No ấm nơi rẻo cao Sơn La

Từ trên điểm cao nhìn xuống, mây vẫn quẩn quanh sườn núi, nhưng những mái nhà mới, con đường bê tông sáng màu, và vườn cây trĩu quả đang dần thay thế hình ảnh heo hút, nghèo khó của vùng biên Sốp Cộp năm nào, chúng tôi cảm nhận rất rõ ràng về sự thay da đổi thịt nơi đây.

Xã Sốp Cộp là vùng cực Tây của tỉnh Sơn La, tiếp giáp với nước bạn Lào. Nơi đây có địa hình chia cắt, dân bản sống rải rác, nhiều bản cách xa trung tâm xã hàng chục cây số đường rừng. Thời gian trước, đời sống đồng bào Thái, Mông, Khơ Mú nơi đây gặp nhiều khó khăn: Giao thông trắc trở, thiếu hạ tầng, nguồn nước sinh hoạt không đảm bảo, thu nhập thấp. Có lúc, hộ nghèo ở bản Phổng chiếm khoảng 55%. Người dân nơi đây đa phần chủ yếu dựa vào nương rẫy với cây ngô, cây sắn nên thu nhập rất thấp và bấp bênh…

Giữa gian khó ấy, những người lính quân hàm xanh vẫn lặng lẽ đi từng bản, bám từng dân. Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nậm Lạnh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La) đã trở thành điểm tựa của bà con, vừa giữ đất biên cương, vừa gieo mầm no ấm. Ngày cũng như đêm, giữa núi rừng biên giới, bóng áo xanh biên phòng vẫn lặng lẽ in trên những con đường mòn. Họ vừa làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, vừa là người hướng dẫn, người thầy, người bạn của dân bản.

3160176743003647801-min-1762824433.jpg
Anh Vì Văn Thảo (bản Lọng Tòng, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La) trao đổi với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nậm Lạnh về kỹ thuật canh tác cây có múi

Chúng tôi được biết, từ những năm 2018–2019, Đồn Biên phòng Nậm Lạnh đã khởi xướng nhiều mô hình, chương trình giúp dân xóa đói giảm nghèo như: “Trồng cam trên đất dốc”, "Nâng bước em tới trường - Con nuôi Đồn Biên phòng"; Dự án "Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường"; "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương"; "Vườn rau cho em"; "Tay kéo Biên phòng"… Mỗi chương trình đều mang dấu ấn nghĩa tình sâu nặng giữa cán bộ, chiến sĩ đơn vị và bà con dân bản.

Chỉ tính từ đầu năm 2025 đến nay, Đồn Biên phòng Nậm Lạnh đã phối hợp với địa phương khắc phục hậu quả do bão lũ được 156 ngày công; tham gia phòng, chống cháy rừng được 08 đợt/128 cán bộ, chiến sĩ tham gia; thăm, động viên gia đình quân nhân 09 đồng chí trị giá 09 triệu đồng; tặng 02 máy lọc nước, 210 suất quà cho các hộ gia đình bị thiệt hại trị giá 165 triệu đồng; đơn vị phân công tham gia củng cố cơ sở chính trị 17 chi bộ cơ sở; phụ trách hỗ trợ, giúp đỡ 36 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; Mô hình “Vườn rau cho em” năm học 2024-2025 đơn vị đã cung cấp rau xanh cho Trường Phổ thông Dân tộc Ban trú Tiểu học và Trung học cơ sở Nậm Lạnh 456kg rau các loại để cải thiện bữa ăn cho các cháu học sinh; đơn vị tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn được 41 suất trị giá 18,2 triệu đồng; hỗ trợ 04 cháu (500.000đ/cháu/tháng) 18 triệu đồng; Dự án “cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường” năm học 2024, 2025, đơn vị đã chuyển trao tổng 184,200.000 đồng cho 18 cháu học sinh; khám cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân: 350 người với kinh phí 50,8 triệu đồng; lao động giúp dân 147 ngày công…

Theo Thiếu tá Đỗ Hữu Lâm, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Nậm Lạnh, Cấp uỷ, Ban Chỉ huy Đồn đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vận động quần chúng, tuyên truyền đặc biệt, coi đây là một trong những nhiệm vụ cơ bản, thường xuyên trong thực hiện các biện pháp công tác biên phòng; tích cực, chủ động nghiên cứu, đánh giá sát tình hình địa bàn và kết quả thực hiện công tác vận động quần chúng, trên cơ sở đó kịp thời đưa vào nghị quyết lãnh đạo thường xuyên và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Trong triển khai thực hiện đã thường xuyên phát huy vai trò lãnh đạo của cấp uỷ gắn với phát huy vai trò chức trách của người chỉ huy, chính trị viên; chỉ đạo xây dựng đầy đủ các chương trình kế hoạch công tác sát với yêu cầu, nhiệm vụ đơn vị, địa bàn. Thiếu tá Đỗ Hữu Lâm khẳng định: “Giúp dân phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội cũng là giữ biên cương. Khi đồng bào có cuộc sống ấm no, đầy đủ tự khắc biên giới sẽ vững vàng”.

Chúng tôi được biết thêm, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nậm Lạnh thường xuyên xuống tận bản hướng dẫn đồng bào kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, cùng chính quyền hỗ trợ giống cây ăn quả như: Xoài, nhãn, cam, bưởi… giúp người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tăng thu nhập. Ở các bản giáp biên, đơn vị duy trì tốt phong trào “Tổ tự quản đường biên, mốc giới”, “Bản biên giới bình yên”, góp phần giữ vững an ninh, trật tự.

197026533156203148-min-1762824433.jpg
Một góc bản Púng Tòng, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La

Anh Vì Văn Thảo trú tại bản Lọng Tòng, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La không giấu được niềm vui trong vườn cam bội thu, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Chia sẻ với chúng tôi, anh Thảo phấn khởi: Những năm trước kinh tế gia đình rất khó khăn, quanh năm chỉ ngô với sắn, nhiều lúc không đủ ăn nhưng từ khi được cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Nậm Lạnh xuống hướng dẫn trồng cam trên đất dốc đến nay cuộc sống đã đổi thay hoàn toàn. Sau những ngày được bộ đội cùng gia đình phát cỏ, tỉa cành, cắt ghép, ủ hoa, bón thúc… tôi từ chỗ chỉ biết làm theo đến chỗ nắm vững, nắm chắc kỹ thuật canh tác cây có múi. Để có được 1,5ha với sản lượng trên 10 tấn, thu về hơn 350 triệu đồng như năm nay là cả một quá trình với sự đồng hành bền bỉ, sâu sát của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nậm Lạnh. Không chỉ tôi mà bà con dân bản, ai cũng biết ơn bộ đội biên phòng nhiều lắm.

Nhờ sự chung sức của bộ đội biên phòng và bà con dân bản, diện mạo vùng biên đã thay đổi rõ rệt với nhiều ngôi nhà xây mới mọc lên, trẻ em đến lớp đầy đủ, người dân học cách trồng cây ăn quả, nuôi bò, nuôi lợn. Những hình ảnh bộ đội và dân bản cùng nhau san gạt đường nội bản, dựng nhà cho hộ nghèo, chăm sóc, thu hoạch cây trồng, khắc phục hậu quả thiên tai rồi cùng nhau đi tuần tra biên giới… đã trở nên quen thuộc tại nơi đây.

No ấm nơi dẻo cao Sơn La là câu chuyện hiện thực của hàng trăm gia đình. Đó là câu chuyện của những người lính biên phòng và đồng bào các dân tộc trên địa bàn. Khi dân no ấm, lòng dân yên, biên giới tự khắc vững. Những bước chân bộ đội không chỉ in trên đường tuần tra, mà còn in vào lòng người dân, in sâu vào từng vườn cây, từng mái nhà mới dựng lên. Chính từ đôi tay của những người lính biên phòng và bàn tay của đồng bào, những hạt giống no ấm đang nảy mầm, kết trái cho dẻo cao Sơn La hôm nay thêm rực rỡ.

123-1762824277.jpg
Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Nậm Lạnh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La) phối hợp với Đại đội Biên phòng 211 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn, Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào) thực hiện công tác tuần tra song phương bảo vệ biên giới

Để có được những kết quả ấy, thời gian qua, Đồn Biên phòng Nậm Lạnh đã thực hiện tốt chế độ xây dựng kế hoạch tuần, tháng, năm sát với tình hình địa bàn và tổ chức thực hiện đúng nội dung kế hoạch đề ra. Tích cực hướng dẫn, kiểm tra những nội dung công tác vận động quần chúng, tuyên truyền đặc biệt được đổi mới để sát tình hình cơ sở, địa bàn. Tổ chức sơ, tổng kết rút kinh nghiệm và báo cáo kết quả công tác vận động quần chúng, tuyên truyền đặc biệt theo đúng quy định hướng dẫn mới. Cùng với đó, tại đơn vị, đội ngũ cán bộ làm công tác vận động quần chúng, tích cực tự giác nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phục vụ công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; công tác thông tin, tuyên truyền kết quả công tác vận động quần chúng, tuyên truyền đặc biệt được cập nhật thường xuyên theo quy định…

Tuy đã khởi sắc rõ rệt nhưng ở đâu đó vẫn còn một số mái nhà tạm, những khoảng đất bỏ hoang bạc màu, vẫn còn trẻ em phải bỏ học… Nơi đây vẫn cần sự cố gắng của đồng bào, sự chung tay của cán bộ, chiến sĩ biên phòng và sự đồng hành của mỗi người để biên giới thiêng liêng của Tổ quốc ngày càng giàu mạnh, vững chắc./.

Nam Văn