Hành trình nỗ lực từ cậu học trò cõng bạn đến bác sĩ nội trú Y Hà Nội

Sau 6 năm theo đuổi ngành y, Ngô Văn Hiếu nam sinh từng được biết đến với câu chuyện 10 năm cõng bạn đến trường đã giành suất vào chương trình bác sĩ nội trú Trường Đại học Y Hà Nội.

Ngày 9/9, tại Match Day của Trường Đại học Y Hà Nội, Ngô Văn Hiếu lựa chọn chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh. Đây là một trong những chuyên ngành nam sinh dự định đăng ký từ trước. Trước đó, Hiếu đạt 20,76/30 điểm trong kỳ thi bác sĩ nội trú, xếp thứ 293 trong khoảng 1.000 thí sinh tham dự. Hơn 700 thí sinh vượt qua ngưỡng điểm sàn, trong khi kỳ thi năm nay có 444 chỉ tiêu.

Hiếu bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi từ cuối năm thứ 5 ngành Y khoa tại Trường Đại học Y Dược Thái Bình. Theo nam sinh, việc ôn luyện khá áp lực, song nội dung thi được điều chỉnh theo hướng gắn với thực tế lâm sàng nên quá trình chuẩn bị có phần thuận lợi hơn.

namsinh1-1789122376.jpg
Ngô Minh Hiếu cùng các bạn lớp đại học trong buổi Matching Day của trường Đại học Y Hà Nội (Ảnh FB nhân vật)

Dự kiến tháng 10/2026, Hiếu sẽ bắt đầu 3 năm đào tạo bác sĩ nội trú tại Trường Đại học Y Hà Nội. Trong chặng đường tiếp theo, nam sinh đặt mục tiêu tiếp tục nâng cao chuyên môn và ngoại ngữ.

Ít ai biết rằng trước khi bước vào hành trình đào tạo chuyên sâu này, Hiếu từng đứng trước một lựa chọn khác. Năm 2020, nam sinh đạt 28,15 điểm tổ hợp ba môn khối B nhưng thiếu 0,25 điểm để vào Trường Đại học Y Hà Nội.

Sau đó, Hiếu nhập học Trường Đại học Y Dược Thái Bình và được miễn học phí trong toàn bộ quá trình học. Sáu năm sau, cánh cửa Trường Đại học Y Hà Nội một lần nữa mở ra với Hiếu, lần này ở bậc đào tạo bác sĩ nội trú.

Câu chuyện của Hiếu từng được nhiều người biết đến không phải từ những thành tích học tập, mà từ tình bạn với Nguyễn Tất Minh, người bạn cùng xóm ở huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa.

Minh bị liệt hai chân từ nhỏ. Trong suốt 10 năm học phổ thông, Hiếu thường xuyên cõng bạn đến trường. Hình ảnh hai người cùng đến lớp từng gây chú ý trên mạng xã hội vào mùa thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Thời điểm đó, cả hai đều đạt kết quả cao. Minh đạt 28,10 điểm khối A, còn Hiếu đạt 28,15 điểm khối B. Nhiều người từng đề nghị Trường Đại học Y Hà Nội đặc cách tiếp nhận Hiếu sau khi biết câu chuyện của nam sinh, nhưng cuối cùng cậu lựa chọn con đường học y tại Thái Bình.

Lên đại học, hai người không còn học cùng thành phố nhưng vẫn giữ liên lạc. Những cột mốc quan trọng của Minh vẫn có sự xuất hiện của người bạn năm nào.

namsinh-1789122376.jpg
Câu chuyện của Hiếu và người bạn từng khiến nhiều người phải xúc động (Ảnh internet)

Tháng 5/2025, tại lễ tốt nghiệp ngành Khoa học máy tính của Đại học Bách khoa Hà Nội, Hiếu tiếp tục cõng Minh lên sân khấu nhận bằng. Minh khi đó tốt nghiệp với GPA 3,23/4.

Sau nhiều năm, hình ảnh Hiếu cõng Minh một lần nữa xuất hiện, nhưng lần này câu chuyện về hai người đã có thêm một dấu mốc: Minh hoàn thành đại học, còn Hiếu đang tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành bác sĩ.

Từ cậu học trò từng cõng bạn suốt 10 năm đến trường, Hiếu giờ bước vào một hành trình mới tại Trường Đại học Y Hà Nội, với ba năm đào tạo bác sĩ nội trú phía trước.

Mai Ly (TH)