Ngọn lửa thanh xuân Hải quân Vùng 2

Đêm 9/6, ngọn lửa của niềm tin và khát vọng thanh xuân đã bừng sáng đồng loạt tại ba điểm cầu Vũng Tàu, Đồng Nai và Bình Thuận. Đó là Đêm Dạ hội Thanh niên với chủ đề “Tuổi trẻ Vùng 2 Hải quân – Tự hào, vững bước dưới cờ Đảng”, sự kiện chính trị, văn hóa đặc biệt chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ Vùng lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025–2030.

Vượt lên khuôn khổ của một sự kiện thông thường, đêm hội là điểm hẹn của những trái tim trẻ đang ngày đêm viết tiếp truyền thống hào hùng của cha anh, vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió để gìn giữ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

thanh-nien-1-1749511697.jpg
Biểu diễn tiết mục văn nghệ tại Lữ đoàn 167

Tại điểm cầu Lữ đoàn 167 (TP. Vũng Tàu), không khí trở nên trang nghiêm khi ngọn đuốc truyền thống được rước từ Khuôn viên Văn hóa Vùng, nơi lưu giữ ký ức về các anh hùng liệt sĩ Hải quân về đài lửa trung tâm. Khoảnh khắc ngọn lửa thiêng bùng cháy không chỉ thắp sáng không gian mà còn khơi dậy trong lòng mỗi người lính trẻ ngọn lửa của lý tưởng cách mạng và trách nhiệm kế thừa.

thanh-nien-2-1749511655.jpg
Đại tá Trần Mạnh Chiến, Bí thư, Chính uỷ thực hiện nghi thức thắp ngọn lửa truyền thống

Phát biểu chỉ đạo, Đại tá Phạm Ngọc Quý, Chủ nhiệm Chính trị Vùng, nhấn mạnh: “Tuổi trẻ Vùng 2 Hải quân hôm nay là lực lượng xung kích, kế tục sự nghiệp cách mạng của các thế hệ đi trước. Các đồng chí cần tiếp tục học tập, rèn luyện, phát huy bản lĩnh, trí tuệ, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ và Nhân dân”.

thah-nien-3-1749511656.jpg
Không khí đốt lửa truyền thống tại Lữ đoàn 167

Lời hiệu triệu ấy bên ánh lửa thiêng đã lan tỏa mạnh mẽ. Thượng úy Đặng Quang Đăng, Phó Trưởng ngành Thiết bị nổ - Động cơ phóng, Trạm tên lửa 94, xúc động chia sẻ: “Đại diện thế hệ trẻ tham dự Đại hội Đảng bộ Vùng là một vinh dự lớn lao. Đêm hội hôm nay giúp tôi càng thấm thía vai trò của mình trong việc hiện thực hóa các mục tiêu Đại hội đã đề ra. Chúng tôi sẵn sàng cống hiến nhiều hơn nữa trong giai đoạn mới”.

thanh-nien-4-1749511655.jpg
16 ngọn đuốc biểu tượng thiêng liêng của 16 năm xây dựng và trưởng thành của Vùng 2 Hải quân được đồng chí Chính ủy Vùng thắp sáng

Không khí sôi nổi lan tỏa đồng thời đến hai điểm cầu còn lại. Tại Trung tâm Huấn luyện Vùng (Đồng Nai), những điệu múa đồng diễn khỏe khoắn và các tiết mục giao lưu đặc sắc đã thắt chặt tình quân dân. Trong khi đó, tại Lữ đoàn 681 (Bình Thuận), những giai điệu hào sảng của biển cả vang lên, hòa cùng lời ca và quyết tâm của tuổi trẻ trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền.

thanh-nien-5-1749511655.jpg
Đại tá Đỗ Hồng Duyên, thắp lửa truyền thống tại Trung tâm Huấn luyện

Sự hiện diện và động viên của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt như Đại tá Trần Mạnh Chiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng; Đại tá Đỗ Hồng Duyên, Phó Chính ủy Vùng và các chỉ huy đơn vị đã tiếp thêm ngọn lửa nhiệt huyết và niềm tin cho thế hệ trẻ.

thanh-nien-8-1749511655.jpg
Quang cảnh buổi dạ hội thanh niên ở khu vực Bình Thuận

Đêm dạ hội không chỉ có âm nhạc và ánh sáng, mà còn là một lời tuyên thệ mạnh mẽ của tuổi trẻ Vùng 2 Hải quân. Những ca khúc như “Lá cờ Đảng”, “Tổ quốc gọi tên mình” vang lên như một bản hùng ca thời bình, khẳng định tinh thần thép và trái tim nóng của người lính biển.

thanh-nien-11-1749511655.jpg
Lan tỏa khí thế sôi nổi của những chiến sĩ trẻ tại Trung tâm Huấn luyện

Chương trình đã khép lại, nhưng ngọn lửa từ đài lửa thiêng đã được truyền vào trái tim và khối óc của mỗi người lính trẻ. Họ, những người kế thừa xứng đáng, đang ngày đêm vững bước dưới cờ Đảng, canh giữ bình yên cho những ngọn sóng quê hương, viết tiếp những trang sử hào hùng của Hải quân Nhân dân Việt Nam bằng lòng trung thành, trí tuệ và nhiệt huyết của tuổi thanh xuân.

Võ Việt - Văn Đường