Thượng tá Triệu Thanh Tùng, Phó Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, đã tham dự và có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng, truyền cảm hứng tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ. Đồng chí khẳng định, đây không chỉ là hành động góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu, mà sâu xa hơn, là một biểu hiện cụ thể, sinh động trong việc hiện thực hóa lời dạy của Bác Hồ về "Tết trồng cây" – một nét đẹp văn hóa, một tư tưởng lớn về sự hòa hợp giữa con người và thiên nhiên, về sự phát triển bền vững của đất nước.
"Mỗi cây được trồng hôm nay," Thượng tá Triệu Thanh Tùng chỉ rõ, "không chỉ mang màu xanh cho cảnh quan đơn vị, mà còn là một lời nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm gìn giữ, vun đắp cho tương lai, như Bác Hồ kính yêu hằng mong ước. Trồng cây mới là bước khởi đầu; điều quan trọng hơn là công tác chăm sóc, bảo vệ để mỗi mầm xanh hôm nay sẽ sinh trưởng, phát triển tốt, đơm hoa kết trái, tỏa bóng xum xuê. Đó chính là cách chúng ta thể hiện lòng biết ơn Bác một cách thiết thực nhất, góp phần xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội."
Để phong trào đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả bền vững, đồng chí Phó Tư lệnh Vùng 2 Hải quân yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu, gương mẫu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Đặc biệt, phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng để mỗi cán bộ, chiến sĩ thấm nhuần ý nghĩa của việc trồng cây gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, phải thường xuyên quan tâm, kiểm tra, có kế hoạch cụ thể, phân công lực lượng chuyên trách chăm sóc, bảo vệ cây trồng, nhất là trong điều kiện thời tiết nắng nóng, khô hạn kéo dài, đảm bảo tỷ lệ cây sống cao và phát triển tốt.
Ngay sau hồi trống phát động và những lời chỉ đạo tâm huyết, một khí thế thi đua sôi nổi đã lan tỏa khắp các cơ quan, đơn vị. Từ khối Bộ Tư lệnh đến các hải đội, trạm kỹ thuật, cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân đã đồng lòng, nhất loạt tổ chức trồng mới, chăm sóc, cắt tỉa, vệ sinh và vun gốc cho hàng trăm cây xanh các loại, bao gồm cây lấy bóng mát, cây ăn quả, cây cảnh quan trong khuôn viên cơ quan, đơn vị. Những giọt mồ hôi hòa quyện nụ cười rạng rỡ của người lính biển giữa nắng tháng Năm như tô thắm thêm ý nghĩa của ngày hội trồng cây nhớ Bác.
Phong trào "Trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" tại Vùng 2 Hải quân không chỉ là một hoạt động mang tính thời điểm, mà đã trở thành một nét đẹp truyền thống, một việc làm thường xuyên, thể hiện tình cảm kính yêu và lòng biết ơn sâu sắc của những người lính biển đối với Bác.
Mỗi hàng cây, mỗi vườn hoa được vun trồng, chăm sóc bằng cả trái tim và công sức của cán bộ, chiến sĩ không chỉ làm đẹp thêm cảnh quan doanh trại, cải thiện môi trường sống, mà còn là những "cột mốc xanh" của lòng trung thành, ý chí quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, xứng đáng với niềm tin yêu mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, mãi mãi khắc ghi lời Bác dạy: "Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người".