo le với cuộc sống chật vật, vất vả do cha mẹ mất sớm. Trong số đó, có rất nhiều trẻ em mồ côi đã vượt lên hoàn cảnh khó khăn mà chăm chỉ học và nỗ lực, mang theo hy vọng mong một ngày mai cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn. Từ lúc đó, với tấm lòng lương thiện Nhà báo Trần Toản đã bắt đầu giúp đỡ các em nhỏ. Chị đặc biệt quan tâm đến các học sinh mồ côi hiếu học và học giỏi, lúc có thì nhiều giúp nhiều, từ việc giúp các con mua được mảnh áo, cái cặp sách, có lúc thì hỗ trợ học bổng giúp các con có thêm kinh phí đóng học hay có thêm vài bữa ăn ngon.

Nhà báo Trần Toản chia sẻ: “Mình rất cảm phục và xót thương cho các con, nhiều con quá khổ, quá đáng thương làm cho mình không cầm lòng được. Nhất là những em chăm ngoan và  học rất giỏi dù thiếu vắng cha, mẹ”. Sau một thời gian, chị thấy việc giúp đỡ ngẫu nhiên này khó có thể thúc đẩy và quan tâm tốt hơn cho các trẻ mồ côi, vì vậy để giúp cho những trẻ em sống có hoài bão, có điểm tựa và có thể thực hiện được ước mơ của mình. Trần Toản đã quyết định về xây dựng Quỹ ủng hộ và động viên các em học sinh mồ côi, có thành tích học tập tốt. Quỹ từ thiện Vạn Dặm Thương Yêu ra đời từ đó, hoạt động của Quỹ cũng gắn liền với những bước chân của Trần Toản, lan tỏa đến nhiều vùng, miền.

Cho đến nay, cô gái có nụ cười toả nắng và sự nhiệt tình trong ánh mắt này đã ủng hộ và chăm lo cho hàng trăm trẻ mồ côi trên nhiều tỉnh thành trong cả nước.

2-1738033687.jpg
Nhà báo Trần Toản với học trò ở Bắc Giang

Vạn dặm mang tình thương đến trẻ em mồ côi mọi miền

Từ những ngày đầu làm thiện nguyện trong âm thầm, đến nay, nhiều Nhà hảo tâm, nhiều anh chị em đồng nghiệp đã nhận thấy việc làm của Trần Toản có ý nghĩa thiết thực nên đã chung tay và ủng hộ nhiệt tình. “Nhờ được nhiều nhà Hảo tâm, Mạnh thường quân, nhiều bạn bè và hơn nữa là có nhiều thầy cô giáo cũ hay các học trò cũ của mình ủng hộ mỗi khi mình kêu gọi cho các mã số, điều này cũng tạo nên động lực lớn để Trần Toản tiếp tục cố gắng mỗi ngày” Trần Toản hạnh phúc chia sẻ.

Nữ nhà báo với dáng dấp nhỏ nhắn nhưng không ngại ngần đi trên mọi nẻo đường từ thiện. Với ý chí bền bỉ, nhẫn nại, những năm qua dù mùa đông hay mùa hè, thậm chí cả trong các mùa bão lũ Trần Toản đã cùng các tình nguyện viên của Quỹ Vạn Dặm Thương Yêu mang tình thương chia sẻ tới từng hoàn cảnh khó khăn kịp thời. Cụ thể, khi cơn bão Yagi vừa ngừng thì chị đã cùng anh chị em trong Quỹ Vạn dặm thương yêu lặn lội lên Yên Bái, nơi rốn lũ và vùng thiệt hại nặng nề nhất ở Lục Yên để trao những món quà yêu thương cho các em học sinh và các thầy cô giáo.

3-1738033687.jpg
Nhà báo Trần Toản thay mặt Quỹ Vạn dặm thương yêu trao hỗ trợ trường THCS Tân Lập Yên Bái 09/2024
4-1738033687.jpg
Nữ Nhà báo là người dẫn dắt xông pha trong các đợt đi từ thiện Yên Bái 09/2024

Dịp này, Quỹ Vạn dặm thương yêu đã trao tổng kinh phí lên tới 327 triệu đồng cho các trường học và học sinh bị ảnh hưởng tại Yên Bái. Cô Lê Thị Ngân, Phó hiệu trưởng trường TH&THCS Mai Sơn đã xúc động nói trong buổi trao tặng quà cho 25 học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn ở Mai Sơn, Lục Yên, Yên Bái: "Chúng tôi vô cùng biết ơn và trân trọng sự quan tâm của Nhà báo Trần Toản và Quỹ Vạn dặm thương yêu, Tấm lòng vàng của Quý vị cả vật chất và tinh thần là nguồn động viên tinh thần lớn lao cho các em học sinh, để con đường đến trường của các em rộng mở, nuôi dưỡng hoài bão, chắp cánh ước mơ cho thế hệ trẻ”.

Hay những chuyến đi đơn độc một mình về Quảng Bình thăm hỏi những hoàn cảnh khó khăn ở Rào Con, Đồng Nai, Bắc Giang, Đắk Lắk,…“Tên các em học sinh mồ côi hiếu học được hỗ trợ ngày càng kéo dài hơn. Điều này vừa củng cố tinh thần thiện nguyện cũng như niềm tin cho Trần Toản để dẫn dắt Quỹ Vạn dặm thương yêu chăm sóc, chia sẻ thương yêu đúng hoàn cảnh, đúng người” Nhà báo Trần Toản bày tỏ tâm tư.

5-1738033687.jpg
Nhà báo Trần Toản trao học bổng Cặp lá yêu thương cho học sinh nghèo vượt khó ở Quảng Bình 2024

Kiên nhẫn, chắt chiu từng đồng của các Nhà hảo tâm để ủng hộ cho trẻ mồ côi

Với mục tiêu là chăm lo và san sẻ yêu thương cho các em nhỏ mồ côi và có thành tích học tập tốt nhưng phải đúng hoàn cảnh, đúng người. Những năm qua, khi có thông tin một mã số gửi về, chị luôn đích thân đi kiểm tra, từ việc thăm hỏi xác minh hoàn cảnh, tới việc kêu gọi và trao tặng tận tay cho từng em nhỏ. Điểm mạnh của Trần Toản hiện nay, vừa là Nhà báo cũng vừa là Người truyền cảm hứng về truyền thông, nhờ có nhiều mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp, đối tác nên khi kêu gọi qua các mã số đều được chung tay chia sẻ nhiều hơn.

Mang một trái tim yêu thương trẻ có hoàn cảnh đặc biệt và biến sự xót thương thành hành động cụ thể, nữ Nhà báo ngậm ngùi kể “Đôi lúc mình phải lì, phải bỏ bớt sĩ diện đi xin từng đồng cho các cháu. Đi làm từ thiện luôn có hai mặt, mình luôn phải cố gắng, vượt qua miệng lưỡi người đời bàn tán vì thương các em nhỏ”. “Cũng có nhiều hoàn cảnh đưa lên kêu gọi trên Facebook của mình hay Website của Quỹ Vạn dặm thương yêu, sự ủng hộ không nhiều, nhưng do mình đã xác minh đúng hoàn cảnh khốn khó của các con nên mình nỗ lực hết sức, cố gắng chắt chiu từng đồng của các Nhà hảo tâm, lúc số tiền ủng hộ ít thì mình thêm vào để hỗ trợ cho các con có thêm tiền đóng học hay bữa ăn, cái áo để mặc”.

Trao tặng học bổng cho em nhỏ

22-1738033687.jpg
Nhà báo Trần Toản với anh em bé Mai ở Yên Bái 2024
33-1738033687.jpg
Nhà báo Trần Toản trao quà cho bé Huỳnh Anh ở Đồng Nai

Đến nay, Trần Toản và Quỹ Vạn dặm thương yêu đã có những hoạt động thiện nguyện hết sức thiết thực, đã kêu gọi các Nhà hảo tâm ủng hộ học bổng, nhu yếu phẩm (như quần áo, sách vở, đồ dùng học tập,… ) cho các em học sinh mồ côi, không nơi nương tựa.

Không chỉ có vậy, chị cũng là người kết nối tìm kiếm các nhà hảo tâm bảo trợ lâu dài cho các cháu mồ côi và hiếu học, để các cháu có điểm tựa vững chắc hơn bước vào tương lai.

Thái Linh