Người cán bộ mẫu mực với hơn 56 lần hiến máu cứu người

Ngày 14/6 hàng năm được Liên Hợp Quốc chọn là Ngày Thế giới Tôn vinh Người Hiến máu, một dịp đặc biệt để cả thế giới cùng nhau ghi nhận và tri ân những hành động cao đẹp của hàng triệu tấm lòng nhân ái đã tình nguyện hiến máu cứu người. 

Đây là dịp để chúng ta cùng nhìn lại và trân trọng những đóng góp thầm lặng nhưng vô cùng ý nghĩa của những người hiến máu tình nguyện (HMTN). Họ chính là những tấm gương sáng của xã hội, lan tỏa tình yêu thương và tinh thần sẻ chia, góp phần xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh và nhân ái hơn.

e0e14e3d02d7b689efc6-1749572359.jpg
Lần thứ 56 anh tham gia hiến máu cứu người ngày 9/6/2025

Trong xã hội, luôn có những hành động, những tấm gương khiến chúng ta phải ngưỡng mộ và cảm kích. Một trong những hành động đẹp đẽ, ý nghĩa đó là việc hiến máu tình nguyện. Và trong số những người hiến máu, có những cán bộ Tỉnh như anh Phạm Nguyễn Hồng Châu (sinh năm 1984), phường Tân Thạnh, TP. Tam Kỳ, hiện đang công tác tại Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Quảng Nam, là một tấm gương điển hình như vậy, đã 56 lần hiến máu cứu người. 

Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác, anh còn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao với cộng đồng thông qua hành trình hơn 20 năm hiến máu tình nguyện, đã “tặng giọt máu hồng” cho biết bao bệnh nhân cần cứu giúp.

24f7ae5c-3340-4a18-82b3-47c6dea36083-1-1749572359.jpg
 Lần thứ 55 anh tham gia hiến máu cứu người ngày 4/3/2025

Việc hiến máu không chỉ là hành động giúp đỡ người khác, mà còn là hành động thể hiện sự sẻ chia, đồng cảm và trách nhiệm với cộng đồng. Mỗi giọt máu hiến tặng là một hi sinh nhỏ bé, nhưng mang lại ý nghĩa to lớn cho những người đang cần sự cứu giúp. Giọt máu của anh Châu đã góp phần hồi sinh, mang lại hi vọng cho những số phận kém may mắn, giúp họ vượt qua thời khắc sinh tử và trở về với cuộc sống.

476383022-931230762544205-3706246114049292454-n-1749572359.jpg
BCH Trung ương Hội CTĐ Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp nhân đạo” năm 2023.

Sẵn Sàng “Tặng giọt hồng” khi người bệnh cần

Nhắc về những kỷ niệm đáng nhớ trong hành trình hiến máu của mình, anh Châu bộc bạch: “Có một lần đang giữa khuya, có điện thoại của một người hỏi anh có phải Phạm Nguyễn Hồng Châu không? Mình trả lời là đúng. Anh ta nói, tôi là người nhà của một người bị rắn lục đuôi đỏ cắn, hiện nay đang rất cần máu, nhờ anh hỗ trợ. Dù trời khuya nhưng tôi cũng dậy đi hiến máu cho người đó ngay không một chút do dự”.

Anh Châu cho biết thêm, trước đây anh hiến máu theo các chương trình hiến máu do tỉnh, thành phố phát động theo đợt trong năm. Tuy nhiên, khoảng 5 năm trở lại đây, anh chủ yếu tham gia là thành viên của “Ngân hàng máu sống”. Với tôi, “Bất cứ khi nào có người cần máu thì mình có thể thực hiện hiến liền, không đợi đến đợt mới đi”, anh chia sẻ thêm.
Theo ông Đỗ Văn Tiến, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Tam Kỳ cho biết, anh Châu là một cán bộ trẻ rất nhiệt huyến với phong trào HMTN từ những ngày đầu tham gia công tác ở địa phương, một cán bộ Đoàn cơ sở rất năng nổ trong phong trào HMTN.

aca5e3c7513be565bc2a-1749572359.jpg
Anh Phạm Nguyễn Hồng Châu là một tấm gương sáng trong phong trào hiến máu tình nguyện và nhiệt huyết trong công việc.

Anh Phạm Nguyễn Hồng Châu là một tấm gương sáng cho những người khác. Hành động của anh đã truyền cảm hứng và thúc đẩy phong trào hiến máu tình nguyện trong cộng đồng. Anh là biểu tượng của lòng nhân ái, sự cống hiến thầm lặng và tinh thần “Cho đi là còn mãi”, lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội./.

 


 

Quang Khải