Những bước chân "thép" trong sáng sớm cho nhiệm vụ A80

Giữa không gian xanh của Khu Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam (Sơn Tây – Hà Nội), những bước chân dội vang của các chiến sĩ Phòng không – Không quân đang dệt nên bản hùng ca của ý chí và kỷ luật. Họ rèn luyện cho màn diễu binh trang trọng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 nhiệm vụ A80, mang theo trên vai niềm tự hào của những người canh giữ bầu trời Tổ quốc.

Khi mặt trời còn e ấp sau rặng núi, những bước chân đều tăm tắp đã vang lên, xuyên qua sương sớm. Trong suốt bảy giờ huấn luyện mỗi ngày, không chỉ là rèn động tác mà là rèn bản lĩnh, tư thế, tinh thần. Hai khối, khối đứng và khối đi hiện thân cho hai sức mạnh: vững chãi như tượng đài và cuồn cuộn như dòng thác.

1nhngh2-1749868087.JPG
Những hàng quân đầu tiên của khối đi Phòng không – Không quân tiến vào vị trí tập kết. Cả không gian như bừng tỉnh theo tiếng dậm bước mạnh mẽ
2-khoi-dung-tao-hinh-doi-ngu-voi-160-chien-si-cao-tu-1m75-tro-len-dung-nghiem-bat-dong-suot-hang-gio-lien-trong-tu-the-chuan-muc-1749868087.JPG
Khối đứng tạo hình đội ngũ với 160 chiến sĩ, cao từ 1m75 trở lên, đứng nghiêm bất động suốt hàng giờ liền trong tư thế chuẩn mực
img-4217-1749868089.JPG
Khối đứng phải tập luyện từ 3-4 tiếng mỗi lượt tập và mỗi ngày phải luyện tập 4 lượt nên các chiến sĩ phải có ý chí, sức khoẻ và sự tập trung cao nhất
mingtc1-1749868087.JPG
Mỗi động tác quay phải, quay trái đều được thực hiện đồng loạt, chính xác như một khối thép được lập trình là kết quả của hàng trăm giờ luyện tập với ý chí quyết tâm cao nhất
4-guong-mat-danh-thep-anh-mat-kien-cuong-tung-chien-si-la-dai-dien-cho-tinh-than-ky-luat-thep-cua-quan-chung-phong-khong-khong-quan-1749868088.JPG
Gương mặt đanh thép, ánh mắt kiên cường, từng chiến sĩ là đại diện cho tinh thần kỷ luật thép của Quân chủng Phòng không – Không quân
img-4280-1749868087.JPG
Khối đi mang tạ 2,5kg mỗi chân, thực hiện di chuyển đội hình liên tục suốt buổi sáng để tạo độ trầm, dứt khoát, mạnh mẽ và nâng cơ chân tay cứng chắc cho chiến sỹ luyện tập
6-tung-buoc-chan-cua-chung-toi-la-nhip-dieu-ban-hung-ca-dan-toc-mot-chien-si-noi-trong-luc-mo-hoi-van-con-chay-tren-ma-1749868087.JPG
“Từng bước chân của chúng tôi là nhịp điệu bản hùng ca dân tộc”, một chiến sĩ nói trong lúc mồ hôi vẫn còn chảy trên má
7-can-bo-huan-luyen-di-sat-doi-hinh-dieu-chinh-tu-the-tung-nguoi-khau-lenh-dut-khoat-nhu-tiep-lua-cho-ca-khoi-1749868088.JPG
Cán bộ huấn luyện đi sát đội hình, điều chỉnh tư thế từng người. Khẩu lệnh dứt khoát như tiếp lửa cho cả khối
8-nhiet-do-co-luc-len-den-37-do-mo-hoi-tham-ao-nhung-doi-hinh-van-giu-vung-tu-the-nhu-the-nang-nong-oi-buc-khong-ton-tai-1749868087.JPG
Dưới cái nắng chói chang của mùa hè, nhiệt độ có lúc lên đến 37 độ, mồ hôi thấm áo, nhưng đội hình vẫn giữ vững tư thế – như thể nắng nóng không tồn tại
10-trong-gio-nghi-15-phut-cac-chien-si-thao-ta-chan-xoa-bop-chan-chinh-quan-phuc-chuan-bi-cho-vong-tap-tiep-theo-1749868088.JPG
Trong giờ nghỉ 15 phút, các chiến sĩ tranh thủ lau mồ hôi, xoa bóp chân, chỉnh quân phục chuẩn bị cho vòng tập tiếp theo
du-mo-hoi-uot-ao-duoi-cai-nang-nhu-thieu-nhu-dot-cua-mua-he-nhung-nu-cuoi-van-luon-no-tren-moi-cac-chien-si-trong-gio-nghi-giai-lao-1749869058.jpg
Dù mồ hôi ướt áo dưới cái nắng như thiêu như đốt của mùa hè, nhưng nụ cười vẫn luôn nở trên môi các chiến sĩ trong giờ nghỉ giải lao
nhngch1-1749868087.JPG
Các chiến sỹ tiếp tục tập luyện nghi thức chào cờ khi tiến qua Lễ đài

nhung-chien-si-tham-gia-huan-luyen-xuc-dong-chia-se-vinh-du-khi-duoc-dung-trong-hang-ngu-tham-gia-dieu-binh-em-tu-hao-va-thay-minh-dang-song-1749869695.JPG

Khối trưởng đi đầu trong đội hình khối đi chia sẻ về niềm vinh dự, tự hào và tinh thần quyết tâm cao nhất dù thời gian tập luyện chỉ kéo dài trong 03 tháng
11-thuong-ta-nguyen-ngoc-nam-phu-trach-tong-the-doi-hinh-pk-kq-chung-toi-khong-chi-luyen-cho-mot-cuoc-dieu-binh-ma-la-luyen-cho-danh-du-va-ban-linh-cua-qu-1749868086.JPG
Thượng tá Nguyễn Ngọc Nam, phụ trách tổng thể đội hình PK-KQ: “Chúng tôi không chỉ luyện cho một cuộc diễu binh, mà là luyện cho danh dự và bản lĩnh của Quân chủng”
khichi1-1749868088.JPG
Khi chiều buông trên đồi của khu vực tập luyện thuộc LàngVăn hóa các Dân tộc Việt Nam, những bước chân cuối cùng rời khỏi sân tập. Ngày mai, họ lại trở lại với ý chí tinh thần thép và quyết tâm cao nhất không gì lay chuyển được

Trong từng bước đi, trong từng phút đứng nghiêm là tinh thần thép của những người lính canh giữ bầu trời Tổ quốc. Họ không chỉ bước qua Quảng trường Ba Đình trong ngày đại lễ, mà còn bước vào ký ức hào hùng như một đội hình bất tử cùng thời đại vươn mình của dân tộc./.

Võ Việt - Hoàng Cường