Sáng 22/9/2025, sân trường Khởi Nguyên – Genesis rộn ràng trong buổi “Sinh hoạt dưới cờ” đặc biệt. Trên sân khấu, chiếc đèn trung thu khổng lồ tỏa sáng rực rỡ, như gom lại niềm háo hức của hàng trăm học sinh. Trong giây phút trang trọng, món quà ấy được đại diện nhà trường trao cho Ban tổ chức chương trình “Vầng trăng của biển”, để gửi đến các em nhỏ nơi Vùng 3 Hải quân.
Buổi lễ có sự hiện diện của kỹ sư Trần Thành – Chủ tich Hội Biển đảo Việt Nam. Bằng những câu chuyện mộc mạc về cuộc sống nơi đảo xa, về những người lính Hải quân kiên cường, ông đã thắp lên trong lòng học sinh tình yêu Tổ quốc. Những ánh mắt trong veo dõi theo, lặng lẽ ghi nhớ hình ảnh người chiến sĩ đầu sóng ngọn gió, để từ hôm nay, “biển đảo” không còn xa xôi trong tâm trí các em.
Chiếc đèn trung thu khổng lồ ấy mang trong mình một hành trình đặc biệt. Chỉ sau 10 ngày phát động, gần 1000 vỏ chai nhựa đã được học sinh, phụ huynh và thầy cô thu gom, rửa sạch, ghép thành khung đèn. Mỗi buổi chiều, phụ huynh nán lại cùng con tô màu, vẽ hình cờ Tổ quốc, chú bộ đội hải quân hay cảnh rước đèn ông sao. Mỗi vỏ chai, mỗi nét vẽ đều chan chứa một niềm mong ước: thắp lên ngọn đèn yêu thương gửi đến bạn bè nơi đảo xa.
“Đây không chỉ là chiếc đèn lồng, mà còn là thông điệp xanh, là tinh thần sống có trách nhiệm với môi trường và xã hội”, cô giáo Phùng Hương Giang, khối trưởng khối Tiểu học chia sẻ. Từ hoạt động tái chế quen thuộc trong giờ học mỹ thuật, thầy trò Genesis đã biến vật dụng bỏ đi thành món quà mang giá trị tinh thần, để Trung thu của các bạn nhỏ vùng biển đảo thêm rộn ràng ánh sáng.
Không dừng lại ở đó, các em còn gấp bưu thiếp, làm đồ thủ công nhỏ nhắn, viết lời chúc: “Chúng tớ mong các bạn thật vui, vì chúng mình luôn nghĩ đến các bạn”. Những dòng chữ trẻ thơ giản dị mà xúc động, tựa như nhịp cầu nối đất liền với đảo xa.
“Vầng trăng của biển” không chỉ mang lại niềm vui trung thu, mà còn gắn kết yêu thương, khơi dậy trách nhiệm cộng đồng. Trong ánh sáng lung linh của chiếc đèn khổng lồ, người ta thấy rõ sự đồng hành của thầy cô, phụ huynh, và trên hết là những trái tim bé nhỏ đang học cách sẻ chia, biết cho đi.
Trung thu là Tết đoàn viên. Nhưng với nhiều em nhỏ có bố đang làm nhiệm vụ trên biển, đảo xa xôi, niềm vui ấy còn dang dở. Chiếc đèn trung thu khổng lồ của Genesis, vì thế, không chỉ là món quà lung linh, mà còn là ngọn lửa sẻ chia, là lời nhắn nhủ: Các bạn nhỏ nơi đảo xa luôn có đất liền kề bên, luôn có tình thương nối dài ra tận chân trời.
Và rồi, khi trăng tháng Tám tròn vành vạnh, trên bầu trời đất liền hay giữa muôn trùng sóng gió, tất cả ánh mắt trẻ thơ đều cùng hướng về một vầng trăng đoàn viên. Dù khoảng cách có xa xôi, nhưng vầng trăng ấy vẫn nối liền hai bờ thương nhớ để đất liền và đảo xa mãi chung một nhịp trăng, một nhịp tim, trong sáng và chan chứa tình người.