Bộ truyện tranh “The Future I Saw,” do họa sĩ Ryo Tatsuki sáng tác, được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1999 và tái bản năm 2001. Nội dung chính của truyện miêu tả về những giấc mơ xảy ra động đất và sóng thần tại Nhật Bản. Và theo như cốt truyện vào ngày 5 tháng 7 năm 2025 sẽ có một đại thảm họa xảy ra tại Nhật Bản và các nước lân cận.
Mặc dù tác giả của bộ truyện đã lên tiếng cô không phải nhà tiên tri và phủ nhận mọi đồn đoán, nhưng nhiều người lại cảm thấy sợ hãi vì trong phiên bản đầu tiên của manga từng cảnh báo một thảm hoạ vào tháng 3 năm 2011 và nó đã thật sự xảy ra tại bờ biển phía Đông Bắc của Nhật Bản, cướp đi sinh mạng của hàng ngàn người.
Trở về với hiện tại, nhiều người càng lo lắng và tin rằng dự đoán này sẽ xảy ra khi trong những ngày gần đây đã có hơn 900 trận động đất được ghi nhận xảy ra ở các đảo phía nam đầu ngọn Kyushu.
Chỉ trước một ngày khi lời tiên tri đại thảm hoạ xảy ra, Chính phủ Nhật Bản đã công bố hàng loạt biện pháp để cải thiện tình hình nhằm ứng phó cơn "đại địa chấn" được dự báo với số lượng thương vong lên tới 300.000 người.
Các nhà khoa học cho rằng, để dự báo chính xác thời điểm và quy mô của những trận động đất là điều không thể, Tuy nhiên, một hội đòng chuyên môn của chính phủ Nhật Bản đã có cuộc họp vào tháng 1 và dự đoán khả năng xảy ra địa chấn mạnh ở khu vực Rãnh Nankai ngoài khơi Nhật Bản trong vòng 30 năm tới.
Sau đó, vào tháng 3, chính phủ Nhật Bản cũng đã đưa ra lời cảnh báo về những cơn động đất và sóng thần có thể khiến 298.000 người tử vong gây thiệt hại hàng nghìn tỷ USD. Do đó, chính phủ cần có những lời nhắc nhở cấp bách đối với người dân để họ sẵn sàng đối phó nếu thảm hoạt xảy ra.
Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba đã phát biểu trong một biểu họp như sau: “Việc quốc gia, các đô thị, doanh nghiệp và tổ chức phi chính phủ cùng nhau hành động để bảo vệ tính mạng người dân là vô cùng cần thiết”.
Những ngày này cuộc sống của người dân Nhật Bản và hoạt động du lịch cũng phần nào bị ảnh hưởng. Một số hãng hàng không đã giảm chuyến bay đến Nhật Bản ở thời điểm này khi nhu cầu của khách du lịch cũng giảm mạnh.
Như vậy, toàn bộ Nhật Bản đang sẵn sàng chuẩn bị để ứng phó với lời tiên tri về đại thảm hoạ sẽ xảy ra vào ngày 5/7/2025. Tuy nhiên, mọi người vẫn hi vọng lời tiên tri này sẽ không thành hiện thực.