Nữ sinh 17 tuổi gây ấn tượng với hành động nhặt rác sau lễ diễu binh A80

Trong khi hàng nghìn người dân và du khách rời khỏi tuyến đường Liễu Giai – Đào Tấn (quận Ba Đình, Hà Nội) sau lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, một nhóm bạn trẻ vẫn ở lại. Trong đó, Nguyễn Khánh Ly cô nữ sinh 17 tuổi lặng lẽ bắt đầu công việc quen thuộc thu gom rác.

Em Nguyễn Khánh Ly hiện là sinh viên Trường Cao đẳng Việt Mỹ Hà Nội, đồng thời là thành viên tích cực của nhóm tình nguyện Xanh Hà Nội. Chỉ trong hai giờ, từ 9h đến 11h sáng, nhóm 15 bạn trẻ đã gom được 15 bao rác, trong đó có 6 bao rác tái chế. Phần lớn là chai nước, áo mưa và các mảnh vụn nhỏ vương lại trên vỉa hè.

ntnl-1756875978.webp
Em Nguyễn Khánh Ly và các bạn ở lại dọn dẹp sau lễ diễu binh (Ảnh: Thanh niên)

Điều khiến Khánh Ly vui hơn cả không phải là nhặt được nhiều, mà là chứng kiến ngày càng nhiều người tự ý thức gom rác thành từng đống gọn gàng. “Nếu một hôm nào đó nhóm thu được ít rác, em sẽ hạnh phúc hơn, vì điều đó có nghĩa cộng đồng đã có ý thức tốt hơn”, Ly tâm sự.

Trong lúc dọn dẹp, nhóm liên tục nhận được sự động viên khi có người dân ghé lại hỏi thăm, một tài xế taxi chạy ngang còn hô to: “Các em tuyệt vời lắm”. Đối với Khánh Ly những lời giản dị ấy chính là sự ghi nhận lớn lao mà em muốn nhận được.

Ít ai biết rằng Khánh Ly đã gắn bó với hoạt động nhặt rác từ năm 15 tuổi. Khi đó, cô tình cờ biết đến nhóm Xanh Hà Nội qua mạng xã hội và đăng ký tham gia. Ban đầu chỉ nghĩ “thử cho vui”, nhưng dần dần Ly thấy gắn bó, trở thành một phần của các chiến dịch môi trường lớn nhỏ.

Từ chuẩn bị găng tay, bao rác cho đến việc phân loại tại chỗ, mọi công đoạn đều trở nên quen thuộc. Trước lễ Quốc khánh năm nay, nhóm đã tham gia nhặt rác sau hai buổi sơ duyệt và tổng duyệt diễu binh, gom được khoảng 40 bao rác chỉ trong 2 ngày.

Một điểm đặc biệt là nhóm luôn phân loại rác ngay từ đầu là loại rác vô cơ hay rác tái chế.  Ly chia sẻ: “Chúng mình muốn công nhân vệ sinh dễ xử lý hơn. Em hy vọng một ngày nào đó, Xanh Hà Nội sẽ chẳng còn bao rác nào để nhặt, vì mọi người đã có thói quen bỏ rác đúng chỗ”.

ntnl1-1756875978.webp
Những hành động đẹp cần được phát huy trong các dịp lễ lớn của dân tộc (Ảnh: Thanh niên)

Bên cạnh việc học, Khánh Ly coi các hoạt động tình nguyện là cơ hội để rèn luyện và tích lũy trải nghiệm. Với cô, niềm vui không nằm ở số lượng bao rác được thu gom, mà ở sự thay đổi từng ngày trong ý thức cộng đồng.

Câu chuyện về nữ sinh 17 tuổi cùng nhóm bạn trẻ Xanh Hà Nội trở thành minh chứng sống động rằng tình yêu nước có thể bắt đầu từ những việc làm nhỏ bé giữ cho đường phố sạch đẹp hơn sau mỗi sự kiện lớn.

Mai Anh